1
  • image
  • image
  • image
  • image
10:34 EDT Thứ sáu, 29/03/2024

Thông báo số 1

Đăng lúc: Thứ hai - 06/08/2012 23:58 - Người đăng bài viết: bientap02
Thông báo tổng kết chương trình viết theo chủ đề "Thắp nến tri ân" do chuyên trang phát động
Chương trình viết theo chủ đề "Thắp nến tri ân" (tại đây) do chuyên trang phát động thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, đồng thời nhằm khơi dậy truyền thống đấu tranh anh dũng bất khuất của các thế hệ con em Làng Lệ Sơn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước. Sau 2 tuần phát động chương trình đã khép lại với kết quả thành công tốt đẹp.

Chương trình đã đăng tổng cộng 7 bài viết của 6 tác giả gửi đề cử với các thông tin cụ thể như sau:

Bài 1. Trận đánh lịch sử của quân và dân Lệ Sơn ngày 28 tháng 4 năm 1965
(tại đây)
Tác giả Cảnh Gianh. Số bình luận cho bài viết 2.

Bài 2. Câu chuyện về Chị gái tôi của tác giả Lương Thị Lợi (tại đây).
Người gửi đề cử Thanh Sơn. Số bình luận 4.

Bài 3. Mất nửa tình thương của tác giả Lương Công Đức (tại đây).
Người gửi đề cử Lương Hùng. Số bình luận 1

Bài 4. Một đời tôi lặng lẽ đi tìm của tác giả Cảnh Gianh (tại đây).
Người gửi đề cử Hồng Lê. Số bình luận 0

Bài 5. Văn tế hồn liệt sỹ  của cố nhà thơ Lê Khoa (tại đây).
Người gửi đề cử Lê Khôi. Số bình luận 2.

Bài 6. Chiếc khăn mùi xoa ngày ấy (tại đây)
của tác giả Lương Viết Thắng. Số bình luận 2

Bài 7. Đêm gác đầu tiên của tác giả Liệt sỹ Trần Quý Ngư (tại đây).
Người gửi đề cử Hồng Lê. Số bình luận 6

 
Thể theo tiêu chí của chương trình, Ban tổ chức chọn bài số 7 để gửi quà ghi nhận tình cảm của cá nhân người sưu tầm bài viết do công ty CP BaseNet tài trợ. Xin được chúc mừng bạn Hồng Lê, người gửi đề cử tác phầm Đêm gác đầu tiên.

Ban biên tập chuyên trang chân thành cám ơn sự tham gia bằng các tin, bài, ảnh của bà con, cô Bác; cám ơn sự động viên, theo dõi thường xuyên của đông đảo bà con quê hương trong thời gian qua. Sự tham gia, động viên của bà con là động lực vô cùng to lớn để trang tin ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống của làng; góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tác giả bài viết: Ban biên tập
Từ khóa:

Làng Lệ Sơn

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Ban biên tập - Đăng lúc: 09/08/2012 05:04
@Hồng Lê: Bạn Hồng Lê thân mến,

Ban tổ chức chương trình đã làm việc với nhà tài trợ và công ty đồng ý chuyển giá trị hiện vật quà tặng thành tiền để lúc nào anh trực tiếp về quê, vào thắp hương cho Liệt sỹ Trần Quý Ngư, Liệt sỹ Trần Đình Thân, Liệt sỹ Lương Chính Đạo và một Liệt sỹ chưa biết tên trong bài thơ của cố nhà thơ Lê Khoa (nhờ anh điều tra), coi đây là nghĩa cử tri ân của bà con Lệ Sơn đến người con ưu tú của quê hương anh nhé.

Mong anh vui lòng 1 lần nữa xác nhận lại thông tin trong email (chuyentrang@langleson.net) để Ban tổ chức chương trình chuyển phần quà đặc biệt này.

Trân trọng !
Avata
Đà Nẵng - Đăng lúc: 07/08/2012 10:40
Đến giờ phút này. Tôi mới thật sự tin các bạn. LLS.NET đã có lượng truy cập đông đảo, nhưng nó mang lại giá trị hơn đó là những bài viết chất lượng gắn quê hương về mình. Các bạn đã thành công. Chúc các bạn khỏe mạnh. Tạo nhịp cầu quê hương khi chúng tôi cần. Thanks
Avata
Lê Khai - Đăng lúc: 07/08/2012 00:55
Những ngày tháng 7 anh hùng này, chuyên trang đã thực hiện hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dâng bó hoa, nén hương thơm tri ân những người con ưu tú của quê hương. Trong tâm khảm mỗi người xa quê đều cảm thấy ấm áp và tự hào bởi các bạn đã thực hiện rất tốt truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Avata
Hồng Lê - Đăng lúc: 07/08/2012 00:42
Hồng Lê xin cám ơn đến BBT LANGLESON.NET. Hồng Lê đề nghị BBT thay đổi phần thưởng, để có dịp HL về tại nhà Anh Quý Ngư, thôn Thượng phủ thắp hương và coi như là món quà sau 40 năm.của anh em trong BBT tri ân đến Anh, cầu cho Anh ngủ yên trong lòng đất Mẹ

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1997
  • Tháng hiện tại: 52159
  • Tổng lượt truy cập: 8007442

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net