1
  • image
  • image
  • image
  • image
15:03 ICT Thứ năm, 25/04/2024

Giải bóng chuyền chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 tại xã Văn Hóa

Đăng lúc: Thứ bảy - 09/03/2013 13:34 - Người đăng bài viết: bientap02
Thông tin về giải bóng chuyền chào mừng ngày quốc tế phụ nữ do xã Văn Hóa tổ chức.
Nhân dịp chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, tại xã Văn Hóa đã tổ chức giải bóng chuyền với sự tham dự của 13 đội nữ. Thành phần gồm đội phụ nữ các thôn: Thượng phủ, Hà thâu, Bàu, Phúc tự, Đình Miệu, Trung Làng, Xuân Tổng, Xuân Sơn, Xuân Hạ, đội phụ noáTrường mầm non, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở, đội công đoàn UBND xã và đội trạm Y tế xã nhập làm 1 đội.

Giải bóng chuyền đuợc tổ chức trong 2 ngày rưỡi, theo t
hể thức bốc thăm đấu loại trực tiếp. Ngày 6/3 thi đấu vòng bảng, ngày 7/3 thi đấu vòng 2, ngày 8/3 chung kết tranh giải 3, 4 và giải nhất nhì.

Kết quả đội Trường tiểu học đạt giải nhất, đội thôn Đình Miệu giải nhì, đội mầm non đạt giải 3.

Đây là giải bóng chuyền đạt chất lượng cao về mọi mặt, các cầu thủ chơi hết mình, điển hình như đội Đình miệu khi thi đấu vòng 2 gặp đội Mầm non, các cầu thủ Đình miệu đã phải vượt qua với tỉ số nghẹt thở 3-2. Các cầu thủ Đình miệu đã khóc nức nở sau khi giành chiến thắng. Đây thực sự là hình ảnh đẹp của thể thao tại quê nhà.

Đội Trường Tiểu học với ưu thế vượt trội về kỹ thuật do được tập luyện thường xuyên nên có kỹ thuật rất cao và áp đảo các đội khác. Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, reo hò và đánh cả trống để cổ vũ như đội Trường trung học cơ sở.  Đội Bàu gây bất ngờ khi vòng 1 đã vượt qua đội công đoàn UBND và trạm y tế, mặc dù đội công đoàn UBND và trạm y tế được đánh giá cao hơn.

Dưới đây là hình ảnh trong trận chung kết giữa hai đội Trường tiểu học Văn Hóa và đội thôn Đình Miệu
và trận tranh giải 3,4 giữa đội Mầm non và đội Trường cấp 2 Văn Hóa.
 

Anh Lương Thanh Tấn, cán bộ VP xã thông báo giờ ra sân cho trận chung kết

 

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu ...

 

Hình ảnh đội Trường tiểu học thi đấu với đội Đình Miệu để tranh giải nhất, nhì

 

Cầu thủ thôn Đình Miệu xin hội ý sau khi để đội bạn gỡ hòa

 

Đội Trường trung học cơ sở ra sân gặp đội mầm non để tranh giải 3,4

 

Đội mầm non có đội hình đều, chân dài ...

 

Thể lực đội mầm non rất sung mãn, càng đánh càng hăng...

 

Hai đội lại hòa nhau, trận đấu kịch tính, nghẹt thở ...

 

Khán giả càng về sau càng đông ...

 

Khán đài không còn chổ trống để chen vô nhòm...

 

Khán giả đủ mọi lứa tuổi đến cổ vũ

 

Đã đến hiệp thứ 5 vẫn chưa phấn thắng bại, tiếp tục hội ý

 
Tác giả bài viết: Lương Duy Hùng - Lương Thanh Tấn (VP UBND xã Văn Hóa cung cấp)
Từ khóa:

Bóng chuyền

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Lương Ngọc Liệu - Đăng lúc: 14/03/2013 21:41
Hoan hô tinh thần xã nhà, đã tạo sân chơi cho chị em ngày 8/3, đời sống văn hóa tinh thần thể dục thể thao ngày càng phát triển...
- Góp ý bản thân: - Nên xây dựng cột - sân- lưới bóng chuyền có quy mô hoành tráng hơn để đảm bảo môi trường xanh, sạch ,đẹp. Nếu cần ủng hộ con em xa quê ok...
Avata
Luong duy bảo khang - Đăng lúc: 09/03/2013 22:06
Rác nhiều như thế này,ai ở quê nhà nếu có vốn thì mua cái xe tải nhỏ và xin xã cho chủ trương đẻ lập nhóm thu gom rác và có thu lệ phí.Rác ở nông thôn đa phần là rác hữu cơ nên có thể sữ dụng để làm phân vi sinh bón ruộng rất tốt,như vậy vừa có ích cho cộng đồng mà lại có thu nhập lại không hề sợ thất nghiệp.
Avata
Lệ Kiều - Đăng lúc: 09/03/2013 15:56
Nghe các anh ở quê mô tả chị em thôn Đình Miệu khóc nức nở khi giành chiến thắng nghẹt thở mà tui thấy không khí ở quê giờ rôm rả quá.

Trong tương lai, các anh ở quê nên có kế hoạch mời con em xa quê về tham dự và dành hẵn vài suất tham gia như đội phụ nữ đầu cầu Đồng Hới, đầu cầu Vũng Tàu, Sài Gòn vv..

Làm được thế này, phong trào văn hóa, thể thao xã nhà sẽ đi lên, phấn khởi xây dựng quê hương giàu đẹp
Avata
me bong chuyen - Đăng lúc: 09/03/2013 15:55
Thật là tuyệt vời, được đi xem bóng chuyền nữ ở quê nhà.
Rất hay và nhiều kịch tính !
Avata
Quê hương - Đăng lúc: 09/03/2013 15:43
Hoan hô anh Hùng, anh Tấn cập nhật thông tin nóng hổi tại quê nhà. Ở xa nhưng vẫn đang là ở quê. Quê ta nay đã khác xưa rồi. Khí thế , vui vẻ. Chị em trông rất oách. Có điều rác xả hơi nhiều.

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1165
  • Tháng hiện tại: 37507
  • Tổng lượt truy cập: 8046541

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net