1
  • image
  • image
  • image
  • image
17:47 ICT Thứ ba, 19/03/2024

Để trang tin “ Langleson.net” ngày một sang trọng

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/05/2013 09:53 - Người đăng bài viết: bientap01
Với mong muốn trang tin LLS.NET ngày một sang trọng, sắc nét, từng bước nâng cao chất lượng tin bài, đưa lại hình ảnh đẹp về 1 làng quê giàu truyền thống “lắm chữ”. Tác giả Lương Duy Thắng (Duy Lương) gửi đến trang tin bài viết nói lên những ý kiến cá nhân của mình xung quanh vấn đề này.
Hiện nay, báo chí rất nhiều và đủ thể loại. Cũng như các nhà hàng, quán ăn; ai muốn thưởng thức món gì cũng có nhưng điều mà khách hàng cảm nhận đầu tiên để bước vào là nhà hàng, quán ăn đó phải sạch sẽ, an toàn.

Báo chí cũng vậy, trước đây báo Văn nghệ của Hội nhà văn có mục “Dọn vườn “, tất cả bài vở đã đăng, tuy đã được kiểm duyệt của Ban biên tập nhưng đều bị săm soi để “dọn” lại. Điều đó, đã làm cho một vài tác giả (phần lớn là Hội viên) phản ứng vì tự ái nghề nghiệp nhưng ai cũng nhận ra tác dụng và sự cần thiết, để người viết có trách nhiệm hơn với bạn đọc, tờ báo càng có uy tín, vườn hoa văn nghệ bớt đi cỏ dại cho hoa thơm, văn chương đơm bông, nẩy nụ, làm đẹp cho đời.
 
 Với triết lí nhà hàng, quán ăn cũng vậy ! Ngoài sáng sủa, sạch sẽ, an toàn thì khâu chế biến món ăn rất quan trọng. Một nhà hàng có tiếng, một đầu bếp có danh mà chế biến món ăn đơn điệu, quá mặn, quá chua hay quá ngọt hoặc trong món ăn để lẫn sạn, cát ... thì dù với lý do gì anh đầu bếp đó cũng có lỗi. Anh ta đã quá tự tin, sinh ra chủ quan và ...ẩu. Ai sẽ là người thiệt hại ? Tất cả, nhà hàng mất uy tín, anh đầu bếp giảm danh, người ăn bỏ tiền mua bực tức...

 “Văn là Người”, Người thì hình thức có thể đẹp hoăc không đẹp nhưng không thể không sạch sẽ, ai dám gần ? Văn cũng vậy, nội dung có thể hay, độc hoặc chưa hay nhưng văn phong phải trong sáng. Ngữ pháp Việt Nam chỉ cần sai một dấu chấm, phết thôi cũng có thể làm lệch đi nội dung muốn chuyển tải. Bạn đọc gặp kiểu văn phong đó, không khác gì người ăn đang dùng món mà nhai phải ...sạn.

Trở lại với trang tin LLS.Net, phải thừa nhận rằng: Một năm qua trang tin đã gặt hái nhiều thành công một phần nhờ bám sát vào tiêu chí đó. Điều này, thể hiện qua số lượng truy cập, độ phủ sóng rộng. Nó đã vượt ranh giới làng, lan ra cả nước và vươn tới cả nước ngoài. Vì sao trang tin có sức thu hút và lan tỏa ? Ngôn ngữ bình dân Sài Gòn nhận xét các tờ báo nôm na nhưng rất có lý rằng: “tờ báo hay, sang trọng, hoặc báo dỡ, lá cải”. Vậy thì đương nhiên, tờ báo được khen sẽ nhiều người đọc, tức đông người mua.

Mong sao, trang tin LLS.Net, sẽ là một trang tin sang trọng, đầy sức sống và không ngừng phát triển ./.
Tác giả bài viết: Lương Duy Thắng
Từ khóa:

Lương Duy Thắng

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Bảo Khang - Đăng lúc: 07/05/2013 20:59
Bài viết của Bác Thắng là một kiểu Phản hồi tích cực, rất văn minh chứ không phải là kiểu bới lông tìm vết.
Tờ báo thời gian qua từ bình dân đến người cầm bút chuyên nghiệp đều thấy xuất hiện đều đặn, xen kẻ nhau, ai cũng có cơ hội, đóng góp cho báo làng. Tờ báo hướng tới nghiêm túc về nội dung để bạn đọc an tâm mọi thứ chứ không có ý phân biệt gì cả đâu các bạn a. Nhìn những gì tờ báo vận hành trong 1 năm qua thì chúng ta thấy rõ điều đó.
Avata
Duy Lương - Đăng lúc: 07/05/2013 16:45
Vớii tâm tưởng LLS.Net : " Quê hương, nơi tôi tìm về ..." như lo go tiêu chí của trang tin, nên tôi đã comment ngắn sau bài viết " Hội đồng hương ....". Vậy mà, tôi không ngờ lại trở nên "sốt" trên hai trang tin LLS. Com và Net. Nói thật lòng, tôi không lấy làm vui hay buồn khi có nhiều comment khen chê, đủ cả. Nhưng tôi tin rằng, sau cơn " sốt" lâm sàng, với con người thì sức đề kháng của cơ thể sẽ tăng lên, với trang tin LLS.Net thì " người viết sẽ có trách nhiệm với bạn đọc hơn". Nếu được vậy thì âu cũng là " thuốc đắng giả tật" . Vui lắm thay, là gì mà phải lăn tăn!
Nhân đây, xin kể chuyên " " tiếu lâm " liên quan "chử nghĩa " cho bạn đọc hạ sốt chút :
Nhà bán cá nọ treo biển hiệu "Ở ĐÂY BÁN CÁ". Vài người ngang qua , dừng lại , bình phẩm : Dài dòng, không Ở ĐÂY thì ở đâu ? Người chủ vội xóa chử Ở ĐÂY. Một người khác lại bình : Không BÁN thì mua à? Chủ nhà " Ờ nhỉ " và xóa nốt chử " BÁN ". Cuối cùng, bảng hiệu chỉ còn lại mỗi chử CÁ.
MONG SAO, TRANG TIN CỦA TA KHÔNG GIỐNG NHÀ BÁN CÁ NỌ !
Avata
Nguyễn Thị Thủy - Đăng lúc: 07/05/2013 07:44
Nội dung
Gửi BạnTuấn : Bạn nói " Chất lượng bài viết và chất lượng nội dung là 2 vấn đề khác nhau" . Tôi nghĩ nội dung và hình thức là hai mặt không thể tách rời trong một bài viết. Ý Tôi muôn nói báo làng cần chú trọng lối viết cho những người bình dân...không có phản bác .
Avata
Anh Tuân - Đăng lúc: 06/05/2013 21:36
Gửi ban Nguyễn Thị Thuỷ: Chất lượng bài viết và chất lượng nội dung là 2 vấn đề khác nhau. Nội dung có thể chưa hay, bình dân, mộc mạc, nhưng cú pháp văn phong cần hướng tới rõ ràng. Bác Thắng nhà ta muốn điều đó vì cái chung, cai luôn hướng tới khó vì cái gì hoàn thiện cũng không dễ bạn a. Tuy nhiên, nếu có người chăm dọn vườn kiểu đó thì vườn sạch đẹp hơn, hoa thơm tỏa ngát hương hơn.
Avata
Nguyễn Thị Thuỷ - Đăng lúc: 06/05/2013 17:04
Nội dung
Bài viết Anh Thắng viết mục đích là qua tâm sự lan tỏa của báo làng Lệ Sơn. Quan điểm của anh Thắng là quan đểm chung của người cầm bút nghiêm túc. Tuy nhiên báo làng không chỉ dành cho người trí thức cho cả những người bình dân, nếu chỉ hiểu văn phong chọn lọc nghiêm túc theo lối trương lớp, hay "bác học" mà quên lối văn mộc mạc, dung dị của những người tay lắm chân bùn... thì chưa hẳn là hay... Cốt lõi người viết họ nghĩ gì? họ muốn nói điều gì ...tình cảm chân thành, mục đích trong sáng ... Ăn cơm nhà hàng chú trọng hìh thức .... người nông dân họ "Mắm đồng cơm nguội " cuộc sống họ cũng nên thơ...
1, 2, 3  Trang sau

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Khách viếng thăm: 2
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 602
  • Tháng hiện tại: 39214
  • Tổng lượt truy cập: 7994497

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net