1
  • image
  • image
  • image
  • image
03:31 EDT Thứ sáu, 29/03/2024

Thông tin về lễ động thổ xây dựng nhà văn hóa Thôn Phúc Tự

Đăng lúc: Thứ tư - 10/04/2013 07:24 - Người đăng bài viết: lehongve
Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 26 /2 âm lịch tức ngày 6/4/2013. Tại nhà mẫu giáo thôn, Lãnh đạo và nhân dân thôn Phúc Tự đã làm lễ động thổ xây dựng nhà văn hóa. Những viên gạch đầu tiên được đặt xuống đất, sau khi làm thủ tục cần thiết. Hứa hẹn, đây là công trình văn hóa có nhiều ý nghĩa cho cộng đồng thôn Phúc Tự nói riêng và cho xã nhà nói chung. BBT chân thành cám ơn em Lương Thu Thuỷ, công tác tại UBND Xã Văn Hoá, đã kịp chuyển những thông tin mang tính thời sự của địa phương, để con em xa quê được biết.
Các tin liên quan đã đăng:
1.Danh sách cập nhật ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn Phúc Tự
2.Thư ngỏ vận động ủng hộ quyên góp xây dựng nhà văn hóa thôn Phúc Tự



Nghi lễ trước lúc động thổ


Phàm việc gì đụng đến đào bới đất thổ công, Các Cụ không thiếu phần trang nghiêm và bài bản


Đông đảo Các Cụ hai giới, lãnh đạo các ban nghành đoàn thể địa phương
Bà con Lão, Ấu đến đông đủ chứng kiến



Nhát xẻng đầu tiên của hai Anh trung niên đã được chọn
Có con đầu đi đại học
thực hiện việc động thổ (Tâm niệm có chủ ý khi xây dựng nhà văn hóa này)



Hồ sơ kỷ thuật công trình


Bản vẽ kỷ thuật mặt bằng móng


Bản vẽ kỷ thuật mặt bằng mái


Bản vẽ kỷ thuật mặt đứng






Bản vẽ chi tiết cửa
 
 
Tác giả bài viết: Ban giám sát - xây dựng
Từ khóa:

Lê Văn Hùng

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Tha hương - Đăng lúc: 12/04/2013 02:59
Nhìn các Cụ vái lạy, đọc lời Anh Vệ. Tôi cay xè nước mắt vì những nghĩa cử chung mà mọi người đang gánh vác. Tôi e thẹn về cách suy nghĩ của mình trước đây, vì gian khổ mà bứt đi, nhưng lẽ sống không phải vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn và "vô danh" sẽ ủng hộ thôn số tiền mà thôn thiếu. Tôi trân trọng các vị
Avata
Nhỏ - Đăng lúc: 11/04/2013 20:43
Em cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh Vệ, hãy nhìn vào hầu bao của mình để hướng về quê hương bằng chính trái tim yêu thương của mình, đừng nên cứ nhìn vào người khác, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Có ít thì góp ít, có nhiều thì góp nhiều, công ơn của các nhà hảo tâm được ghi nhớ mãi mãi. Chúng ta "tích tiểu thành đại mà". Hãy hướng về quê hương với những tình cảm chân thành, đừng so bì thiệt hơn, đừng tính toán chi li...
Avata
Phúc tự xóm - Đăng lúc: 09/04/2013 23:40
Cả thế giới đang theo dõi Phúc Tự xóm chứ không chỉ làng cả Lệ Sơn đâu nhé. Phúc Tự thời gian vừa qua được ca được ca ngợi là xóm có nhiều cái nhất, yêu thương nhất, đùm bọc nhất, chia sẻ nhất, người giỏi đông nhất, cãi chắc cũng mạnh nhất, làm quan cũng nhiều nhất và đương nhiên giàu tiền nhất.

Với nhiều cái nhất đó, vụ ni bà con Lệ Sơn đang muốn xem thực tế những cái nhất đó có hiện thực hóa không. Như họa sỹ Vệ đã có lời tựa, ít nhiều không quan trọng, quan trọng là lòng nhiệt huyết, hướng vê quê hương. Góp gió thành bão, anh em trên dưới hòa đồng, kẻ ít người nhiều cùng tham gia để tạo sức mạnh làm gương cho các xóm khác học tập, noi theo.

Phúc Tự Xóm muôn năm !. Nhà văn hóa phúc tự xóm mần sau cùng nhưng bài bản hơn. Con em Phúc Tự xóm muôn năm !
Avata
Nghị quyết - Đăng lúc: 09/04/2013 10:59
@ Bò sữa. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhà nước có hỗ trợ kỷ thuật và một ít kinh phí để xây dựng nhà văn hóa.
Không thể phủ nhận, nó là điểm sáng sinh hoạt văn hóa cho cả cộng đồng, Đặc biệt là các vùng buôn bản làng. Thực sự nó là động lực thúc đẩy mọi mặt của toàn xã hội. Nên hiểu là một việc làm tốt đẹp và là nơi giáo dục cộng đồng nói chung,
Avata
bo sua cua ixaren - Đăng lúc: 09/04/2013 10:18
Công trình nhà văn hóa thôn được tài trợ bởi chương trình nông thôn mới, mà thiết kế của nhà văn hóa thuộc chương trình nông thôn mới là rập khuôn từ nam chí bắc, từ miền xuôi đến miền ngược, nếu ko làm như thế thì không có tiền tài trợ của chương trình. Thôi thì,Ý Đảng Lòng Dân....vui vẻ thôi
1, 2  Trang sau

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1223
  • Tháng hiện tại: 51385
  • Tổng lượt truy cập: 8006668

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net