1
  • image
  • image
  • image
  • image
11:19 ICT Thứ tư, 24/04/2024

Sắc phong Làng Lệ Sơn, hé lộ minh chứng xuất xứ tên chữ của Làng từng gây nhiều tranh cãi

Đăng lúc: Chủ nhật - 29/07/2012 17:01 - Người đăng bài viết: bientap02
Giới thiệu sắc phong Làng Lệ Sơn, một tư liệu đặc biệt làm căn cứ cho việc tìm hiểu nhiều thông tin về Làng Lệ Sơn cổ.



 
BẢN NGUYÊN HÁN

PHẦN PHIÊN ÂM

Sắc Quảng Bình tỉnh Tuyên Chánh huyện Lệ Sơn thượng xã phụng sự bản thổ câu quán Tướng Công chi thần bản thổ Thái Giám Mệnh Linh chi thần nhẫm trứ linh ứng hướng lai vị hữu dự phong tứ kim phi thừa
cảnh mệnh diến niệm thần hưu trước quân phong vi:Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù chi thần
chuẩn y cựu phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân khâm tai
Duy Tân thất niên thập nguyệt sơ bát nhật
 
TẠM DỊCH NGHĨA:

Sắc cho làng trên Lệ sơn thuộc huyện Tuyên Chánh tỉnh Quảng Bình phụng sự thờ vị Tướng công làm Thần cai quản đất này, Ngài là vị Thần linh coi sóc kiêm quản trông coi mọi việc nơi đây. Sự linh nghiệm thiêng liêng của Thần đã tỏ rõ linh ứng. Từ trước tới giờ chưa lần nào được ban phong, cho nên nay hãy chịu ơn lớn lao của nhà Vua.
Theo đạo luật quy định, và để tôn vinh công lao to lớn của Thần. Trẫm bước đầu phong cho Thần : Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù chi thần (Để biết vị thần dấy lên gây dựng, bảo vệ đất nước và che chở cho dân lành); chuẩn y việc phụng thờ của làng như cũ để thần bảo vệ che chở cho thần dân của Trẫm
Hãy kính theo
Duy Tân năm thứ 7 ngày mùng 8 tháng 10( năm 1913)

VÀI LỜI CHO NGƯỜI ĐƯỢC PHONG SẮC:

Không thể phủ nhận công lao của Cụ Trần Cảnh Huống đã được Cụ Lê Văn Hành. (Vị tổ khai canh làng Lệ Sơn) khi biết cụ Trần Cảnh Huống là người học rộng, cụ đã thân hành sang Trại Côi mời cụ Trần Cảnh Huống về mở trường, mở  lớp dạy học cho con cháu trong làng. Hai con người tâm đầu ý hợp đã làm rạng danh  làng Lệ Sơn ngày nay.

Cụ Trần Cảnh Huống sinh được hai người con, Trần Cảnh Hựu và Trần Cảnh Khai. Trần Cảnh Hựu (Trần Đại Lang) cũng với bản lĩnh và tài năng của mình, đã dốc toàn tâm toàn lực để gây dựng và bảo vệ, phù trợ giúp đỡ nhân dân, khai phá mở rộng diện tích vùng đất mới. Chỉ trong vòng không đầy một thập kỷ, một vùng đất rộng hơn 800 mẫu được khai phá, đáp ứng nhu cầu sản xuất của dân làng. Khi ông mất, con cháu trong dòng tộc và dân làng ngưỡng mộ và tôn thờ. Đặc biệt, ông là người có công khai phá mở rộng diện tích vào buổi đầu, nên đến đời vua Duy Tân năm 1913 đã ban sắc phong này cho ông.

Như vậy tính đến thời điểm này, mọi sự cố gắng của con em Lệ sơn vẫn chưa tìm ra được sắc phong của Cụ Tổ khai canh Lê Văn Hành và của Cụ Trần Cảnh Huống (người khai trí mở tài, đặt nền móng cho nền học vấn của quê hương làng Lệ Sơn). Mặc dù đây là sắc phong cho Cụ Trần Đại Lang, con trai Cụ Trần Cảnh Huống, nhưng đây là văn bản pháp lý cao nhất trong thời phong kiến, phong cho người có công. Và đây cũng là văn tự có tên làng đến thời điểm này 100 lẻ một năm có tên làng bằng chữ Hán. Dù đang phía trước là triều Lê còn nhiều sắc chưa thể tiếp cận được, cũng như nhiều đời Vua của triều Nguyễn trước đời Duy Tân, thì chúng ta cũng biết được tên làng 100 năm trở lại đây là chính xác.

Làng Lệ Sơn như mọi người biết đến, có phong cảnh non nước hữu tình, có nhiều huyền tích huyền thoại, có nhiều vị quan thời phong kiến được ban sắc (Hồng Vệ sẽ dịch thuật và viết về công lao của các vị tiền nhân qua những bài viết sau). Đã nhiều lần khi các anh chị em ngồi với nhau, bàn và nói về tên làng, ai cũng chỉ nghe và phỏng đoán, chứ chưa có một tài liệu nào mang tính văn bản xưa cũ để làm minh chứng, ai cũng mong sao trong 36 chữ Lệ sẽ có tên chữ đẹp nhất, Lệ sơn là hình ảnh bóng núi in hình xuống bóng nước lung linh, ....đẹp như vốn phong cảnh làng quê mỹ miều.

Khi tiếp cận được bản sắc phong, phong cho người có tên liên quan đến địa danh làng xã.  Tôi vội viết bài để bà con có căn cứ thảo luận. Biết đâu trong câu chuyện này, ai đó tìm được văn bản cũ hơn có tên làng như mọi người đã thầm mong ước.
Đây là chữ Lệ có trong sắc văn của đời Vua Duy Tân, chữ Lệ có ba bộ lực và một bộ thảo, nghĩa của nó trong Hán Nôm tự điển có diễn giải về lệ chi, cây vải quả vải, ngoài ra chữ Lệ này còn một nghĩa của cây cỏ Lệ, riêng cây cỏ Lệ này, có cả một huyền thoại mang trên mình một câu chuyện hết sức nhân văn của huyền thoại xưa cũ. (chắc phải có một bài viết khác).

Kính mong quý độc giả tiếp tục nghiên cứu và sưu tầm, để LLS. NET là địa chỉ tin cậy cho việc nghiên cứu, thảo luận, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của địa phương nhà.
                                                                                                                    Hà Nội ngày 28/7/2012

 
Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ
Từ khóa:

Làng Lệ Sơn

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
van tran - Đăng lúc: 10/12/2018 10:56
Vệ ơi, bạn là người con ưu tú của làng đó. Bạn làm một việc khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Một người trẻ tuổi tài năng và hiếm hoi của làng!
Avata
Lê Thị Thúy Hằng - Đăng lúc: 01/01/2013 19:25
Đây là bài viết tiêu biểu trong năm nên em vào xem, thật có lời cảm phục và mong trang tin làng ta năm 2013 có nhiều bài viết chất lượng như ri a.
Xin chúc bà con năm mới mạnh khỏe !
Avata
Hữu Trắc - Đăng lúc: 11/11/2012 17:00
Vô cùng hữu ích, làng ta có nhiều tư liệu quý. Đây đúng là nơi bảo tồn lưu giữ những gí trị quý hiếm của quê hương Lệ Sơn anh hùng. Cảm ơn các bạn đã dày công sưu tầm, giải mã và tạo dựng kho dữ liệu đồ sộ cho làng, làm cơ sở nghiên cứu về làng sau này. Cảm ơn nhiều
Avata
Bạn đọc - Đăng lúc: 07/08/2012 09:08
Sao bài viết này .Tôi không đọc được bản chữ Hán của nội dung đánh máy. BBT cùng tác giả nghiên cứu lại xem
Avata
Côi Lèn - Đăng lúc: 01/08/2012 10:10
Hồng Vệ làm nhiều việc quý cho quê hương mình lắm. Có người comment anh mang cả bí quyết rượu Nàng Vân quê vợ về tiết lộ cho làng LS nữa cơ mà. Đề nghị anh mời bà con đang làm việc ở Hà Nội một bữa rượu NV đi. Anh Sông Quê nào mà bảo dáng anh liêu xiêu rứa nhỉ? Có câu ca rằng "Liêu xiêu như ngọn gió chiều, em ơi xin đợi để anh uống mấy liều rượu đã nghe, nhìn anh thời giáng vẻ cây tre, buông rèm mới biết chứ em sướng khoe với người…
1, 2, 3  Trang sau

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 6
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 735
  • Tháng hiện tại: 35656
  • Tổng lượt truy cập: 8044690

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net