1
  • image
  • image
  • image
  • image
04:56 ICT Thứ tư, 24/04/2024

Vang Hạ, một tên miền trong chỉnh thể thống nhất Làng cổ Lệ Sơn

Đăng lúc: Thứ bảy - 30/06/2012 04:07 - Người đăng bài viết: bientap01
Bài khảo cứu về xóm Trang Hạ, Làng Lệ Sơn của bạn Hồng Lê
Cùng với sự ra đời các tên vùng của buổi đầu khi làng Lệ sơn mới hình thành: Như Thượng phủ - Trung làng. Hạ trang là một xóm dưới nằm trong chỉnh thể thống nhất về địa lý - địa danh - ngôn ngữ và văn hóa của làng Lệ sơn cổ. Khi tra cứu về ngôn ngữ. Cứ tưởng rằng Hạ trang là một trại - xóm có đất rộng và con người quần cư, nhưng khi chiết tự Hán về tên cũ Vang hạ. Thì chúng ta lại có cơ sở thay đổi nhận thức hoàn toàn về địa danh này.
 
Vang hạ có tên gọi sau cồn Vang, là một vùng đất bồi, nổi lên ở xóm dưới, được tách ra từ làng cả Lệ sơn .Đó là: Lệ sơn thượng xã và trang Lệ sơn hạ  (Tại sao chia tách, Hồng lê xin lỗi không nói trên diễn đàn này). trang Lệ sơn hạ trước đây có tên gọi là trang phường và có phó Lý trưởng đặc trách công tác chính quyền. Do dân số ít, nên cuối cùng vẫn ghép về làng cả Lệ sơn, (xã Lệ Sơn Thượng). Hạ trang - Vang hạ có giao thông liên xã , có nơi thờ Thánh và nhiều dòng họ sinh sống. Trải qua nhiều thời đại và thời kỳ. Hạ trang của chúng ta khó khăn, vất vả mưu sinh và cùng đồng hành với toàn xã,  góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng - Nhà nước, cũng như sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mà cả làng phát động . 
 
Mặc dù xa trung tâm chính trị kinh tế và văn hóa xã nhà, nhưng bằng nỗ lực cố gắng.
Hạ trang vẫn luôn khẳng định được vị thế của mình và không ngừng vươn lên trong mọi lĩnh vực.

 
Khi nhắc đến những năm tháng khó khăn. Giá rét mưa lạnh. Các em nhỏ nấp vào nhau, gồng mình di chuyển hai ba cây số ngược gió đến trường. Các Mẹ, các Chị muốn trao đổi hàng hóa, phải vất vả cả buổi mới về được với gia đình cho bữa cơm hàng ngày. Những lúc có đám Hiếu trên làng dưới xã. Các Cụ Hạ trang vẫn không ngại khó khăn, để cùng đến chia buồn trong tình thương yêu làng xóm. Ngược lại Hạ trang là vùng đất ít bị thiên tai lũ lụt. Khi mưa lũ tràn về, thì cũng là lúc người Hạ trang chuẩn bị dang tay để đón nhận ( trách nhiệm) cưu mang; con người và "tài sản cơ nghiệp"của làng cả Lệ sơntrong những ngày khó khăn của mưa bão. Có lẽ những tình nghĩa sâu nặng, mà xóm trên làng dưới dành cho nhau trong gian truân, khó mà phai mờ trong tâm khảm của những người Lệ sơn nặng nghĩa, nặng tình.

Tuy Hạ trang không thuận lợi về điện - đường - trường - trạm , nhưng tương lai Hạ trang là một vùng kinh tế sầm uất. Hôm nay đây, Hạ trang đã được bù đắp với những  đổi thay diện mạo, từ trong mỗi gia đình cho đến ra ngoài xã hội. Tuy nhiên Hạ trang phải chịu sự tác động lớn cũng như sự  thách thức, về cái gọi là đằng sau sự phát triển. Môi trường, môi sinh bị đảo lộn. Rồi đây Hạ trang sẽ không có đêm ngày, khi ánh đèn sẽ chiếu sáng một vùng núi rộng lớn, vốn yên tĩnh lâu nay để sản xuất xi măng và phát triển nhà máy. Con em Hạ trang sẽ tiếp cận trực tiếp những điều mới lạ, thậm chí rất lạ từ những cái mới mang về.

 

Trong gian khó, người Hạ trang vẫn đứng vững để cho con em học hành thành đạt. Khó khăn về vật chất của người Hạ trang trong quá khứ đã qua đi . Mong rằng mai đây tiếp cận cái mới, cái lạ . Hạ trang - Vang hạ vẫn đứng vững, kiên định lập trường sinh sống và sẽ là một đầu cầu kinh tế của toàn xã nhà. Cố gắng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt các vùng đang bị xâm hại có dấu tích của di chỉ tâm linh, và nơi an nghỉ của Ông bà Tổ tiên toàn làng xã. Mong Hạ trang luôn xứng đáng với tên gọi và Vang mãi  mà xưa nay luôn được  người đời nhắc đến. 

 
Tác giả bài viết: Hồng Lê
Từ khóa:

Hồng Lê

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Hải Phong - Đăng lúc: 03/07/2012 12:59
Mình thay mặt bà con chân thành cảm ơn tác giả Hồng Lê đã dành sự quan tâm khảo cứu về Hạ Trang.Có thể nói trước đây do đường sá xa xôi, phương tiện thiếu thốn, người dân Hạ Trang cảm thấy thiệt thòi rất nhiều so với bà con trên Lệ Sơn. Đặc biệt là con đường đi tìm Chữ của các em nhỏ đã làm các bậc cha mẹ phải trăn trở.Cảm ơn Hồng Lê đã đồng cảm đặc tả các em nhỏ bước chân liêu xiêu, nép vào nhau,gồng mình trong mưa gió đi bộ lên trường. Gian khổ là thế nhưng những người con Hạ Trang luôn cho tôi niềm tự hào và ngưỡng mộ về họ. Những gia đình có những người con vươn lên trong gian khó đã thành đạt ở trên mọi miền Tổ quốc như gđ anh Lưu, Gđ Bác Cầm...Còn những người ở lai quê vẫn âm thầm đùm bọc che chở cho bà con cả làng trong những cơn lũ lụt. Đó cũng là nét đẹp,tình người chỉ LLS mới có. Cảm ơn tất cả mọi người vì quê hương yêu dấu!

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 386
  • Tháng hiện tại: 35307
  • Tổng lượt truy cập: 8044341

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net