1
  • image
  • image
  • image
  • image
05:12 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Giải pháp đảm bảo an toàn cho bà con Lệ Sơn khi mùa lũ về

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/09/2012 18:44 - Người đăng bài viết: bientap02
Cuộc trò chuyện bàn về giải pháp nâng cao sự an toàn cho bà con Lệ Sơn khi mùa lũ về.
Đôi nét về tác giả:

Họ và tên: Lê Anh Hậu, sinh năm 1977

Thuộc thôn: Xuân Tổng
Hiện công tác tại thành phố Vũng Tàu
Email: hau.leanh@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0933.647.677



 
Máy bay vừa hạ cách xuống sân bay Nội Bài, anh lập tức gọi điện đến số điện thoại nóng (0906265146) dùng để trực đưa tin cho báo Làng. Rất nhanh chóng, chỉ 20 phút sau, một lực lượng con em Lệ Sơn đang sinh sống làm việc tại Hà Nội được triệu tập. Không khí tại quán Bia hơi Bộ Quốc Phòng, đường Điện Biên Phủ đột ngột nóng lên, câu chuyện về quê hương cứ thế kéo dài mãi mà không sao dứt ra được. Kim đồng hồ điểm 12 tiếng vang khắp quận Ba Đình. Đó cũng là thời điểm anh em tạm chia tay trong một cuộc gặp gỡ ấm áp thân tình, hiếm có giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Trong câu chuyện về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, anh Lê Anh Hậu đã đề xuất 1 giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho bà con quê hương mỗi khi mùa mưa lũ về. Dưới đây xin tóm lược lại các ý chính của ý tưởng:

1. Tổ chức các lớp dạy kỹ năng bơi lội, cứu người cho lực lượng thanh niên trong làng theo mô hình cụm. Tức mỗi xóm sẽ có 1 đội thanh niên được đào tạo kỹ năng này.

2. Ngoài kỹ năng bơi lội, anh còn đề nghị được dạy thêm kỹ năng sơ cứu khi gặp các tình huống nguy hiểm

3. Việc tổ chức lớp học ban đầu sẽ ưu tiên cho con em các xóm vùng ven sông Gianh trước, sau đó nhân rộng mô hình.

Là người được đào tạo bài bản về bơi lội và hiện đang công tác tại lực lượng bảo vệ bờ biển Vũng Tàu, anh muốn đem chuyên môn mà mình có để truyền lại cho các bạn trẻ ở quê nhằm chủ động cứu người, cứu bà con. Hy vọng, dự án đầy tính nhân văn của anh sẽ được nhiều người ủng hộ và sớm triển khai để giúp cho bà con tại quê hương yên tâm hơn mỗi khi mùa lũ về.

Mời bạn đọc đón nghe audio kỳ 2  "Những trăn trở về Lệ Sơn hôm nay"
Tác giả bài viết: Ngọc Long
Từ khóa:

Trần Hậu

Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Avata
Lê Đức Anh - Đăng lúc: 11/09/2012 12:13
Gửi Phương Mai: Bạn nhầm rồi, biết bơi là một chuyện, bơi cứu người là chuyện khác, phải có kỹ năng, ngón nghề, cứu người trong lũ cực nguy hiểm, không kéo chết cả hai như chơi. Theo tui, cứ dạy kỹ năng bới cứu người cho tốt cái đã, sơ cứu truyền nghề lại cho trạm xá, trạm xá lo mà tự tổ chức lấy.
Avata
Anh Hậu - Đăng lúc: 11/09/2012 11:25
Thời gian tập khoảng 15 ngày. Tất nhiên tất cả đêù phải có sự giúp đỡ và cộng tác phối hợp thực hiện. Biết bơi; biết cứu và biết sơ cứu ban đâù. Sự giúp đỡ từ trạm y tế từ ubnd xã từ các anh chị đồng hương. Tin sẽ thắng lợi !
Avata
Đặng Phương - Đăng lúc: 10/09/2012 11:21
Gửi bạn Hậu: Hậu xem khả năng trong thời gian ngắn đào tạo được mấy người, nên cân đếm thời gian. Kỹ năng sơ cứu thì cũng phải có đồ nghề thực hành, nên kệu gọi thêm các doanh nghiệp và bà con hỗ trợ. Nói chung dự án này hay, thiết thực. Cố gắng lên kế hoạch làm nhanh lên, làm chậm là mất đi nhiều mạng người đấy, càng sớm càng tốt. Cái này xã cũng nên chủ động và phối hợp để có hiệu quả cao.
Avata
Anh Hau - Đăng lúc: 10/09/2012 01:31
Cảm ơn các bạn.mong các bạn góp ý và ủng hộ mình.Có lẻ ai cũng biết bơi nhưng bơi để có nhiều giá trị cho bản thân, gia đình và góp phần nhỏ cho xã hội là khó lắm và chúng ta nên làm. Chúng ta sẽ kg quá vất vả lắm vì ai ai cũng biết bơi sơ sơ rồi.
Avata
Phương Mai - Đăng lúc: 10/09/2012 00:40
Hay quá anh Hậu ơi, cái ni thiết thực lắm anh a. Em thích cái phần dạy sơ cứu, còn phần bơi lội e phần đông các bạn ở quê đều biêt. Theo em nên tập trung toàn bộ các xóm ra Rào nậy, huấn luyện 1 tuần bơi, rồi tập trung vào hội trường ubnd xã 1 tuần để huấn luyện sơ cứu. Như rứa là 2 tuần đó eng, vừa lịch nghỉ phép. Cái này hay lăm eng a, không khéo báo Huyện, báo Tỉnh về đưa tin đấy,
1, 2  Trang sau

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 1780
  • Tháng hiện tại: 26611
  • Tổng lượt truy cập: 8035645

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net