1
  • image
  • image
  • image
  • image
01:47 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Bông hoa tình nguyện

Đăng lúc: Thứ hai - 28/04/2014 09:42 - Người đăng bài viết: lehongve
Nhân kỷ niệm 39 năm ngày 30/4/1975. Trang tin trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Trần Ngọc Châu. Ở thôn Thượng Phủ, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Chiến tranh đã lùi về quá khứ, 39 năm kể từ ngày cánh cửa dinh Độc lập bị húc đổ. Hàng vạn chiến công anh dũng bất khuất của quân và dân Việt Nam đã được Đảng nhà nước tôn vinh và được đời đời nhắc đến. Nhưng trong những chiến công vang dội ấy, ít ai biết đến những gian khổ, những hi sinh mất mát của các chiến sỹ tiểu đoàn 3, đoàn 968 Bộ Tư lệnh 559. Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang.
Chiến công thầm lặng của họ đã góp phần tô thắm ngọn cờ vẻ vang của Đảng, làm nức lòng nhân dân cách mạng Lào, thắm tình đoàn kết anh em hữu nghị Việt Lào.

 

Tác giả Trần Ngọc Châu
 
Từ một đơn vị chủ lực của trung đoàn 270 thuộc quân khu 4, đóng quân trên xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh Quảng Trị. Năm 1965 tiểu đoàn 3 được thành lập để lên đường nhận nhiệm vụ mới. Họ là những chàng trai 18 đôi mươi khỏe mạnh đầy nhiệt huyết (phần đông là giáo viên và học sinh cấp 3 nhập ngũ) .Trong thời chiến,  nhiều thanh niên có trình độ như vậy không phải nhiều. Bởi họ được tuyển chọn để thành lập một tiểu đoàn để làm nhiệm vụ đặc biệt. Tình nguyện giúp bạn Lào và bảo vệ hành lang tuyến đường Trường Sơn huyền thoại đi qua đất bạn Lào.

Hơn hai tháng hành quân vượt Trường sơn với bao suối sâu đèo dốc, ngày đêm vật lộn với mưa rừng sên vắt, dưới nhiều làn mưa đạn của kẻ thù. Đầu năm 1966 Đơn vị đến vùng nam đất bạn Lào chưa kịp làm quen với môi trường mới, chưa kịp nghỉ ngơi, đơn vị đã chạm trán với một lực lượng địch khét tiếng, đông hơn ta nhiều lần. Sau 3 ngày chiến đấu dũng cảm và khốc liệt. Tiểu đoàn 3 bộ đội tình nguyện Lào đã diệt 450 tên bắt sống 370 tên làm tê liệt một lực lượng lớn kẻ thù ở vùng nam lào. Ngăn chặn âm mưu phá hoại đường trường sơn của ta. Thắng lợi có ý nghĩa vô cùng to lớn, gây được niềm tin yêu sâu sắc, sự kính trọng và cả nể phục vủa nhân dân Lào đối với bộ đội Việt Nam. Chiến công của tiểu đoàn 3 đã được Bác Hồ tặng danh hiệu: “Bông hoa tình nguyện”. Được Quân ủy Trung ương. BQP và đại tướng Võ Nguyên Giáp viết thư khen ngợi.
Sau khi bị tiểu đoàn 3 đánh tơi tả. Bọn địch cay cú tìm cách trả thù. Từ đó tiểu đoàn 3 phải rút vào rừng hoạt động, khó khăn thiếu thốn tăng lên gấp bộ, các nguồn tiếp tế không có, nên Anh em phải ăn rau củ rừng thay cơ,. Sốt rét hành hạ, miệng lở loét. Rắn độc hổ dữ thường xuyên đe dọa…

Tại đồn Phúc – Phô. 3 chiến sĩ đi trinh sát, phải ngâm mình dưới nước để che mắt địch, đã bị đỉa cắn chết 2 người, đồng chí Phan quê Thanh hóa may mắn sống sót vì được đơn vị cứu chữa kịp thời, nhưng cũng để lại trên mình hơn 270 nốt cắn. Những trận mưa rừng xối xả, nước băng rừng hàng mấy ngày. Bộ đội ta phải trèo cây tránh lũ trong sự vây ráp của kẻ thù.. Hàng ngày các Anh phải giáp mặt với kẻ thù trong hoàn cảnh thiếu thốn. Tiểu đoàn 3 đảm nhận đánh địch vùng thị xã Atôpư và khu vực hạn Lào nên thường xuyên di chuyển, đâu có địch là đến không kể núi cao hiểm trở. Có cao điểm như LS 165. 166.167, phải vượt vách đá dựng đứng cả ngày mới đến chốt (trên cao nguyên Bô Lô Ven)

Dọc đường hành quân áp sát. Quân thù, tiểu đoàn 3 mà đơn vị chủ lực là đại đội 2 đã chiến đấu hàng trăm trận với kẻ thù. Những địa danh gắn liền với những chiến công của các Anh như: Sân bay Thà Hin Tek, thị xã Mường Mày, Atôpư, sông Xê Ka Mán, bản Chiêng, đồn Phù Nọi, bản Na Ca Nhao, bản In Thi, Bản Huội Tiêu, bản Hôm, bản Koong Hăng, bản Úc, bản Hà Thị Cày…
Nhiều tấm gương đã dũng cảm hi sinh như Liệt sĩ Trần Xuân Hinh. Thôn Thượng phủ xã Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Đào Ngọc Bích (Nam Định) Chu Đình Hoạt (Thanh Hóa)….Nhiều người sống sót trở về mang trên mình đầy thương tích, như Bác Quá (Thanh Hóa), người đã một mình chiến đấu với cả trung đội địch khi cả tiểu đội hi sinh. Như Bác Trần Sĩ Lừa (Nguyên tỉnh đội trưởng tỉnh đội Quảng Trị. Không bao giờ chịu lùi bước trước quân thù, cùng với đồng đội như Anh Hối, Anh Kính, Anh Dũng, Anh Bé, Anh Uyên…. Đã cùng đơn vị viết lên những vết son chói lọi trong lịch sử chiến trường Nam Lào.
Góp phần bảo vệ vững chắc tuyến hành lang Trường sơn, giải phóng vùng Nam Lào..
Tại sân bay Mường Mày, nơi các Anh đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng, Chính phủ Lào đã cho xây dựng tượng đài bộ đội tình nguyện Lào. Để tri ân các anh hùng và ghi nhớ công lao của các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam.
Năm 1968. Tiểu đoàn 3 đã được Đảng và chính phủ tặng danh hiệu cao quý. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tháng 3 năm 1975. Đơn vị được lệnh rút về Tây Nguyên, được Quân ủy TW giao nhiệm vụ cao cả, , nổ phát súng đầu tiên tại Tây Nguyên, mở màn chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột và chiến dịch HCM vĩ đại.
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, cuộc sống biết bao đổi thay. Mỗi người cùng chiến hào năm xưa về với quê hương mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng các Anh vẫn thường xuyên tụ họp. gặp mặt ôn lại kỷ niệm xưa. Giúp đỡ các gia đình có con em đã hi sinh, chăm sóc mẹ già và những đồng đội khó khăn.. Một lần nữa các Anh lại thể hiện phẩm chất cao quý của anh bộ đội cụ Hồ. Họ là hiện thân sáng ngời của đạo đức cách mạng trong mọi thời đại.


Ghi theo lời kể của Bác Trần Sĩ Lừa, nguyên thiếu tướng chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh Quảng Trị vay về hưu tại thị xã Đông Hà. Bác Trần Văn Hối, nguyên Ban tổ chức tỉnh Bình Trị Thiên nay về hưu tại Cửa Việt. bác Lê Văn Quá nay về hưu tại Hoằng Hóa Thanh Hóa


 
Tác giả bài viết: Trần Ngọc Châu
Từ khóa:

lehongve

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Con cháu họ Trần - Đăng lúc: 08/05/2014 07:28
Bài viết của anh Châu rât chi tiết. Liệt sỹ Trần Xuân Hinh ( con cậu Tuyết ) là anh trai của anh Châu,hy sinh tại Lào đến nay vẫn chưa tìm được mộ. Ai có thong tin xin báo cho gia đình biết . Xin cảm tạ.

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 155
  • Tháng hiện tại: 50317
  • Tổng lượt truy cập: 8005600

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net