1
  • image
  • image
  • image
  • image
05:01 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Tự hào về truyền thống nghề giáo của Làng Lệ Sơn

Đăng lúc: Thứ bảy - 19/11/2016 10:46 - Người đăng bài viết: bientap01
Bài viết cho ngày nhà giáo Việt Nam của thầy giáo Lê Phương, nguyên giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi
Cách đây hơn 5 thế kỉ, Trần Tiên Sinh (Trần Cảnh Huống) đã đưa con chữ đến xứ Cồn Vang khai trí cho con cháu "Đại bát tính" của làng Lệ Sơn. Từ đó đến nay, Làng Lệ Sơn đời nối đời phát huy truyền thống của cha ông. Lệ Sơn, vùng quê nghèo về kinh tế nhưng không nghèo chữ nghĩa. Có thể nói rằng, nếu thống kê về nghề nghiệp thì người Lệ Sơn làm nghề dạy chiếm tỉ lệ cao nhất.

Là đứa con của quê hương Lệ Sơn sống nơi đất khách quê người, tôi luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê hương da diết. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam cho phép tôi được cúi đầu bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã chắp cánh cho con cháu Lệ Sơn bay đến những chân trời mới lạ, tạo lập cuộc sống.

 

Ảnh. Nhọc nhằn qua đò kiếm chữ
 
Để cùng với các thầy giáo, cô giáo của Làng Lệ Sơn hướng về ngày tết của ngành, chúng ta ôn lại lịch sử ngày 20/11.

Cách đây 55 năm, tháng 8/1954, do sáng kiến của Công đoàn giáo dục Quốc tế, một tổ chức liên hiệp các công đoàn cách mạng của những người làm công tác giáo dục tiến bộ nhất trên thế giới, mà nòng cốt là công đoàn các nước XHCN đã nhất trí rhông qua bản "Hiến chương các nhà giáo". Nội dung bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương, có thể coi như một cương lĩnh đấu tranh của những nhà giáo tiến bộ, những nhà giáo có giác ngộ cách mạng không thỏa mãn với nền giáo dục lạc hậu của giai cấp phong kiến, tư bản đang thống trị số lớn các nước trên thế giới. Đây là môt văn kiện quan trọng đối với những người thiết tha đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, vì nó đã nêu rõ mục đích, phương châm, nguyên tắc của một nền giáo dục dân chủ tiến bộ, hợp với lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân. Nó có tác dụng xây dựng một tương lai hạnh phúc cho mọi người.

 
Để thực hiện thống nhất hành động, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của giáo giới quốc tế, Hội nghị thế giới các tổ chức giáo giới lần thứ hai họp từ 20 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Vácsava (Balan) đã quyết định hàng năm lấy ngày 20-11 làm kỉ niệm tuyên truyền rộng rãi bản hiến chương và gọi là "Ngày hiến chương các nhà giáo". Từ đó, hàng năm (từ 1958) Ngày hiến chương các nhà giáo được tổ chức ở Việt Nam là nhằm biểu dương nghề dạy học, làm cho nhân dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên biết ơn người thầy giáo, làm cho cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương và cả xã hội đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Sau ngày đất nước thống nhất 30-4-1975, nền giáo dục cả nước được thống nhất, giáo giới VN đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo đường lối của Đảng CSVN. Ý nghĩa của Hiến chương các nhà giáo đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử với giáo giới VN. Song ngày 20-11 đã trở thành truyền thống với nội dung mới của giáo giới và nhân dân Việt Nam. Vì vậy theo đề nghị của ngành giáo dục, ngày 28-9-1982, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/ HĐBT về việc lấy ngày 20-11 là ngày nhà giáo việt Nam.
 
Được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm chăm lo, ngày nhà giáo Việt Nam đã được tổ chức lần thứ 29 (kể từ 1982 đến nay) trên đất nước ta. Mỗi năm ngày 20-11 đến, các trường lại tưng bừng như một ngày hội. Mỗi chúng ta, con cháu làng Lệ Sơn văn hiến lại thấy lòng mình rộn rã tươi vui. Nhân dịp này, chúng ta lại một lần nữa  bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo của quê hương đã dành tâm huyết dìu dắt con em bay bay cao, bay xa.
       
Hoà chung trong không khí NGÀY HỘI của cả dân tộc. chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các nhà giáo tiền bối của làng quê như Thầy Lương Duy Tâm, Lương Duy Thịnh, Lương Duy Ý, Lương Duy Khánh, Lê Trì,
Lương Ngọc Đệ … và thành kính biết ơn các thầy cô giáo: Lê Tư Hệ, Lê Phì, Trần Ngọc Quyến, Lê Ngọc Thạch, Lương Thị Vân, Lương Thị Trúc… đã một thời "Lon nước mo khoai" đưa con chữ đến cho con em khắp mọi miền quê nay đã nghỉ hưu tại quê nhà.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi xin gửi đến các bạn đồng nghiệp Làng Lệ Sơn, gửi đến các thầy cô giáo đang dứng lớp ở Làng Lệ Sơn và tất cả học sinh của làng quê yêu dấu lời chúc sức khoẻ, an khang, thịnh vượng. Chúc con em làng Lệ Sơn học thật giỏi, thành đạt.

Ngày 18/11/2011
 
Tác giả bài viết: Lê Phương
Từ khóa:

Lê Phương

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 423
  • Tháng hiện tại: 50585
  • Tổng lượt truy cập: 8005868

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net