Thầy thuốc ưu tú, Đại tá, Chính uỷ, BS Lê Minh Hùng
Đăng lúc: Chủ nhật - 29/12/2013 09:17 - Người đăng bài viết: bientap01Năm 2009 -2010 theo tôi là năm đánh dấu một dấu son tươi thắm cho Làng Lệ Sơn nói chung và cho những người Lệ Sơn làm nghề y nói riêng. Gần như cùng một lúc Làng Lệ Sơn ta có hai Bác sĩ mặc dù công tác ở hai lĩnh vực khác nhau (Dân sự và Quân sự) nhưng đều được Nhà nước phong tặng Danh hiệu cao quí đó là Danh hiệu: “Thầy Thuốc ưu tú”: Thầy thuốc ưu tú PGS-TS.BS Nguyễn Tư Thế và Thầy thuốc ưu tú.Đại tá-Chính uỷ - BS Lê Minh Hùng. Nhưng có một điều trùng hợp nữa là hồi học cấp ba tại Thạch Hoá, anh Thế và anh Hùng cùng trọ chung một nhà. (Trước đó còn có cả anh Đạo cùng ở chung nhà trọ nữa, nhưng rất tiếc anh Đạo đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Cămpuchia nếu không chắc chắn anh Đạo cũng sẽ là Thầy thuốc ưu tú). Hôm nay tôi xin được giới thiệu với độc giả LLS Thầy thuốc ưu tú-Đại tá-Chính uỷ Lê Minh Hùng.
Trở về từ chiến trường Cămpuchia khốc liệt, anh đã cùng những đồng nghiệp của mình xây dựng lại bệnh viện Binh Đoàn 15, trung tâm chữa bệnh nội ngoại khoa lớn nhất của địa bàn Tổng công ty 15 Anh hùng. Được Nhà nước cử giữ cương vị Phó Giám đốc rồi Chính uỷ Bệnh viện 15, anh luôn dành tâm sức cho sự nghiệp đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, phát triển ngành y tế cho Binh đoàn. Đại tá-Bác sỹ Lê Minh Hùng là một tấm gương về tinh thần lao động khoa học miệt mài, lòng yêu thương bệnh nhân.


Trong khi học tập tại Học viện quân y, anh đã sớm say mê khoa học. Anh là một Bác sĩ chân chính với tinh thần lao động khoa học hǎng say, miệt mài. Trong quá trình công tác, anh đã để lại nhiều công trình khoa học, anh luôn đòi hỏi mọi người làm việc trung thực, thương yêu người bệnh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân, các bác sĩ, y sĩ, kỹ thuật viên. Mặc dù luôn bận rộn nhưng anh rất quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bệnh viện. Gần 30 nǎm làm công tác quản lý bệnh viện, anh đã có công lao to lớn xây dựng lề lối làm việc trong khám chữa bệnh, mổ xẻ, chǎm sóc bệnh nhân. Anh xứng đáng là một tấm gương sáng về y đức cho mọi người noi theo.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Sơn
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- Tấm lòng của một Thầy giáo mẫu mực (10/11/2014)
- Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..." (02/03/2019)
- Những "Tiên Ông" đang ở làng Lệ Sơn (22/03/2014)
- Thương binh Lê Thanh Ngọc, một nghệ sỹ tài hoa của làng Lệ Sơn (25/07/2017)
- Giáo sư Lương Duy Thứ, người nặng lòng với quê hương, đất nước (30/07/2014)
- Những bài thơ trong cuốn nhật ký của cố Đại tá Lê Cương (21/04/2015)
- Nhà báo Lương Duy Cường: Phần thưởng lớn nhất là được tự do cầm bút (21/06/2016)
- Tự hào về truyền thống nghề giáo của Làng Lệ Sơn (19/11/2016)
- Vài hồi ức về ông Nội tôi, ông Lê Bồ (21/05/2015)
- Con gái Lệ Sơn, giỏi việc nước, đảm việc nhà (26/03/2014)
Những tin cũ hơn
- Viết về anh, người sĩ quan cảnh sát biển (Bài viết tri ân ngày nhà giáo Việt nam) (21/11/2013)
- Tìm thân nhân liệt sĩ người Văn Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình (29/10/2013)
- Bác Hùng, xóm Bàu Sỏi - Một nhà giáo mẫn cán, một thi sĩ tài hoa (14/08/2013)
- Ba tôi (11/08/2013)
- Lê Huệ - Môt vị Quan thanh liêm, một danh Thần trung nghĩa (31/07/2013)
- Đinh Thị Lưu Luyến, người con gái Lệ Sơn đẹp nết, đẹp người (23/07/2013)
- Lương Việt Thắng - Chiến sỹ thông tin viết báo (05/06/2013)
- Lê Di - Một danh nhân người Lệ Sơn được cấp 8 sắc phong và cũng là nhân vật được chép vào Nhất thống chí và Chính biên liệt truyện của triều Nguyễn (Phần 1) (08/05/2013)
- Bác Khương: “Mẹ luôn trong tim” (03/05/2013)
- Bì gạo của mệ Lý Nguyên (24/04/2013)
- Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền... - Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn - Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện... - Lệ Sơn - Làng theo đạo học - Gửi bởi: Lương Xuân Trường
Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương... - Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông... - Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân - Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ - Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên - Gửi bởi: Lê Quang Đạt
Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa? - Một gia đình cần sự giúp đỡ - Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé! - Gửi con gái Mẹ - Gửi bởi: Hung Lan
Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài. - Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..." - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...
Thống kê
- Đang truy cập: 95
- Khách viếng thăm: 94
- Máy chủ tìm kiếm: 1
- Hôm nay: 1906
- Tháng hiện tại: 143910
- Tổng lượt truy cập: 8897103
Liên kết làng quê Quảng Bình
Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de
Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de
Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Mới uống rượu bình thơ với anh ở Tây nguyên đay mà , nay đã âm dương cách biệt.
xem ra sinh có hạn tử bất kỳ, con người ta không biết sao mà lần.Anh chưa kip nghỉ hưu đã mất.Thật tội nghiệp.Thắp nén nhang Kính mong anh an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.