1
  • image
  • image
  • image
  • image
10:04 ICT Thứ ba, 19/03/2024

Mỗi người, mỗi lĩnh vực. Cũng đều là một mặt trận để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của non sông

Đăng lúc: Thứ ba - 03/06/2014 10:26 - Người đăng bài viết: bientap03
Sinh thời. Bác Hồ xác định người nghệ sĩ là chiến sĩ với một trọng trách vô cùng thiêng liêng và cao cả, đó là: “Phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, mà trước hết là công, nông, binh”. Trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa năm 1951. Người chỉ rõ: “ Văn hóa cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Langleson.net trân trọng giới thiệu người con của quê hương Lệ sơn đang chung tay góp sức trong "không khí tháng năm đầy nóng bỏng" về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của nước nhà.
 Họa sỹ Lê Hồng Vệ. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 
"Tháng năm, Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.Tháng năm, triệu triệu người Việt trong nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cùng nhau giương cao ngọn cờ đỏ thắm của Tổ quốc, chung lòng thể hiện quyết tâm gìn giữ toàn vẹn non sông. Cùng với các lĩnh vực khác, các nghệ sĩ Việt nam cũng không nằm ngoài khối nhiệt huyết của toàn dân tộc".
Lịch sử của chúng ta đã chứng minh, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước đã đưa dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù dù hung bạo, hùng mạnh đến đâu. Điều đó chứng tỏ, lòng yêu nước chính là phẩm chất tối thượng của mỗi con người và là sức mạnh dân tộc Việt Nam.


 
Ý tưởng đã lên trên nền đất sét

"Nghệ sĩ Việt nam bằng cách này hay cách khác, đã thể hiện sự yêu nước nồng nàn của mình bằng lời nói, bằng hành động. Có nghệ sĩ góp tiền ủng hộ chiến sĩ ngoài đảo xa, có nghệ sĩ góp giọng hát để chiến sĩ vững chắc tay súng. Họ không vô cảm. Họ gạt bỏ tất cả những lợi ích cá nhân để hướng theo tiếng gọi thiêng liêng của trái tim mình. Một trái tim Việt Nam. Một trái tim luôn khát khao hòa bình.

Qua xử lý màu, chỉnh lý bổ sung để lấy khuôn
 
Mỗi người công dân Việt Nam đều có lòng yêu nước và mỗi người đều có cách thể hiện riêng. Người lớn hăng say sản xuất lao động để góp phần làm giàu cho xã hội, trẻ em đến trường chăm chỉ học hành để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, ngư dân thì bám biển… Văn nghệ sĩ cũng phải thể hiện lòng yêu nước qua tác phẩm nghệ thuật của họ
 
Tác giả đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng
 
Dù Họa sỹ LHV không cống hiến trên lĩnh vực quân sự, nhưng bằng sự nhìn nhận" nhạy cảm" đã phác họa và xây dựng bức phù điêu lớn với đề tài chiến tranh cách mạng và đất nước trên con đường đổi mới, ngợi ca những công lao và sự có mặt trên các tuyến đầu của lĩnh vực báo chí cách mạng, cũng như chuyển tải thông điệp ước vọng nhen nhóm ngọn lửa yêu nước trong tâm hồn thế hệ trẻ hôm nay.
T
ác phẩm mà tác giả thực hiện được đặt long trọng tại tiền sảnh Hãng phim khoa học & Tài liệu Trung ương
 
Tác giả bài viết: Thảo Nguyên
Từ khóa:

Lê Hồng Vệ

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Quang Linh - Đăng lúc: 11/07/2014 16:57
Càng ngày càng phục chú LHV lắm. Phải công nhận HV là một người con "dính" quê ghê. Ăn quê, ngủ quê, làm quê nhưng nói về nghề nghiệp thì còn say hơn cả quê. Ít ai biết rằng vừa bước vào cửa Bảo tàng MT quốc gia thì tác phẩm điêu khắc to án ngự cửa vào là tác phẩm của anh. Vinh dự lắm chứ. Mình cũng oai lây, thơm lây khi khi đến đay ra phết. Càng tìm hiểu thì cành kính nễ, kính phục với những công trình quan trọng quốc gia mà anh đảm nhận. Gặp anh trong BTQG về hình như mũi mình nó phòng ra, có lẽ mình thêm phần tinh tướng, uôi...Kính phục một con người đất Lệ quê ta.
Avata
Em gái Lệ Sơn - Đăng lúc: 07/06/2014 06:26
Yêu quá Anh ơi, đẳng cấp là mãi mãi phải không Anh
Avata
Thanh Lâm - Đăng lúc: 04/06/2014 12:23
Cậu Lâm chúc mừng tác phẩm hoành tráng của cháu Vệ.

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 264
  • Tháng hiện tại: 38876
  • Tổng lượt truy cập: 7994159

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net