1
  • image
  • image
  • image
  • image
15:53 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Về quê chỉ một con đường

Đăng lúc: Thứ tư - 05/12/2012 04:12 - Người đăng bài viết: bientap02
Những trải lòng của tác giả Hải Trần về quê hương cũng là những xúc cảm chung của bao người con xa quê đang ngóng trông từng ngày để về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

"Mỗi lần về quê lòng tôi lại náo nức, bao ân tình thương mến trào dâng".

Mấy lời đầu trong bài hát "Lệ Sơn, quê mẹ tôi yêu" của anh Nguyễn Thanh Lâm đã nói hộ tâm tinh của những người Lệ Sơn xa xứ. Dù với tâm trạng nào hay động cơ và mục đích gì thì ai là người Lệ Sơn đều cũng muốn về quê và khi đã về thì ai cũng muốn mình thực sự là NGƯỜI QUÊ.
     
Mới đây, trong một chuyến đi công tác ở Đăc Nông, có một học viên hỏi tôi:”Thầy quê ở đâu? Thầy có hay về quê không?”. Tôi trả lời: “ Mình quê ở Lệ sơn, Tuyên hóa, Quảng bình. Mỗi năm tôi về quê ít nhất là hai lần”. Nghe vậy cậu học viên liền nói:” Em cũng là người xa xứ lên đây lập nghiệp,em rất hiểu nỗi lòng của những người xa quê, mà đặc biệt là những lần năm hết, Tết đến. Vậy em xin đọc tặng thầy mấy câu thơ nhé! “. Rồi cậu ta đọc:

 
Về quê chỉ một con đường.
Từ đây đi khắp bốn phương đất trời
Dẫu đi đến hết cuộc đời
Về quê ta vẫn là người nhà quê.
 
Cho dù lúc đó đang rất đông vui náo nhiệt nhưng nghe xong tôi nhớ liền. Tối về một mình nằm trong nhà khách văng vẻ, tôi nghĩ lại và thấy thấm thía mấy câu thơ mộc mạc, bình dân mà sao nó đúng , nó sâu sắc làm vậy! Đúng là “về quê chỉ một con đường”. Dù ở đâu, Băc, Nam, Đông, Tây hay biển trời xa xứ nào thì khi về quê ta chỉ nói là về quê, bất luận đó là đi vào hay đi ra, đi máy bay hay tàu hỏa.

Từ đây đi khắp bốn phương đất trời”. Đây cũng là lời nhắn nhủ với những người Lệ sơn xa xứ, Quê hương sinh ta ra, Quê hương nuôi ta lớn khôn để rồi ta đi học tập, đi lập nghiệp và cả đi định cư ở khắp mọi miền của đát nước và cả những phương trời góc bể xa xôi.

Dẫu đi đến cả cuộc đời, Về quê, ta vẫn là người NHÀ QUÊ”. Vì sự nghiệp, vì mưu cầu cuộc sống, nhiều người đành phải ngậm ngùi xa xứ, thậm chí có những người còn phải định cư lâu dài. Nhưng không ai không nhớ đến quê hương, ao ước được về quê hương. Tôi biết có những người phải chắt chiu, dành dụm để đủ tiền cho một lần về quê. Con trẻ Lệ sơn sinh ra nơi đất khách quê người thì náo nức được về quê vì tò mò, hiếu thị, anh công nhân đi làm ăn xa muốn được về nhà vì nõi nhớ quê hương, gia đình và bè bạn, cô cậu sinh viên thì náo nức về nhà vì nhớ mẹ, nhớ ba. người lính mong được về quê để gặp người thân yêu, người xa quê thành đạt thì ao ước về quê cha, đất tổ…

Về quê, dù mỗi người có một động cơ, mục đích riêng tư, nhưng khi đã về quê rồi thì ai cũng là người NHÀ QUÊ. Cùng ăn củ sắn, củ khoai, cùng nâng ly rượu khê nút lá, cùng hút điếu thuốc bọ vấn tờ giấy tây cùng một miếng trầu cay hàn huyên đến sáng.

Tết sắp đến, Xuân đang về ai cũng náo nức về quê nhưng vì nhiều lý do nên không phải ai cũng thỏa nguyện. Quê hương thấu hiểu và quê hương chờ đón !.Thay cho lời kết, Hải Trần xin mạn phép nhà thơ Tố Hữu được cải biên mấy câu thơ sau đây:
 
Hỡi những ai chưa được một lần
Về quê xứ Lệ, hãy nhanh chân
Quê hương yêu dấu, thân thương đấy
Luôn vẫn dang tay đón lại gần
Tác giả bài viết: Hải Trần
Từ khóa:

Hải Trần

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Tay Nguyên - Đăng lúc: 07/01/2013 14:36
Hỡi những ai chưa được một lần
Về quê xứ Lệ, hãy nhanh chân
Quê hương yêu dấu, thân thương đấy
Luôn vẫn dang tay đón lại gần
(Theo Hải Trân)
Avata
Bàu soi - Đăng lúc: 06/12/2012 07:13
Hải Trần không chỉ là cây tiếu lâm mà còn là nhà văn rát đặc sắc đối với quê hương.Bề ngoài có vẻ khô khan nhưng bên trong là một tâm hồn rất giàu tình cảm. Thankyou Hải Trần.

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 1344
  • Tháng hiện tại: 51506
  • Tổng lượt truy cập: 8006789

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net