1
  • image
  • image
  • image
  • image
12:18 ICT Thứ tư, 24/04/2024

TRỰC TIẾP: Diễn biến cơn lũ số 2 đang tràn ngập làng Lệ Sơn 16/10/2013 (Kết thúc cập nhật)

Đăng lúc: Thứ tư - 16/10/2013 15:31 - Người đăng bài viết: bientap02
Trực tiếp diễn biến về lũ đầu nguồn tràn vào làng Lệ Sơn Thứ tư ngày 16/10/2013. Chương trình sẽ liên tục cập nhật tin tức, thường 5 phút/1 lần
Hiện Lệ Sơn đang có mưa rất to, lượng mưa lên đến trên 477 mm, có nơi trên 500 mm. Thông tin nhận được lúc 8h sáng nay (16/10/2013) thì nước lũ đã tràn vào làng Lệ Sơn. Nước ngập khắp các cánh đồng, vườn tược. Với lượng mưa lớn và tốc độ nước chảy mạnh, dự báo đỉnh lũ có thể đạt cao xấp xỉ của năm 2010.

Vào thời điểm này, bà con Lệ Sơn đang khẩn trương thu dọn đồ đạc lên gác, tra và bắt lợn gà để tránh lụt. Khuyến cáo các em học sinh đang học tại các trường trung học bên kia sông Gianh không nên về nhà và người dân không nên đi lại vào thời điểm nước chảy mạnh này.

Ban biên tập trang tin sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của cơn lũ số 2 khi nhận được tin tức từ địa phương. Trân trọng thông báo !

 

Lương Minh Đức -  Trưởng thôn Bàu

Gửi qua kênh trực tiếp (Lúc 09 h12 AM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):

Nước vô nhanh lắm, ngập hết vườn rồi, có khả năng hơn năm 2007, trận đại hồng thủy như chơi... Bà con đang khẩn trương dọn đồ...

Hằng Lê -  Facebook

Gửi qua kênh facebook (Lúc 10 h12 AM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):

Một số hình ảnh nước lụt ở Làng Lệ Sơn



Lê Hồng Vệ -  Thường trực LLS.NET

 (Lúc 10h 30 AM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):
Vào 10h30  trưa nay, phần lớn các gia đình đều đã bị ngập nặng, nước đang lên nhanh và chưa có dấu hiệu xuống, các trục đường chính, mực nước đã cao gần 3 m, nghĩa là mọi gia đình đều đã lên gác hạ và gác thượng. Đây là lụt lớn, đề nghị con em gọi điện hỏi thăm gia đình và quê nhà. Cầu mong trời đất rút nước để mọi gia đình bớt khổ.

Anh Huấn -  Trưởng thôn Sỏi

Gửi qua kênh điện thoại (Lúc 2 h 30 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):
Nác lụt hầu hết đã ngập nhà, đa số lên tra hết rồi, nác lên nhanh, dự báo hơn năm 2010. Mức nước cao hơn mặt đường 4 - 5 mét. Anh đang bận soạn lụt, thế đã nhé.

FB Làng Lệ Sơn

Gửi qua kênh facebook (Lúc 2 h 30 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):
Vào lúc 14 giờ 30 ngày 16/10/2013 tình hình lũ lụt tại quê nhà đang lên rất nhanh (khoảng 40 cm nữa là đạt đỉnh đỉnh lũ năm 2010).
 

Lê Hoa - Bưu điện Bình Phước

Gửi qua kênh facebook (Lúc 3 h 30 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):

Ngọc Long - Kỹ thuật viên LLS.NET

Gửi qua kênh trực tiếp (Lúc 3h 45 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):
Báo gia đình đưa tin về lũ tại Quảng Bình:
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/quang-binh-hang-ngan-ho-dan-dang-chim-trong-nuoc-lu

Lương Xuân Quế - Bí thư Đảng ủy xã

Gửi qua kênh điện thoại (Lúc 4h 15 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):

Ông. Lương Xuân Quế
Ông Lương Xuân Quế, Bí thư xã Văn Hóa vừa cho biết hơn 90% diện tích của xã đã bị nước nhấn chìm. Hơn 90% nhà cửa của dân làng đã bị ngập nước từ thấp đến cao. Có khỏang 50 ngôi nhà đã bị nước dâng lên tới nóc nhà. Các cơ quan chức năng đang phải dùng thuyền, ca nô đi cứu dân. Nước lũ vẫn đang tiếp tục đổ về từ thượng nguồn sông Gianh.

 

Trần Trung Sơn - Xóm Bàu Sỏi

Gửi qua kênh facebook (Lúc 4h 15 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):
Một số hình ảnh lụt ở Lệ Sơn.





 

Ngọc Long - LLS.NET

Gửi qua kênh facebook (Lúc 4h 30 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):
Báo Quảng Bình đưa tin về trận lụt ở Tuyên Hóa: http://baoquangbinh.vn/tin-tuc-su-kien/201310/tuyen-hoa-gan-1000-nha-dan-ngap

Trần Toàn - Ad face LLS

Gửi qua kênh facebook (Lúc 6h 30 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):
Cả xã đang chìm trong biển nước. Gần tràn đường tàu chứng tỏ nước đang lên rất cao.




Lê Hồng Vệ - Thường trực LLS.NET

 (Lúc 21h 10 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):
Thông tin từ quê nhà lúc 21h10. Hiện tại nước đã rút xuống 25cm, và trời mưa không to nữa, như vậy so với mấy năm gần đây, trận lụt này rất lớn , theo tin nhà, cả xã không thiệt hại về người, nhưng do lụt lên quá nhanh, nhiều gia đình không kịp trở tay, gà vịt không kịp bắt.
Năm nay, Quảng Tiên và một số làng bên dưới lấy được rất nhiều củi. Lý do, sau cơn bão số 10, cây cối của làng Lệ sơn gãy đổ, do tiếc của, bà con ta sau bão "cơ bản"
đã thuê máy cắt và hăn chặt cây cối gần hết, lụt vào nhanh và lớn, cộng thêm không khí lạnh nên nước về rất giá, bà con không kịp thu gom, nên củi khúc, củi bó cứ thế nối đuôi nhau trôi về hạ bạn.
Bởi vậy, những gì sót lại sau bão mà bà con ta vớt vát, cũng cuốn đi theo lụt này. Trong bối cảnh như thế, mong anh em xa quê tết nay cắt phép về sớm hoặc tranh thủ về giúp gia đình để có cái ấm trong mùa đông lạnh giá sắp đến. Thật buồn.
 

Lương Duy Hùng - Lệ Sơn

Gửi qua kênh điện thoại (Lúc 7h 30 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):


Lương Duy Hùng
 
Nước đang chững lại rồi, có dấu hiệu nước sẽ không lên nữa. Mưa nhỏ dần .... Với mực nước hiện tại trên 90% hộ dân phải lên tra cả rồi, lũ to hơn năm 2010. Hiện tại không có điện, nhà tối om. Nhà nào không mua kịp thức ăn thì làm thịt gà ăn tạm ...

Trần Lân - Lệ Sơn

Gửi qua kênh facebook (Lúc 8h 30 PM Ngày 16 tháng 10 năm 2013):


Mức nước so với nền nhà
 
Nước đang rút ...bà con đang dọn dẹp, đánh nước để hốt bùn ra khỏi nhà ....mưa lất phất. Dự kiến sáng sớm mai thì nước rút hoàn toàn.
 

Lê Hồng Vệ -  Thường trực LLS.NET

 (Lúc 8h5 AM Ngày 17 tháng 10 năm 2013):

Theo thông tin từ bí thư thôn Phúc Tự, sáng nay nước các trục đường đã rút, tạm an toàn để bà con đi lại thăm hỏi nhau, thiệt hại sau lũ lụt chưa thống kê được, nhưng những gì còn sót lại sau bão số 10 vừa qua cơ bản "đã sạch". Do đặc điểm làng ven sông, nên lụt lên nhanh và nước xuống cũng nhanh, bà con phải quay như chong chóng để dọn lên, lụt ra phải túc trực dội rửa.
Phía Bắc có không khí lạnh, nên lụt này nước về rất lạnh. Bởi vậy anh em ở xa nên điện về gia đình động viên các cụ đừng tiếc gì mà dầm nước lại sinh ốm đau, đã khổ lại thêm khổ. Theo kinh nghiệm dân gian, khi xem lưỡi gà để biết thời tiết, thì sau 15 âl tháng này đến cuối tháng, sẽ có trận mưa dài ngày và rất lớn. Bà con không vội mang những thứ vừa dọn hôm qua tránh lụt xuống. Đừng để tình trạng như sau bão vừa rồi, lại tham công tiếc việc "cần cù, chịu khó" dọn dẹp vườn tược, để rồi lụt hôm qua kéo đi hết.
Chúc bà con quê nhà sớm vượt qua khó khăn và mạnh khỏe.

 
Tác giả bài viết: Ban biên tập
Từ khóa:

Lệ Sơn

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
luongngoclieu@gmail.com - Đăng lúc: 17/10/2013 09:51
LỤT QUÊ:
Nghe tin lụt bão ở quê
Mà con thương bọ trăm bề lo toan
Vườn cà, dãy chuối, hàng cam...
Ngập tan nước lụt, ngập tan quê nhà.
Nước còn lên nữa bọ ơi...
Con nghe đài báo ngoài trời vẫn mưa
Nhà mình vách mõng tranh thưa.
Liệu có chịu nỗi ,bão ,mưa quê mình
Miền trung lụt, bão vô tình.
Nghĩ mình ... thương bọ, trăm nghìn gian lao.
Avata
Bảo Khang - Đăng lúc: 17/10/2013 08:43
Tôi Nhìn về quê hương
Những ngày tháng bao nhiêu thương xót
Trời tuôn mưa
Không còn thấy ruộng đồng
không còn nhà cửa
Chỉ thấy mưa sa
trên nền trời đỏ
Avata
Quang Vinh - Đăng lúc: 16/10/2013 20:58
Không ánh sáng
Không đèn đóm
Không nhà
Chỉ có tiếng trẻ khóc thét lên qua tiếng ào ào thác lũ
Chỉ có tiếng ru khản lời của bà mẹ chìm trong mưa gió
Nước lũ cuồn cuộn chảy
Nước lũ ập lên số phận bà con
Nước lũ vẫn trào lên dìm thân phận hàng vạn người trong đêm tối
Cả nước thắt ruột chờ đợi
Những tin tốt lành
Những tin cứu trợ
Những tin không còn chết thêm người nào nữa
Những tin các gia đình đã có bát cơm nóng để ăn
Mong quan tài người ra đi có chỗ cao chôn cất
Chết trong lũ, cực lắm ai ơi
Nước ập vào cả quan tài, trĩu đau lòng người sống
Tôi đã qua cả trăm cơn lũ lớn
Không cơn lũ nào hết đau thương
Không cơn lũ nào hết lo toan
Lo để mà lo thôi
Trong đêm lũ
Bó tay hết rồi
Chỉ còn mong vào may rủi
Đêm lũ lớn
Tôi ước mình có sức mạnh
Xé nát mây mưa, tóm lấy mặt trời
Chỉ một đêm này thôi
Đêm nay cần mặt trời
Đuổi lũ

Tg:Nguyễn Quang Vinh

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 786
  • Tháng hiện tại: 35707
  • Tổng lượt truy cập: 8044741

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net