1
  • image
  • image
  • image
  • image
14:47 ICT Thứ ba, 19/03/2024

Giếng chùa Phúc Tự, một dấu ấn văn hóa cần được khai thác

Đăng lúc: Thứ tư - 16/07/2014 07:57 - Người đăng bài viết: lehongve
Mấy ngày gần đây, anh em có tâm huyết đã cùng nhau hướng về quê hương khi hay tin khôi phục lại giếng Chùa. Một công trình có ý nghĩa làm nền tảng cho những giá trị văn hóa của làng quê đã bị mai một.
  Bài viết theo quan điểm của tác giả, không phản ánh quan điểm của BBT và không mở chức năng bình luận.

Sau khi nhận được nhiều thông tin góp ý xung quanh chuyện khôi phục lại giếng chùa của làng. Trên quan điểm ủng hộ và góp ý chân thành của nhiều con em của địa phương. Để giúp cho công trình được sớm triển khai thực hiện và an toàn cho những câu chuyện về sau của nó. Với góc độ chuyên môn xin được có đôi lời gửi đến bạn đọc để anh em hiểu nhau hơn, trước trong và sau khi triển khai "giếng làng".
 

(ảnh có tính chất minh họa)

1. Giếng Chùa Phúc Tự, trước hết, nó là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của chùa làng, nó là không gian kiến trúc ngoài trời gắn chặt mật thiết với kiến trúc chung của chùa Phúc Tự, nó là phần không thể thiếu trong yếu tố văn hóa của di tích tâm linh này.
Bởi vậy, sau khi có thông tin được "đầu tư" với quy mô lớn trong một không gian mở với chức năng của nó. Thì đây là vấn đề cần xem xét lại một cách nghiêm túc. Bởi diện tích chùa Phúc Tự có hơn 500 m2, trong khi đó, giếng chuẩn bị làm gần tương đương diện tích. Dù là không gian ngoài trời cũng không thể tách rời quy hoạch của Chùa, bởi vậy mong muốn anh em nên cân đối tương quan nếu sau này có điều kiện khôi phục lại Chùa Phúc tự.


2. Ngoài vai trò chủ thể về văn hóa cộng đồng. Là sự có mặt khi có xóm có làng và hình thành nên lề lối ăn ở, cũng như phong tục tập quán. Giếng Chùa còn có sứ mệnh tim mạch của cả làng, nó đã gắn với sinh mệnh chung cho toàn xã theo dòng chảy thời đại từ bao đời nay. Cái yếu tố cơ bản hình thành sự gắn kết và chung đúc linh khí, đã cùng dân làng vượt qua bao khó khăn thách thức để có được như ngày hôm nay. Nó không bao giờ tách rời chủ thể văn hóa đã cùng nó vượt qua bao thế kỷ, là các Cụ, các Mẹ, các Anh và tất cả các tuổi thơ ấu. Sách Từ điển Biểu tượng văn hóa thế giới viết: giếng tượng trưng cho sự dồi dào, sung mãn và cho nguồn gốc sự sống. Quẻ kép số 48 của Kinh Dịch gọi là Tỉnh (nghĩa là giếng). Trong đó, có lời chú "Tỉnh cải ấp bất cải tỉnh”, nghĩa là: Đổi làng chứ không đổi giếng..

Bởi vậy, khi nghe đưa thợ đâu đó về làm, có không ít anh em đã lên tiếng mong muốn, nên để dân góp tý sức vào không gian văn hóa này, mọi việc sẽ tốt lên rất nhiều.
Việc này cũng mong anh em cũng cần nghiên cứu xem xét
 
(ảnh có tính chất minh họa)
 
3.Trong truyện ngắn "Những chiếc ấm đất" của mình, nhà văn Nguyễn Tuân tài hoa, lịch lãm đã dành nhiều trang văn để cho cụ Sáu - nhân vật chính trong truyện đã có thâm niên gần 10 năm xin nước giếng chùa để pha trà hết lời ca ngợi cái "chất" nước giếng chùa. Qua đó, chúng ta hiểu được một phần cái ý vị, sự quan trọng và mật thiết của giếng đối với tâm thức của người Việt, giếng đã trở thành một biểu tượng độc đáo, thân thương.
Giếng luôn lan tỏa ra sự mát dịu, sự ngọt lành của nước, sự huyền bí của chiều sâu đáy giếng, cái tĩnh lặng và êm đềm của chính bản thân nó. Nên giếng có một giá trị văn hóa với sức sống lâu bền dẻo dai trong tầng tầng văn hóa của dân tộc. Lắng đọng trong suốt cuộc đời, qua nhiều thế kỉ, giếng là một biểu tượng văn hóa lộng lẫy, lấp lánh giá trị nhân văn, để cho chúng ta tìm tòi, suy ngẫm. Giếng có thể bị rêu phong và màu thời gian che phủ, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim người Việt, cùng với mái chùa, cây đa thì giếng nước không bao giờ phai mờ và chẳng gì che lấp được
.

Cơ hội đến, nắm bắt nhanh là điều cần thiết, nhưng vội sẽ dẫn đến nhiều chuyện không hay, Và ai là người có nắm bắt, hay có tâm huyết đối với công trình xin hãy góp ý ngay bây giờ, đừng để khi làm xong rồi mời có ý kiến chê bai này kia là không được.


* MTQ: Là những người có điều kiện kinh tế và tâm huyết với quê hương


 
Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ
Từ khóa:

lê hồng vệ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 477
  • Tháng hiện tại: 39089
  • Tổng lượt truy cập: 7994372

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net