1
  • image
  • image
  • image
  • image
21:31 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Lương Việt Thắng - Chiến sỹ thông tin viết báo

Đăng lúc: Thứ tư - 05/06/2013 11:33 - Người đăng bài viết: bientap02
Tại hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, có một báo cáo điển hình thực sự thuyết phục người nghe không chỉ bởi thành tích anh đạt được trong quá trình phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ mà còn bởi ý thức say mê viết báo của một chiến sỹ thông tin... Đó là trung úy Lương Việt Thắng, nhân viên Ban Tham mưu, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa
Trung úy. Lương Việt Thắng (xóm Bàu Sỏi)

 

Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1. Chiếc khăn mùi xoa ngày ấy
2.
Hồi ức về thời chăn trâu cắt cỏ

 

Lương Việt Thắng - Chiến sỹ thông tin viết báo

Thấm nhuần lời dạy của Bác kính yêu với bộ đội thông tin liên lạc là bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm "Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn", Lương Việt Thắng luôn xác định động cơ học tập, rèn luyện tốt nhất. Ngoài vốn kiến thức được tiếp thu qua sách vở, qua những lần tham gia tập huấn cấp Bộ chỉ huy hay Quân khu, anh luôn tự mày mò học hỏi qua thực tiễn, qua mỗi lần xử lý công việc.

Anh kể lại, có thời điểm đến phiên trực tổng đài nhưng máy lại hỏng, không có linh kiện để khắc phục, sửa chữa mà chờ máy mới trên cấp thì lâu, không thể nối thông mạch máu thông tin liên lạc, anh đã chủ động khắc phục đêm tối đến tận Bưu điện huyện để liên hệ xin máy cũ về sửa chữa và dùng tạm ngay trong đêm, nhờ vậy mà phiên liên lạc sáng sớm hôm sau lại được nối thông, kịp thời nhận, chuyển những bức điện quan trọng phục vụ cho việc lãnh đạo, điều hành của chỉ huy và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Thực hành tiết kiệm theo lời dạy của Bác kính yêu, có một số máy móc đã cũ kỹ, lỗi thời, anh đã khắc phục bằng cách tháo lắp, tận dụng, sửa chữa những linh kiện có thể thay thế được cho nhau thành một máy mới để đưa vào sử dụng, nhờ vậy đã tiết kiệm được cho cơ quan một nguồn kinh phí đáng kể. Không những tự bảo đảm tốt trang bị máy móc thông tin cho Cơ quan quân sự huyện Tuyên Hóa, anh còn giúp tổ đài 15W của Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch một bộ máy vô tuyến điện 102E mà anh đã tận dụng sửa chữa được, góp phần nối thông mạng thông tin vô tuyến điện sóng ngắn trong toàn LLVT tỉnh.

Để nâng cao khả năng công tác của đài thông tin, anh đã tham mưu cho chỉ huy đơn vị bố trí phòng làm việc, vị trí đặt đài phù hợp, đúng kỹ thuật và yêu cầu thông tin, hạn chế tối đa các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài, khắc phục những hạn chế từ khí tài, trang bị và địa hình, đặc thù thời tiết của địa phương, bảo đảm tốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống, luôn được cơ quan chuyên môn các cấp đánh giá cao, bảo đảm khả năng luyện thu cả những bức điện có độ nhiễu cao. Trong 2 năm thực hiện học tập và làm theo Bác, Lương Việt Thắng đã đảm nhiệm được trên 700 phiên liên lạc tốt qua hệ thống thông tin vô tuyến điện; chưa khi nào anh để chậm hoặc mất liên lạc và luôn bảo đảm bí mật, chính xác, an toàn thông tin theo quy định của ngành.

Không chỉ đảm nhiệm thực hành tốt công tác chuyên môn, Trung úy Lương Việt Thắng còn được mọi người quý mến bởi tình yêu và sự say mê viết báo. Bằng năng khiếu tự có và bằng cả sự cố gắng rèn luyện không mệt mỏi, giờ đây, Lương Việt Thắng đã trở thành một cộng tác viên tích cực của Báo Quân khu 4, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, huyện, Báo Quảng Bình và các tờ tin của địa phương. Tuy không được đào tạo bài bản nhưng bằng tình yêu với nghề báo, anh đã tự học cách viết báo qua tài liệu, qua những bài viết của đồng đội và đã trưởng thành qua các bài viết.

Tận dụng những ngày nghỉ, giờ nghỉ, anh đã lặn lội đến tận những vùng sâu, vùng xa sưu tầm tài liệu, cung cấp cho các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương nhiều tin bài kịp thời, có giá trị tuyên truyền, giáo dục cao. Chỉ tính riêng 2 năm trở lại đây, anh đã thực hiện được 11 chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng truyền thanh - truyền hình địa phương; đã cộng tác với các báo, tạp chí Tung ương, địa phương 357 lượt tin, bài, ảnh, gương người tốt việc tốt, góp phần quan trọng cùng đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và kịp thời biểu dương, khích lệ, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Không chỉ được Đài truyền thanh - truyền hình huyện Tuyên Hóa và Báo Quân khu 4 đánh giá là cộng tác viên xuất sắc nhiều năm liền, Lương Việt Thắng còn được Cục Tuyên huấn- Tổng cục Chính trị đánh giá là một cây bút có nhiều tác phẩm nhất (trong đó có 1 tác phẩm xuất sắc) tại đợt tập huấn báo chí và tham gia trại viết toàn quân "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội".

Hai năm liên tục được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, vinh dự được chọn báo cáo điển hình trong thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", được xét đề nghị thăng quân hàm trước niên hạn... là những phần thưởng cao quý đối với trung úy Lương Việt Thắng. Anh còn được cán bộ, chiến sĩ đơn vị gọi với cái tên thân mật "Chiến sỹ thông tin viết báo".
Tác giả bài viết: Theo Báo Quảng Bình
Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Avata
Ngọc Dân - Đăng lúc: 07/06/2013 15:57
Họ Lương sao lắm người làm báo thế, có thể kể ra đây:
- Lương Bích Ngọc
- Lương Duy Cường
- Lương Duy Thắng
- Lương Việt Thắng
- Lương Duy
Nhiều quá, các họ khác thế nào a
Avata
Tiên Sinh - Đăng lúc: 05/06/2013 19:21
Tui nhơ đầu năm LLS.NET có mần bài dự báo cho con em toàn làng Lệ Sơn năm ni là lĩnh vực quân sự phát nhất. Hôm ni đọc bài ni mới ngộ ra đúng thiệt ...
Không biết trên LLS.NET thầy chiêm tinh nào coi chuẩn rứa ??? Mong được biết địa chỉ để bái kiến.

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1990
  • Tháng hiện tại: 52152
  • Tổng lượt truy cập: 8007435

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net