Thư gửi cho Làng Lệ Sơn . Net
Đăng lúc: Thứ tư - 26/09/2012 13:15 - Người đăng bài viết: bientap03Giới thiệu bức thư của độc giả Vũ Thông gửi cho Làng Lệ Sơn. Net
Lâm Đồng, ngày 25 tháng 7 năm 2012
Thư gửi LLS.NET,
Theo dõi chuyên trang hoạt động thời gian qua, tôi đánh giá cao ý tưởng, sự nhiệt huyết của đội ngũ anh em điều hành. Ý tưởng hình thành một chuyên trang với tiêu chí rõ ràng là rất tốt giúp cho bà con ở nhà, ở khắp mọi miền tổ quốc, thậm chí ở nước ngoài đều giống như cùng trong làng vậy, giúp cho con cháu đi xa hiểu hơn về lịch sử làng ta, dòng họ và những tập tục tốt đẹp đặc trưng riêng của Làng mình.
Tôi cũng mong muốn các cụ đang khỏe, nên tăng cường viết để truyền kiến thức lại cho con cháu. Con cháu cũng nên động viên các cụ, có thơ văn gì hay, tư liệu gì quý thì nên chép lại để lưu giữ cho các thế hệ mai sau.
Làng ta nhiều người học rộng, tài cao nhưng chưa đóng góp cho trang báo điện tử, có lẽ phần thì bận công việc, phần thì vẫn đang theo dõi xem tờ báo có thực sự là tiếng nói của con em Lệ Sơn không. Nếu trang báo điều hành nghiêm túc, tôi tin lực lượng này sẽ tham gia để tạo tiếng vang cho Làng.
Chúng ta cũng phải nhận thức được rằng, phần lớn độc giả là con em xa nhà, những lúc nhớ quê hương họ vào trang LLS.NET để mong tìm cái gì đó thật thân thương và gần gũi. Vì thế tôi mong tôn chỉ của ta nên là quảng bá tên Làng, lịch sử làng và con người phong tục tập quán của ta để người khác biết. Đề tài khác thác về Làng rất là nhiều, mỗi địa danh đều mang một dấu ấn lịch sử. Tránh trường hợp nói các chuyện đâu đâu, toàn là chuyện mà trong mạng có đầy, ngoài cửa hàng sách nhan nhãn, nào là bí quyết thành công trong kinh doanh, bí quyết làm lãnh đạo, thậm chí áp dụng cả Tam thập lục kế của Tôn Tử trong kinh doanh và tình trường.
Thư gửi LLS.NET,
Theo dõi chuyên trang hoạt động thời gian qua, tôi đánh giá cao ý tưởng, sự nhiệt huyết của đội ngũ anh em điều hành. Ý tưởng hình thành một chuyên trang với tiêu chí rõ ràng là rất tốt giúp cho bà con ở nhà, ở khắp mọi miền tổ quốc, thậm chí ở nước ngoài đều giống như cùng trong làng vậy, giúp cho con cháu đi xa hiểu hơn về lịch sử làng ta, dòng họ và những tập tục tốt đẹp đặc trưng riêng của Làng mình.
Tôi cũng mong muốn các cụ đang khỏe, nên tăng cường viết để truyền kiến thức lại cho con cháu. Con cháu cũng nên động viên các cụ, có thơ văn gì hay, tư liệu gì quý thì nên chép lại để lưu giữ cho các thế hệ mai sau.
Làng ta nhiều người học rộng, tài cao nhưng chưa đóng góp cho trang báo điện tử, có lẽ phần thì bận công việc, phần thì vẫn đang theo dõi xem tờ báo có thực sự là tiếng nói của con em Lệ Sơn không. Nếu trang báo điều hành nghiêm túc, tôi tin lực lượng này sẽ tham gia để tạo tiếng vang cho Làng.
Chúng ta cũng phải nhận thức được rằng, phần lớn độc giả là con em xa nhà, những lúc nhớ quê hương họ vào trang LLS.NET để mong tìm cái gì đó thật thân thương và gần gũi. Vì thế tôi mong tôn chỉ của ta nên là quảng bá tên Làng, lịch sử làng và con người phong tục tập quán của ta để người khác biết. Đề tài khác thác về Làng rất là nhiều, mỗi địa danh đều mang một dấu ấn lịch sử. Tránh trường hợp nói các chuyện đâu đâu, toàn là chuyện mà trong mạng có đầy, ngoài cửa hàng sách nhan nhãn, nào là bí quyết thành công trong kinh doanh, bí quyết làm lãnh đạo, thậm chí áp dụng cả Tam thập lục kế của Tôn Tử trong kinh doanh và tình trường.

Ảnh minh họa cho số đông chỉ thích thưởng thức
Tôi có đọc mấy lời bình luận của một vài độc giả, họ nói đúng, “Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ, Hơn ngàn trang giấy luận văn chương” (Tố Hữu). Nói nhưng không làm được gì cụ thể cho LLS thì không thể bằng một việc nhỏ mà thực tế cho Làng.
Tôi cũng thường có vài bài viết cho LLS, dù khen, chê thế nào, tôi vẫn vui vẻ, diễn đàn LLS của chung, có quyền viết, có quyền nói, miễn không phạm pháp luật, hà cớ chi mà không tham gia.
Vài lời với trang báo để thể hiện sự quan tâm của bạn đọc đối với món ăn tinh thần không thể thiếu của hầu hết những người con quê hương. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh em trong Ban biên tập. Đến đơn vị bảo trợ và đến với tất cả bà con Lệ Sơn khắp mọi miền đất nước.
Thân ái.
Tác giả bài viết: Vũ Thông
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- Video hội diễn văn nghệ tại Lệ Sơn năm 2009 (Phần 3) (13/10/2012)
- Phóng sự về công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh ở xã Văn Hoá trong mùa mưa lũ (21/10/2012)
- Danh sách các trưởng Thôn được bầu năm 2012. (02/11/2012)
- Danh sách cán bộ công chức chính quyền xã Văn Hóa đương nhiệm (15/11/2012)
- Một số hình ảnh thi công nhà máy xi măng Quảng Phúc trên địa bàn xã Văn Hóa (10/10/2012)
- Những hình ảnh người dân Lệ Sơn nhận hàng cứu trợ sau cơn lũ lịch sử năm 2010 (04/10/2012)
- Thuyết minh đề án phục dựng Đình Làng (16/03/2014)
- Hình ảnh còn lại về câu đối trên hai cột cổng Đình Làng Lệ Sơn (31/12/2012)
- Sức mạnh của báo chí sau bài viết "Phận thấp hơn bùn" (19/06/2014)
- Bức thư Mẹ gửi các con (01/06/2014)
Những tin cũ hơn
- Ký sự lên đường của CLB Giai điệu đỏ về ủng hộ lũ lụt tại Lệ Sơn (26/09/2012)
- Hình ảnh một số trái cây và con người Lệ Sơn (20/09/2012)
- Cầu Văn Hóa đang được đẩy nhanh tiến độ thi công (18/09/2012)
- Thư gửi bạn đọc lời bình bài thơ “Gửi em, cô gái Cao Lao“ (14/09/2012)
- Món canh độc đáo của Làng Lệ Sơn trong mùa lũ (10/09/2012)
- Thông tin về đại hội lần 1 Hội đồng hương Lệ Sơn tại TP.HCM và các vùng phụ cận (09/09/2012)
- Bản "tình ca" Lệ Sơn sau cơn lũ đầu mùa đi qua (09/09/2012)
- Làng Lệ Sơn, sản vật quê hương sau mùa "nước nổi" (06/09/2012)
- Tin nhanh, nước lũ đang tràn vào Làng Lệ Sơn (05/09/2012)
- Thông tin họp mặt lớp B khóa 83-87 Trường Trung học số 3 Tây Quảng Trạch (04/09/2012)
Ý kiến bạn đọc
Thái Thùy Linh - Đăng lúc: 11/10/2012 20:01
Bức tâm thư đầy xúc động, đầy tình nghĩa, đầy trách nhiệm. Rất mong bà con xắn tay áo, cùng nhảy vào chiếu rượu, có chi mần đấy, thế mới vui. Tui hứa với bà con, lúc mô về quê sẽ mần bộ ảnh về đàn bò cấy, bò đực của nhà tui, hii.Cảm ơn LLS.NET nhé
Bức tâm thư đầy xúc động, đầy tình nghĩa, đầy trách nhiệm. Rất mong bà con xắn tay áo, cùng nhảy vào chiếu rượu, có chi mần đấy, thế mới vui. Tui hứa với bà con, lúc mô về quê sẽ mần bộ ảnh về đàn bò cấy, bò đực của nhà tui, hii.Cảm ơn LLS.NET nhé
người Lệ Sơn - Đăng lúc: 27/09/2012 00:25
Anh Hường ạ, em rất thích những bài viết chất lượng của anh trên báo làng trong thời gian gần đây, thật hiếm những người yêu, hiểu, biết và lưu giữ những ký ức về quê hương sâu sắc như anh để chia sẻ cùng cộng đồng người Lệ Sơn xa quê. Tuy nhiên như anh nói, để “Đội ngũ biên tập viên phải đủ trình độ để gạn đục khơi trong, để người viết tin tưởng. Những người viết phải có TÂM, phải viết trước hết là về quê hương và vì độc giả” thì e rằng khó lắm anh ạ. Bởi BBT báo làng đều “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, việc thiếu sót hoặc nhầm lẫn vẫn có thể xảy ra.Ban biên tập làm tốt việc kiểm duyệt, thực hiện theo đúng tôn chỉ, nghiêm túc trong bài viết, bảm bảo an toàn theo luật pháp Việt Nam là tốt lắm rồi. Em thích comment của KK đã góp ý cho một bài viết gần đây: “trang web sẽ đi cùng năm tháng một cách nhẹ nhàng, bình thường, tự nhiên như cây cỏ, như hơi thở, như không khí vậy. Bởi vì:Thứ nhất: nhu cầu tự biểu hiện bản thân và sự sẻ chia, kí thác, giải bày của con người là một quy luật. Thứ 2: tìm về nguồn cội là sâu thẳm, mặc định trong tâm thức. Thứ 3: thông tin thời sự cũng là vấn đề quan tâm của bà con ở lại và người xa xứ. Những gì mang tính quy luật và được độc giả tin tưởng thì sẽ tồn tại. Hãy cứ để nó tồn tại như nó đã từng, đang từng và sẽ từng tồn tại - nhẹ nhàng, bình thường; khi vơi, khi đầy… như dòng Gianh vậy”
Anh Hường ạ, em rất thích những bài viết chất lượng của anh trên báo làng trong thời gian gần đây, thật hiếm những người yêu, hiểu, biết và lưu giữ những ký ức về quê hương sâu sắc như anh để chia sẻ cùng cộng đồng người Lệ Sơn xa quê. Tuy nhiên như anh nói, để “Đội ngũ biên tập viên phải đủ trình độ để gạn đục khơi trong, để người viết tin tưởng. Những người viết phải có TÂM, phải viết trước hết là về quê hương và vì độc giả” thì e rằng khó lắm anh ạ. Bởi BBT báo làng đều “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, việc thiếu sót hoặc nhầm lẫn vẫn có thể xảy ra.Ban biên tập làm tốt việc kiểm duyệt, thực hiện theo đúng tôn chỉ, nghiêm túc trong bài viết, bảm bảo an toàn theo luật pháp Việt Nam là tốt lắm rồi. Em thích comment của KK đã góp ý cho một bài viết gần đây: “trang web sẽ đi cùng năm tháng một cách nhẹ nhàng, bình thường, tự nhiên như cây cỏ, như hơi thở, như không khí vậy. Bởi vì:Thứ nhất: nhu cầu tự biểu hiện bản thân và sự sẻ chia, kí thác, giải bày của con người là một quy luật. Thứ 2: tìm về nguồn cội là sâu thẳm, mặc định trong tâm thức. Thứ 3: thông tin thời sự cũng là vấn đề quan tâm của bà con ở lại và người xa xứ. Những gì mang tính quy luật và được độc giả tin tưởng thì sẽ tồn tại. Hãy cứ để nó tồn tại như nó đã từng, đang từng và sẽ từng tồn tại - nhẹ nhàng, bình thường; khi vơi, khi đầy… như dòng Gianh vậy”
TRẦN ĐỨC HƯỜNG - Đăng lúc: 26/09/2012 23:09
Kg : BBT , Các độc giả và Bạn đọc Vũ Thông
Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là tôi đánh giá rất cao những điều LANGLESON trực tuyến đã làm được, đó là định danh làng Lệ Sơn trên không gian mạng để mọi người dù ở chân trời hay góc biển cũng đều có thể về thăm quê trong nháy mắt .
Về một vài ý kiến cho rằng Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ / Hơn ngàn trang giấy luận văn chương ( Tố Hữu ) xin hiểu thêm "ngữ cảnh" của câu nói . Nếu không , sẽ khó lý giải khi Sóng Hồng viết " Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ / Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền". Sóng Hồng xem văn chương có sức mạnh hơn bom đạn đấy .
Để lôi kéo được mọi người tham gia viết , cần phải giải quyết được ít nhất ba vấn đề . Đội ngũ biên tập viên phải đủ trình độ để gạn đục khơi trong , để người viết tin tưởng . Những người viết phải có TÂM , phải viết trước hết là về quê hương và vì độc giả . Người đọc cũng phải nâng TẦM của mình lên để biết dở hay mà nhắc nhở, động viên BBT cũng như người viết. Ai có điều kiện về vật chất thì đóng góp về vật chất. Ai có điều kiện về tinh thần thì đóng góp về tinh thần. Tất cả đều quý và đều đáng trân trọng. Không nên câu nệ .
Hy vọng các trang web của làng ngày một tốt như độc giả mong đợi .
Trân trọng !
TRẦN ĐỨC HƯỜNG
Kg : BBT , Các độc giả và Bạn đọc Vũ Thông
Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là tôi đánh giá rất cao những điều LANGLESON trực tuyến đã làm được, đó là định danh làng Lệ Sơn trên không gian mạng để mọi người dù ở chân trời hay góc biển cũng đều có thể về thăm quê trong nháy mắt .
Về một vài ý kiến cho rằng Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ / Hơn ngàn trang giấy luận văn chương ( Tố Hữu ) xin hiểu thêm "ngữ cảnh" của câu nói . Nếu không , sẽ khó lý giải khi Sóng Hồng viết " Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ / Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền". Sóng Hồng xem văn chương có sức mạnh hơn bom đạn đấy .
Để lôi kéo được mọi người tham gia viết , cần phải giải quyết được ít nhất ba vấn đề . Đội ngũ biên tập viên phải đủ trình độ để gạn đục khơi trong , để người viết tin tưởng . Những người viết phải có TÂM , phải viết trước hết là về quê hương và vì độc giả . Người đọc cũng phải nâng TẦM của mình lên để biết dở hay mà nhắc nhở, động viên BBT cũng như người viết. Ai có điều kiện về vật chất thì đóng góp về vật chất. Ai có điều kiện về tinh thần thì đóng góp về tinh thần. Tất cả đều quý và đều đáng trân trọng. Không nên câu nệ .
Hy vọng các trang web của làng ngày một tốt như độc giả mong đợi .
Trân trọng !
TRẦN ĐỨC HƯỜNG
Thanh Lâm - Đăng lúc: 26/09/2012 20:33
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Vũ Thông. Có nhiều cách đóng góp cho quê hương: vật chất, tiền bạc, cơm gạo, áo quần...đó là điều đáng quý. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện đóng góp theo cách này. Trang web làng là một dạng tài sản tinh thần của LLS. Hiện tại không phải xã nào cũng có. Đây là cơ hội để bắt đầu, xây đắp , bổ sung, tôn tạo, phục dựng một cách có hệ thống thiên lịch sử của xã nhà, tạo ra tài sản tinh thần cho các cháu mai sau. Bác Hồ đã nói :" Dân ta phải biết sử ta - Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam". Chẳng lẽ dân Lệ sơn lại không biết gì về Lệ sơn, hoặc biết một cách chắp vá ?.Nhờ có báo làng mà tôi cũng sáng mắt sáng lòng ra nhiều vấn đề.Chỉ có điều không biết các cháu bây giờ có quan tâm gì không.Hơn nữa số người tham gia còn quá khiêm tốn (chỉ đếm trên đầu ngón tay).Không hiểu tại sao? Trân trọng.
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Vũ Thông. Có nhiều cách đóng góp cho quê hương: vật chất, tiền bạc, cơm gạo, áo quần...đó là điều đáng quý. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện đóng góp theo cách này. Trang web làng là một dạng tài sản tinh thần của LLS. Hiện tại không phải xã nào cũng có. Đây là cơ hội để bắt đầu, xây đắp , bổ sung, tôn tạo, phục dựng một cách có hệ thống thiên lịch sử của xã nhà, tạo ra tài sản tinh thần cho các cháu mai sau. Bác Hồ đã nói :" Dân ta phải biết sử ta - Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam". Chẳng lẽ dân Lệ sơn lại không biết gì về Lệ sơn, hoặc biết một cách chắp vá ?.Nhờ có báo làng mà tôi cũng sáng mắt sáng lòng ra nhiều vấn đề.Chỉ có điều không biết các cháu bây giờ có quan tâm gì không.Hơn nữa số người tham gia còn quá khiêm tốn (chỉ đếm trên đầu ngón tay).Không hiểu tại sao? Trân trọng.
Mã an toàn:
- Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền... - Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn - Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện... - Lệ Sơn - Làng theo đạo học - Gửi bởi: Lương Xuân Trường
Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương... - Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông... - Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân - Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ - Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên - Gửi bởi: Lê Quang Đạt
Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa? - Một gia đình cần sự giúp đỡ - Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé! - Gửi con gái Mẹ - Gửi bởi: Hung Lan
Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài. - Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..." - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...
Thống kê
- Đang truy cập: 18
- Hôm nay: 1696
- Tháng hiện tại: 6566
- Tổng lượt truy cập: 7409542
Liên kết làng quê Quảng Bình
Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de
Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de
Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Những hình ảnh quê hương chạy trên trang chủ để lại cho tôi xúc cảm lớn. Các bạn dàn dựng ảnh đẹp quá, gần gửi quá. Vào trang báo làng như về vơi quê hương, cho ta tắm mát tuổi thơ ...
Hình dáng mẹ gầy gầy đi chợ về, giàn bầu đầy quả ...rất ấn tượng. Lệ Sơn xưa vẫn còn đó ..Cảm ơn BBT.