Cần có phương pháp quản lý khai thác bãi cát ở Làng ta một cách khoa học, chặt chẽ hơn
Đăng lúc: Thứ hai - 30/07/2012 16:50 - Người đăng bài viết: bientap02Bài viết đóng góp các ý kiến trong việc khai thác khoáng sản cát ở Lệ Sơn
Lời tác giả: Qua đọc bài báo Nạn khai thác cát bừa bãi ở Lệ Sơn và những hệ lụy đau thương của tác giả Lê Hồng Vệ, tôi xin trích dẫn bài viết này đăng từ nguồn Bộ tài nguyên và môi trường nhằm giúp cho bộ máy chính quyền xã có thêm thông tin về cách làm của các địa phương khác đã làm và đang làm. Vậy thì xã ta phải làm đi để giữ kho báu cát mà thiên nhiên đã ban tặng cho Làng.
Giải pháp bảo vệ là :
1/ Theo tôi báo Làng nên đăng bài anh Vệ lên Báo Quảng Bình và Bộ tài nguyên môi trường để các cơ quan chức năng vào cuộc.
2/ Chính quyền xã phải cử người bảo vệ không cho khai thác bừa bãi, ranh giới lấy tim của dòng Sông Gianh.
3/ Lên kế hoạch quản lý khai thác một cách hiệu quả
(Trích dẫn bài báo của Bộ tài nguyên môi trường)
Những năm gần đây, tình trạng khai thác, kinh doanh và xuất khẩu cát lộn xộn đã đến mức báo động. Mặc dù, Chính phủ đã chủ trương cấm khai thác và xuất khẩu cát tràn lan, các địa phương cũng đã tiến hành siết chặt quản lý, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã cảnh báo nhiều, nhưng tình trạng vẫn không mấy cải thiện. Sau hàng loạt địa phương từ đồng bằng sông Cửu Long, đến miền Trung, miền Bắc, gần đây tình trạng khai thác kinh doanh cát ở Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây hiểm họa đối với các tuyến đê Trung ương, đê cấp tỉnh, khiến công luận đặc biệt lo ngại.
1/ Theo tôi báo Làng nên đăng bài anh Vệ lên Báo Quảng Bình và Bộ tài nguyên môi trường để các cơ quan chức năng vào cuộc.
2/ Chính quyền xã phải cử người bảo vệ không cho khai thác bừa bãi, ranh giới lấy tim của dòng Sông Gianh.
3/ Lên kế hoạch quản lý khai thác một cách hiệu quả
(Trích dẫn bài báo của Bộ tài nguyên môi trường)
Những năm gần đây, tình trạng khai thác, kinh doanh và xuất khẩu cát lộn xộn đã đến mức báo động. Mặc dù, Chính phủ đã chủ trương cấm khai thác và xuất khẩu cát tràn lan, các địa phương cũng đã tiến hành siết chặt quản lý, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã cảnh báo nhiều, nhưng tình trạng vẫn không mấy cải thiện. Sau hàng loạt địa phương từ đồng bằng sông Cửu Long, đến miền Trung, miền Bắc, gần đây tình trạng khai thác kinh doanh cát ở Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây hiểm họa đối với các tuyến đê Trung ương, đê cấp tỉnh, khiến công luận đặc biệt lo ngại.
Dù không được các cơ quan chức năng cấp phép, những ông chủ kinh doanh cát vẫn ngang nhiên hoạt động. Ngày ngày hàng đoàn xe tải, xe công nông vào ra như mắc cửi chở cát xây dựng từ các bãi tập kết cát ở thôn Châu Giang, xã Quảng Châu phân phối đi các nơi. Xe chở cát không được che đậy, gây bụi mịt mù, che khuất tầm nhìn trên tuyến đường dài khoảng 1,5km chạy trên đê; trong đó 700m đê cấp tỉnh chạy dọc theo sông Thống Nhất và 800m đê cấp Trung ương chạy dọc theo con sông Phả. Người đi đường phải trùm khăn, đeo kính, bịt khẩu trang vẫn không thể tránh được bụi bặm. Toàn bộ cây cối, nhà dân dọc theo ven đê đều bị phủ một lớp bụi trắng xóa, dày cộm. Người dân trong khu vực ngày ngày không dám mở cửa vì môi trường đã bị bụi, bị ô nhiễm nặng. Các đoàn xe chở cát quá trọng tải đã cày thành rãnh sâu, đào ổ gà, ổ voi phá nát thân đê.
Những "núi cát" khổng lồ choám hàng trăm mét vuông diện tích đê, cao hơn mặt đê, nối nhau chiếm lĩnh mặt đê. Từng đoàn ôtô tải cũng nối đuôi nhau ra vào tấp nập "ăn cát". Cả con đê như một đại công trường. Ấy vậy mà, dưới lòng sông Mã, thuyền chở cát vẫn ngang nhiên bắt vòi tiếp tục phun cát lên thân đê, bất chấp hàng loạt tấm biển "Cấm neo đậu tàu thuyền và tập kết vật liệu xây dựng" dựng ngay trên đê.
Được biết những bãi cát trái phép này hoạt động từ năm 2000. Mỗi ngày hàng trăm xe tải vào chở cát gây ô nhiễm và hư hỏng đê điều, đường giao thông. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã kiểm tra, yêu cầu xã giải tỏa, nhưng dẹp được một thời gian, đâu lại vào đó, chủ các bãi cát vẫn không chấp hành chủ trương của địa phương!
Chi cục Quản lý đê điều và phòng, chống bão lụt cũng đã cử cán bộ xuống lập biên bản vi phạm đối với các hộ lập bãi và kinh doanh cát trái phép, xâm phạm hành lang bảo vệ đê sông Mã. Chi cục cũng đã yêu cầu UBND xã Quảng Châu giải tỏa, chấm dứt việc kinh doanh cát của các hộ dân nêu trên. Nếu chính quyền xã Quảng Châu không thực hiện, sẽ giao cho UBND huyện Quảng Xương cưỡng chế.
Hy vọng, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tình hình khai thác, kinh doanh cát trái phép ở Quảng Xương sẽ sớm được chấm dứt, đảm bảo đê điều và môi trường sống cho dân cư khu vực. Rộng hơn, việc khai thác, kinh doanh cát trái phép sẽ được giải quyết triệt để trong tất cả các địa phương của cả nước.
Tác giả bài viết: Lê Hồng Tâm
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- Thông báo số 1 (06/08/2012)
- Thương nhớ ông (12/08/2012)
- Thông tin và hình ảnh hợp long nhịp chính Cầu đường bộ Văn Hóa (16/08/2012)
- Video về tình trạng khai thác cát ở ven bờ kè sông Gianh, Lệ Sơn (16/08/2012)
- Phóng sự về tình hình giải phóng mặt bằng ở xã Văn Hóa (04/08/2012)
- Sức mạnh của báo chí sau bài viết "Phận thấp hơn bùn" (19/06/2014)
- Thuyết minh đề án phục dựng Đình Làng (16/03/2014)
- Hình ảnh còn lại về câu đối trên hai cột cổng Đình Làng Lệ Sơn (31/12/2012)
- Thư gửi cho Làng Lệ Sơn . Net (26/09/2012)
- Bức thư Mẹ gửi các con (01/06/2014)
Những tin cũ hơn
- Thông điệp của Làng Lệ Sơn trực tuyến (30/07/2012)
- Phóng sự Nạn khai thác cát bừa bãi ở Lệ Sơn và những hệ lụy đau thương (28/07/2012)
- Hiện tượng lạ: Sau lũ, cát nổi giữa Làng (21/07/2012)
- Dự thảo quy chế tổ chức hoạt động hội đồng hương Lệ Sơn tại TP Hồ Chí Minh (12/07/2012)
- Kỷ niệm về Thầy Đang trong tôi (09/07/2012)
- Thư vận động thành lập hội đồng hương Lệ Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh (30/06/2012)
- Kế hoạch xây dựng các công trình trong chương trình Nông thôn mới ở Lệ Sơn (12/06/2012)
- Đề án xây dựng chương trình Nông thôn mới ở xã Văn Hóa (08/06/2012)
- Hình ảnh gặp mặt hội đồng hương Lệ Sơn taị Khánh Hòa năm 2011 (30/05/2012)
- Hình ảnh hội đồng hương Lệ Sơn tại Nha Trang (28/05/2012)
- Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền... - Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn - Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện... - Lệ Sơn - Làng theo đạo học - Gửi bởi: Lương Xuân Trường
Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương... - Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông... - Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân - Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ - Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên - Gửi bởi: Lê Quang Đạt
Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa? - Một gia đình cần sự giúp đỡ - Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé! - Gửi con gái Mẹ - Gửi bởi: Hung Lan
Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài. - Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..." - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...
Thống kê
- Đang truy cập: 18
- Khách viếng thăm: 10
- Máy chủ tìm kiếm: 8
- Hôm nay: 2124
- Tháng hiện tại: 52286
- Tổng lượt truy cập: 8007569
Liên kết làng quê Quảng Bình
Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de
Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de
Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Đây là một chủ đề hay, nóng, có tính thời sự mang lại lợi ích cộng đồng cao. Thiết nghĩ, yêu quê ta nên tập trung nói những gì đạt được để động viên khích lệ, những gì chưa được phải cùng nhau bàn và tháo gỡ khó khăn, để quê hương ngày một đi lên có tính bền vững, cám ơn nhà báo Hồng Vệ, Hồng Tâm, cmas ơn BBT, cám ơn langleson.net