1
  • image
  • image
  • image
  • image
22:10 ICT Thứ năm, 28/03/2024

Những "Tiên Ông" đang ở làng Lệ Sơn

Đăng lúc: Thứ bảy - 22/03/2014 13:56 - Người đăng bài viết: lehongve
Trân trọng giới thiệu vẻ đẹp của các Cụ ở Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Hồng Vệ
Theo Lã Khôn:" Tâm Thuật quý nhất là Quang Minh Trung Hậu; Dung mạo quý nhất là Chính Đại Lão Thành; Ngôn ngữ quý nhất là Giản dị, Chân thực".
 Ai đó đã từng nói: “Vẻ đẹp nằm trong mắt của người ngắm nhìn”. Mỗi người có những chuẩn mực riêng về cái đẹp, ai đó có thể bình thường trong mắt người này nhưng lại lộng lẫy trong mắt người khác.

Thường nói: “Thân ta vốn không có:
nghèo - giàu, quý - hèn, được - mất, vinh - nhục. Ta chỉ là ta,
nên giàu sang, nghèo hèn, được - mất, vinh - nhục như gió mùa Xuân, trăng mùa Thu, tự đến tự đi, chẳng hề bận lòng!”. Vậy nên: "Ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất. Việc mà thung dung thì có ý vị. Người mà thung dung thì sống lâu". Theo quan niệm như vậy, nên các Cụ đã chọn cho mình cách sống hợp lẽ với trời đất, âu cũng là sự hiểu biết và thâm sâu.

 Với các Cụ ở làng Lệ sơn, dù mỗi Cụ đều có cuộc sống khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là: Sống khỏe, thanh bạch, giản dị  và làm những điều thiện mỹ, để được có hình tướng, không dễ ai cũng có được và làm được.Bởi vậy trong số nhiều của các Cụ Lệ sơn, hình ảnh của các Cụ là niềm tự hào của Gia đình dòng họ và quê hương


Trong dịp về quê và được diện kiến các Cụ dịp này. Trân trọng ghi lại những hình ảnh của các Cụ trong thời điểm hiện tại, để con em và độc giả thưởng thức. Không quên cầu mong cho các Cụ luôn khỏe mạnh, Bách lão trường sinh

Cụ Là Lê Vĩnh Khánh sinh năm 1928, ở thôn Trung làng. Năm nay Cụ 86 tuổi, nguyên là cán bộ văn hóa thông tin về hưu, nay hai Cụ đang ở quê nhà chăm sóc nhau trong một ngôi nhà với vườn cây đầy hoa trái và tre xanh. Mặc dù hiện tại Cụ không được khỏe lắm, nhưng Cụ mắt vẫn sáng và nhanh nhẹn, nhắn gửi người con gái út Lê Thị Hoa,(thiếu tá công an tỉnh Cần thơ) nên về thăm quê nhà thường xuyên hơn.

Cụ là Nguyễn Đại Chúng, sinh năm 1930 tại thôn Đình Miệu. Năm nay Cụ 84 tuổi, là cựu giáo chức nghỉ hưu, hiện hai Cụ đang chăm sóc nhau và hưởng tuổi già trong một ngôi nhà nhiều cây cao bóng mát, nhà gần cánh đồng làng.và cầu Gianh đi qua.

Cụ là Phan Hữu Điểu, sinh năm 1933  thuộc thôn Trung Làng, năm nay Cụ 81 tuổi, là cựu giáo chức nghỉ hưu. Hiện hai Cụ đang chăm sóc nhau trong một ngôi nhà thân thiện với thiên nhiên. Căn nhà có hướng được hưởng thụ gió mát của sông Gianh thổi về

Cụ là Lương Tiến Dũng sinh năm 1933 tại thôn Trung Làng, năm nay Cụ 81 tuổi, là cựu giáo chức nghỉ hưu, hiện hai cụ khỏe mạnh, đang chăm sóc nhau trong ngôi nhà nhiều tiếng cười trẻ thơ.

Cụ là Nguyễn Dục sinh năm 1935 tại thôn Đình Miệu, năm nay Cụ 79 tuổi, là thương binh 1/4. Hiện Cụ đang tự chăm sóc mình  khi các con các cháu đang ở xa, ngôi nhà đầy hoa thơm mà xung quanh có nhiều bà con giàu tình giàu nghĩa

Cụ Ông là Nguyễn Đình Hợi sinh năm 1947, thuộc thôn Đình Miệu, năm nay Cụ Ông 67 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu, hiện Cụ Ông rất khỏe, đang lo hoàn thiện ngôi nhà (sau lưng) tại khu tái định cư ở thôn Phúc Tự. Trong ánh mắt mọi người, Cụ Ông sẽ là "Tiên Ông" của làng Lệ sơn trong tương lai.
Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ
Từ khóa:

Lê Hồng Vệ

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Làng bên - Đăng lúc: 22/04/2013 22:17
Một cách nhìn, một cách hiểu lạ quá, nhưng đáng trân trọng vô cùng, đọc bình luận của Bác TLCL thật khó hiểu quá, mới xem rằng: kiến thức mình thật bé nhỏ, Bác cùng tác giả đã gây cảm hứng cho người xem và hướng đạo về quê hương. Việc đưa chân dung các Cụ không hiểu đơn thuần mà chuyển gửi sự tôn kính và đầy chất giáo dục. Tự hào Các Bác, Các Anh nhiều, quê hương Văn Hóa đang có phúc....
Avata
lê thị hoa - Đăng lúc: 22/04/2013 20:48
Qua lời nhắn nhủ của Vệ, mình thấy chạnh lòng, đk mình ở xa quá nên chỉ gặp Ba, Mẹ qua đt là nhiều, chúc Vệ thành công trên con đương sự nghiệp.
Avata
lê thị hoa - Đăng lúc: 22/04/2013 20:41
Nội dung mình đọc bài của Vệ rB mình nữa. Cảm ơn Vệ nhé.
Avata
TruongLuu CaoLao - Đăng lúc: 22/04/2013 16:06
Về sinh tử và mệnh trời thật là khó nói:
Chuyện xưa kể rằng: Tử Sản có một người anh chỉ thích rượu, trong nhà chứa cả ngàn hũ rượu, quanh năm say mèm, và một người em chỉ hiếu sắc, ba tháng liền không ra khỏi phòng các nàng hầu mỹ miều, cả hai đều tận tình hưởng lạc, “chỉ sợ bụng đầy rồi không ăn uống thêm được nữa cho khoái khẩu, sức kiệt rồi, không hưởng sắc dục được nữa cho sướng thân”, bất chấp tiếng chê bai của thiên hạ, bất chấp cả sự nguy tới tính mệnh, vì “hạnh phúc khó gặp mà chết thì dễ gặp, đem cái hạnh phúc khó gặp đổi cái chết dễ gặp” là điều dại dột.
Đấy cũng là một cách sống. Nhiều người giàu có bây giờ vẫn chọn cách sống này đấy thôi.
Nhưng “tri mệnh an thời” mới là cách sống của bậc túc nho. Nhưng sống theo thuyết vô vi, thuận theo tự nhiên trong thời đại chúng ta cũng thật khó lắm thay. Học được theo cái “ Tâm” cái “ Dung” cái “Ngôn” của Lã Khôn thật khó lắm thay.
Trong Đạo Đức kinh có câu: “Tử nhi bất vong giả thọ” nghĩa là Chết mà không mất là thọ .
Thế thì cái “ Thọ” ở đây đâu phải là Tóc Bạc, Râu Dài.
Bởi vậy TLCL nói rằng “sinh tử và mệnh trời thật là khó nói”.
Dẫu vậy sống an vui, sống khỏe mạnh. Có một tâm hồn bình yên trong một thân thể khỏe mạnh như những cụ ông trong hình của LHV thật đáng mơ ước lắm thay.
Đất Lệ Sơn - hiền, nước Lệ sơn - lành, con người Lệ Sơn - sống chân thật và nhân hậu có phải là cái gốc cho sự trường thọ đó chăng?
Thân mến.
TLCL
Thêm: Có sách viết là: Tầm thuật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật. (Lã Khôn)
Tôi nghĩ là chữ “ Tâm” như anh viết mới đúng . Anh xem lại dùm nhé.
Avata
Phan Hồng - Đăng lúc: 22/04/2013 11:30
Cám ơn Vệ. Hồng đây, thấy Ba mình trên mạng, mình xúc động quá, tết hay về không, Minh dạo này thế nào, có dịp giao lưu nhé
1, 2  Trang sau

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 779
  • Tháng hiện tại: 50060
  • Tổng lượt truy cập: 8005343

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net