Các hoạt động của lễ khánh thành nhà văn hoá thôn Phúc Tự, công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9
- Thứ tư - 04/09/2013 08:05
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Phúc Tự, công trình trọng điểm chào mừng 68 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Đây là công trình kết tinh từ tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực của con em thôn nhà, góp phần đưa phong trào xây dựng Nông thôn mới lan rộng. Nhà văn hóa thôn Phúc Tự khang trang, sạch sẽ, hiện đại cũng là niềm tự hào chung cho xã nhà Văn Hóa, quê hương đang từng ngày đổi mới đi lên.
Các bài viết liên quan đã đăng
1. Thư ngỏ vận động ủng hộ quyên góp xây dựng nhà văn hóa thôn Phúc Tự
2. Thông tin về lễ động thổ xây dựng nhà văn hóa Thôn Phúc Tự
3. Danh sách cập nhật ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn Phúc Tự
4.Giấy mời về dự Lễ khánh thành nhà văn hoá thôn Phúc Tự
1. Thư ngỏ vận động ủng hộ quyên góp xây dựng nhà văn hóa thôn Phúc Tự
2. Thông tin về lễ động thổ xây dựng nhà văn hóa Thôn Phúc Tự
3. Danh sách cập nhật ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn Phúc Tự
4.Giấy mời về dự Lễ khánh thành nhà văn hoá thôn Phúc Tự
PHẦN I. NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ KHÁNH THÀNH
Băng rôn, biển ngữ đang khẩn trương được lắp đặt
Phần trang trí có sự góp phần không nhỏ của anh chị em thoát ly
Khánh tiết rất trang nghiêm đã được trang trí theo hội trường cộng đồng chung
Bà con trong thôn tham gia làm lại mặt bằng sân
Thu dọn các đồ dùng để trả lại không gian chuẩn bị cho ngày lễ
Một không gian nhà văn hoá rộng, thoáng và đẹp
Một góc nhìn khác của nhà văn hóa Thôn
Ban vận động và Ban tổ chức đang rà soát lại các công việc
PHẦN II. NGHI LỄ CÚNG THỔ THẦN TRƯỚC KHI ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG
Nghi thức cúng thổ thần là một nét văn hóa có từ lâu đời
Các Cụ và chủ tế đã vào vị trí cho nghi lễ
Gọn nhưng trang nghiêm
Nghi thức đặc trưng trong phần cúng tế
Cầu mong cho quê hương mạnh giàu, con cháu đỗ đạt, bà con mùa màng được bội thu
Ban tế là những người đại diện các ban nghành
..Các Anh về mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ"
Người con ưu tú của quê hương Lệ Sơn, PGS- TS Lương Ngọc Bính.
UVBCHTW Đảng. Bí thư tỉnh uỷ Quảng Bình lắng nghe tâm tư của bà con thôn nhà
Anh thị sát các hạng mục và tỏ ra hài lòng với chất lượng công trình
Mong muốn của Anh, là phía ngoài sân sớm tân san một sân bóng chuyền
để có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng
PHẦN III. CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH
Sân hiện tại đã có bóng cây che mát, dự kiến sẽ làm xong trước
trung thu năm nay để các cháu có sân vui chơi
Đội văn nghệ của cây nhà lá vườn đang chuẩn bị trước giờ G
Ban văn nghệ chào mừng do Trung tá về hưu Nguyễn Thu Phương
phu nhân đại tá Lương Duy Quý dẫn dắt
Thanh nữ Phúc Tự thật đáng tự hào
Giọng ca truyền thống đầy triển vọng, với chất giọng đẹp, đầm ấm
Gợi nhớ lại hình ảnh thanh niên xung phong
Nhóm văn nghệ do hội phụ nữ thôn biểu diễn với điệu hò khoan Quảng Bình
Đường lên bản thượng, ...
Vũ đạo được tập luyện kỹ càng, nên được bà con vỗ tay mãi
"Phúc Tự thôn tôi có mấy lời
Chúc mừng đại biểu khoẻ vui tươi
Xin hứa quyết tâm và cố gắng
Xây dựng xóm thôn đẹp gấp mười"
Trích bài thơ ứng tác của Thầy giáo về hưu Lê Lưu
Thế hệ tương lai của thôn Phúc Tự
Hồn nhiên, múa đẹp và các cháu rất xinh tươi
" Tuổi còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ"
Giọng thơ đầm ấm của cô giáo Lương Thị Hải Như
Thôn Phúc Tự từ nay không lo văn nghệ nữa, vì trung tá Phương
nguyên là cây văn nghệ của Quân khu 4
Những gương mặt chuẩn bị bước vào giảng đường đại học
Dù đi đâu và làm gì, đây là dịp để các em nhớ mãi
"Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi....."
"Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày..."
Ơi quê hương dạt dào như lòng Mẹ...Giọng ca truyền cảm của Chị Lương Thị Hảo
Chị đã đánh thức vào tâm can biết bao người với giọng ca say đắm
PHẦN IV. CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC
Chị Nguyễn Thị Diên Bí thư chi bộ thôn lên khai mạc chương trình
Trưởng thôn Lê Văn Hùng đọc báo cáo toàn văn, quá trình xây dựng nhà văn hoá
Bí thư đảng bộ xã Văn Hoá, Ông Lương Xuân Quế phát biểu chúc mừng
Đại diện con em thoát ly, Anh Lê Hồng Vệ chia sẻ những tâm tư
và nguyện vọng của con em xa nhà
Toàn cảnh lễ khánh thành nhà văn hóa Thôn
Đại diện lãnh đạo các cấp cắt băng lễ khánh thành
Cùng chụp ảnh lưu niệm
Hứa hẹn đưa công trình này là điểm sáng của toàn xã
PHẦN V. TIỆC CHÚC MỪNG VÀ VĂN NGHỆ NGẪU HỨNG
Đại biểu, nhân dân và con em thoát ly giao lưu
Niềm vui vỡ oà
Những giây phút "sung sướng" ngất ngây...
Băng rôn, biển ngữ đang khẩn trương được lắp đặt
Phần trang trí có sự góp phần không nhỏ của anh chị em thoát ly
Khánh tiết rất trang nghiêm đã được trang trí theo hội trường cộng đồng chung
Bà con trong thôn tham gia làm lại mặt bằng sân
Thu dọn các đồ dùng để trả lại không gian chuẩn bị cho ngày lễ
Một không gian nhà văn hoá rộng, thoáng và đẹp
Một góc nhìn khác của nhà văn hóa Thôn
Ban vận động và Ban tổ chức đang rà soát lại các công việc
PHẦN II. NGHI LỄ CÚNG THỔ THẦN TRƯỚC KHI ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG
Nghi thức cúng thổ thần là một nét văn hóa có từ lâu đời
Các Cụ và chủ tế đã vào vị trí cho nghi lễ
Gọn nhưng trang nghiêm
Nghi thức đặc trưng trong phần cúng tế
Cầu mong cho quê hương mạnh giàu, con cháu đỗ đạt, bà con mùa màng được bội thu
Ban tế là những người đại diện các ban nghành
..Các Anh về mái ấm nhà vui, tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ"
Người con ưu tú của quê hương Lệ Sơn, PGS- TS Lương Ngọc Bính.
UVBCHTW Đảng. Bí thư tỉnh uỷ Quảng Bình lắng nghe tâm tư của bà con thôn nhà
Anh thị sát các hạng mục và tỏ ra hài lòng với chất lượng công trình
Mong muốn của Anh, là phía ngoài sân sớm tân san một sân bóng chuyền
để có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng
PHẦN III. CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH
Sân hiện tại đã có bóng cây che mát, dự kiến sẽ làm xong trước
trung thu năm nay để các cháu có sân vui chơi
Đội văn nghệ của cây nhà lá vườn đang chuẩn bị trước giờ G
Ban văn nghệ chào mừng do Trung tá về hưu Nguyễn Thu Phương
phu nhân đại tá Lương Duy Quý dẫn dắt
Thanh nữ Phúc Tự thật đáng tự hào
Giọng ca truyền thống đầy triển vọng, với chất giọng đẹp, đầm ấm
Gợi nhớ lại hình ảnh thanh niên xung phong
Nhóm văn nghệ do hội phụ nữ thôn biểu diễn với điệu hò khoan Quảng Bình
Đường lên bản thượng, ...
Vũ đạo được tập luyện kỹ càng, nên được bà con vỗ tay mãi
"Phúc Tự thôn tôi có mấy lời
Chúc mừng đại biểu khoẻ vui tươi
Xin hứa quyết tâm và cố gắng
Xây dựng xóm thôn đẹp gấp mười"
Trích bài thơ ứng tác của Thầy giáo về hưu Lê Lưu
Thế hệ tương lai của thôn Phúc Tự
Hồn nhiên, múa đẹp và các cháu rất xinh tươi
" Tuổi còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ"
Giọng thơ đầm ấm của cô giáo Lương Thị Hải Như
Thôn Phúc Tự từ nay không lo văn nghệ nữa, vì trung tá Phương
nguyên là cây văn nghệ của Quân khu 4
Những gương mặt chuẩn bị bước vào giảng đường đại học
Dù đi đâu và làm gì, đây là dịp để các em nhớ mãi
"Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi....."
"Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày..."
Ơi quê hương dạt dào như lòng Mẹ...Giọng ca truyền cảm của Chị Lương Thị Hảo
Chị đã đánh thức vào tâm can biết bao người với giọng ca say đắm
PHẦN IV. CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC
Chị Nguyễn Thị Diên Bí thư chi bộ thôn lên khai mạc chương trình
Trưởng thôn Lê Văn Hùng đọc báo cáo toàn văn, quá trình xây dựng nhà văn hoá
Bí thư đảng bộ xã Văn Hoá, Ông Lương Xuân Quế phát biểu chúc mừng
Đại diện con em thoát ly, Anh Lê Hồng Vệ chia sẻ những tâm tư
và nguyện vọng của con em xa nhà
Toàn cảnh lễ khánh thành nhà văn hóa Thôn
Đại diện lãnh đạo các cấp cắt băng lễ khánh thành
Cùng chụp ảnh lưu niệm
Hứa hẹn đưa công trình này là điểm sáng của toàn xã
PHẦN V. TIỆC CHÚC MỪNG VÀ VĂN NGHỆ NGẪU HỨNG
Đại biểu, nhân dân và con em thoát ly giao lưu
Niềm vui vỡ oà
Những giây phút "sung sướng" ngất ngây...
DANH DÁCH CON EM THOÁT LY ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ VĂN HOÁ, ĐƯỢC CHỐT TRƯỚC NGÀY 2/9/2013