Vịnh Lèn Khum

Bài thơ đầy hào khí của tác giả Trần Đức Hường được khởi tác vào tháng 3 năm 2013
Những bài viết của cùng tác giả đã đăng:
1. Cồn Vang, một trời hoài niệm
2. Lệ Sơn, tên Làng: Chữ và Nghĩa
3. Mẹ ơi
4. Chợ Vang khảo luận
5.
Đặc sản sông nước Làng Lệ Sơn
6. Chuyện về hai cây đa Đồng Mua làng Lệ Sơn

VỊNH LÈN KHUM


Lèn Khum thẳng ngọn vút lên cao
Nên dáng, thành tên tự thuở nào ?
Huyền thoại chôn vàng làm nức tiếng
Truyền nhân đồn thổi vẫn lao xao
Cần Vương nghĩa sĩ giờ thanh vắng
Hào khí hằng lưu sắc chiến bào
Nát đá, phai vàng cơn dâu bể
Ngàn đời còn mãi nét thanh tao


        T.3- 2013
TRẦN ĐỨC HƯỜNG

 

Tác giả bài viết: Trần Đức Hường