1
  • image
  • image
  • image
  • image
15:13 EDT Thứ ba, 16/04/2024

Cuối năm, những ngày hướng về Tổ tiên và đề cao giá trị văn hóa tín ngưỡng

Đăng lúc: Thứ sáu - 03/01/2014 20:57 - Người đăng bài viết: lehongve
Ngày đầu tháng chạp. Trong không khí se lạnh của cuối đông. Lãnh đạo Đảng, chính quyền xã, các Cụ và con cháu các dòng họ lại có dịp để thể hiện thắt chặt tình yêu thương, đoàn kết giữa những người còn sống với nhau và giữa người còn sống với người đã khuất. " Cao nấm ấm mồ" sẽ mãi mãi như một nét đẹp của đạo hiếu trong văn hoá Việt Nam. Phóng sự ảnh do Lương Ngọc Nam; Bí thư đoàn xã kết nối.
Không biết có từ bao giờ, nhưng có lẽ từ khi có hai người sống với nhau, là đã có sự ghi nhớ vĩnh hằng về tình cảm thiêng liêng, khi nhớ về sự chia ly mất mát, cũng như nhớ về những giá trị về nghĩa cả : "Uống nước nhớ nguồn" của mỗi con người:
“Người ta sống vì mồ vì mả,
Chứ ai sống vì cả bát cơm.”


“Con người có tổ, có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn”.



“Cây có ngàn cành vạn lá cơ bản là ở gốc. Nước có muôn phái ngàn dòng vốn ở nguồn. Người có con cháu trăm nghìn đời là gốc ở tổ”.



Cùng với việc tảo mộ, các Cụ cũng nhân dịp này, thành tâm mời Tổ tiên, ông bà chuẩn bị về ăn Tết với con cháu trong gia đình.


Không mâm cao cỗ đầy, nhưng tấm lòng của Lãnh đạo xã, các Cụ sẽ đọng lại những giá trị nhân văn sâu sắc, và mãi mãi có giá trị cho các đời sau


Sửa sang phần mộ cho sạch sẽ, phong quang, mới mẻ, để tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên, ông bà, những người đã khuất


Hàng năm, cứ đến ngày này, ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đời sống bà con nhân dân. Lãnh đạo Đảng, chính quyền không quên tổ chức trang nghiêm, thành kính với đức Bản thổ, và nguyện cầu để Ngài chở che cho thần dân trăm họ


Các Cụ đại diện cho dân làng về đây, là những người có hiểu biết và một lòng tâm thành kính lễ, sao cho thông điệp của con cháu thần dân trên dương thế, chuyển tải thấu được với Tổ tiên, và để đón nhận được sự phù hộ độ trì cho nguyện ước của nhân dân


Dù trời rất lạnh, nhưng không vì thế mà làm suy giảm tấm lòng ngưỡng vọng với Tổ tiên


Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Lương Viêt Hùng; Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Nguyễn Xuân Phước và phó chủ tịch HDND Trần Đức Hiến thay mặt cho chính quyền và các ban nghành chính trị, xã hội vào vị trí tế lễ


Nghi thức muôn đời trước vong linh Tổ tiên


Chịu trách nhiệm trước Tổ tiên của làng,  lãnh đạo bà con nhân dân đoàn kết, chịu thương chịu khó để phát triển quê hương ngày càng thêm no ấm


Những nén nhang tâm nguyện chân thành và tấm lòng thành kính dâng hương của các Bác lãnh đạo, làm ấm lòng thêm cho con cháu khắp mọi miền khi hướng về quê hương yêu dấu

 
Tác giả bài viết: Bài: Lê Hồng Vệ; Ảnh: Lương Ngọc Nam
Từ khóa:

Lê Hồng Vệ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Phương xa - Đăng lúc: 11/01/2014 19:44
Rét mướt, nhìn lãnh đạo xã và các cụ, thấy trào lên nhiều cảm xúc khó nói. Ai không về quê hương sẽ có tội nhiều.cảm ơn HV,và NN
Avata
Lê Hồng Vệ - Đăng lúc: 04/01/2014 11:29
Sau khi nhận được hình ảnh của Nam, với cương vị bí thư đoàn xã. Là địa chỉ duy nhất của Làng lệ sơn để đưa tin những tin nóng kết nối với con em xa quê. Tôi thực sự xúc động và chẳng biết viết gì để phụ họa cho hình ảnh. Bởi tôi đủ hiểu. Những khó khăn của Lãnh đạo xã nhà khi dám hi sinh để ở nhà lo cho bà con nhân dân.
7 lần về trong năm để gặp gỡ để chia sẻ và động viên với các Anh không đủ, nhưng tôi hiểu tình cảm, tấm lòng và những trở ngại của vùng quê khắc nghiệt. Chẳng biết nói gì hơn, chỉ thầm mong cho các Anh luôn được Mạnh khỏe.
Tiếp xúc với các Anh, tôi nhận rằng: Các Anh đã và đang đúng: Song song với phát triển kinh tế, đó là chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của bà con; Trong đó đặc biệt chú ý đời sống văn hóa tâm linh của quê nhà. Tôi luôn ngưỡng vọng các Anh và mong muốn về cùng làm việc với các Anh để hiểu và sẻ chia những khó khăn của quê nhà.
Lê Hồng Vệ /Kính

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 2616
  • Tháng hiện tại: 19985
  • Tổng lượt truy cập: 8029019

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net