Chương trình ủng hộ lũ lụt của hội đồng hương Lệ Sơn tại tỉnh Mukdahan, Thái Lan
Đăng lúc: Thứ tư - 02/11/2016 20:25 - Người đăng bài viết: bientap02Thông tin về chương trình ủng hộ lũ lụt của Hội đồng hương Lệ Sơn tại tỉnh Mukdahan với bà con làng Lệ Sơn
Qua báo làng, Hội đồng hương Lệ Sơn tại tỉnh Mukdahan, Thái Lan được biết quê hương bị thiệt hại nặng nề sau đợt lũ kép, khiến đời sống của bà con vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Bằng tình cảm và tấm lòng sẻ chia, Hội đồng hương Lệ Sơn tại tỉnh Mukdahan đang có kế hoạch về hỗ trợ bà con của hai thôn bị thiệt hại nặng nề trong làng (Thôn Bàu và Thôn Sỏi) nhằm giúp đỡ, giảm bớt một phần khó khăn cho bà con quê hương, sớm vượt qua những khó khăn trước mắt.

Hình ảnh bà con đồng hương Lệ Sơn tại tỉnh Mukdahan đang bàn kế hoạch về quê ủng hộ lũ lụt
Lịch trình dự kiến:
- Ngày mồng 5/11/2016: Đoàn về Đồng Hới, làm việc với Sở ngoại vụ thông báo về chương trình ủng hộ trực tiếp cho bà con làng Lệ Sơn.
- Sáng 6/11/2016: Phát quà cho bà con thuộc thôn Bàu và thôn Sỏi
- Trưa 6/11/2016: Nghỉ trưa tại làng
- Chiều 6/11/2016: Dâng hương tại một số nhà thờ Họ, chùa Phúc Tự
Để bày tỏ tình cảm và tấm lòng chân thành của Hội đối với bà con làng Lệ Sơn, thông qua Trưởng thôn, Hội xin phép được trao quà tận tay tới từng hộ trong thôn.
Xin chân thành cảm ơn báo làng đã kết nối và đảm nhận thông tin liên lạc, hậu cần để Đoàn sớm hoàn thành tâm nguyện của mình với bà con quê hương.
Thay mặt Hội đồng hương Lệ Sơn tại tỉnh Mukdahan
Võ Hải - Mr. Sajja Wongkittithon
Tác giả bài viết: Võ Hải
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- Chương trình vui Xuân lần đầu tiên diễn ra trên quê hương Lệ Sơn (12/01/2021)
- Thông báo tin buồn (17/07/2021)
- Thông báo (07/02/2017)
- Thư cảm ơn (30/11/2016)
- Bắt kẻ ngáo đá xông vào nhà đâm chết người (29/11/2016)
- Thông báo tin buồn (29/11/2016)
- Mời họp mặt đầu xuân đồng hương Lệ Sơn tại Hà Nội (08/02/2017)
Những tin cũ hơn
- Công ty CP XNK TH Bình Phước hỗ trợ bà con bị lũ lụt tại xã nhà (26/10/2016)
- Phát động chương trình “Ánh sáng trong lũ” (24/10/2016)
- Cập nhật chương trình ánh sáng trong lũ (20/10/2016)
- Thư kêu gọi của đồng hương Lệ Sơn tại TP. Hồ Chí Minh (19/10/2016)
- Hình ảnh Hội đồng hương Lệ Sơn tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Bính Thân (17/03/2016)
- Hình ảnh Hội đồng hương Lệ Sơn tại Đồng Lê gặp mặt đầu xuân Bính Thân (09/03/2016)
- Hình ảnh gặp mặt đồng hương Lệ Sơn tại TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận năm 2016. (04/03/2016)
- Thông báo họp mặt đầu Xuân của Hội đồng hương Lệ Sơn tại TP. Hồ Chí Minh (24/02/2016)
- Thông báo họp mặt đầu Xuân của Hội đồng hương Lệ Sơn tại Đồng Hới (24/02/2016)
- Lời cảm ơn của gia đình anh Lương Chính Nghĩa (28/05/2015)
- Lệ Sơn - Làng theo đạo học - Gửi bởi: Lương Xuân Trường
Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương... - Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn - Gửi bởi: Lê Quang Đạt
Đề nghị Ban Biên tập in thành sách rồi gửi tặng cho mỗi người con, cháu làng Lệ Sơn hiện nay mỗi người một cuốn để nghiên cứu, học tập. Người đề nghị: Lê Quang Đạt, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Số phone: 0913963799
Số phone: 0913963799 - Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông... - Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân - Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ - Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên - Gửi bởi: Lê Quang Đạt
Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa? - Một gia đình cần sự giúp đỡ - Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé! - Gửi con gái Mẹ - Gửi bởi: Hung Lan
Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài. - Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..." - Gửi bởi: Lê Trọng Đại
Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo... - Thông báo về việc mời tham gia Ban điều hành, Ban quản trị trang tin - Gửi bởi: Luong Van Duc
Gửi bài viết web làng Lệ Sơn
Kính thưa ban biên tập website làng Lệ Sơn,
Tôi xin tự giới thiệu là con cháu Làng Lệ Sơn.
Vừa qua, đọc báo Dân Trí, được biết thông tin về anh Cao Quang Cảnh, người con làng Lệ Sơn, hiện bị bệnh u não. Thấy rất...
Thống kê
- Đang truy cập: 19
- Hôm nay: 2328
- Tháng hiện tại: 29690
- Tổng lượt truy cập: 6816023
Liên kết làng quê Quảng Bình
Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de
Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de
Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hai Thôn này hẻo lánh thì ủng hộ cũng được nhưng nên ủng hộ thêm cho mỗi nhà thờ họ 5 triệu nữa thì đẹp. Cảm ơn tấm lòng của Hội đồng hương lệ sơn tại Thái Lan. Bà con mình xa quê lâu rồi nhưng vẫn đau đáu với quê hương, cảm động quá !