1
  • image
  • image
  • image
  • image
15:45 ICT Thứ ba, 19/03/2024

Cụ Đặng Thị Cấp - Thân mẫu của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là dòng dõi nhà tướng ở Làng Lệ Sơn

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/04/2016 04:29 - Người đăng bài viết: bientap02
Một bài viết cung cấp tư liệu về nguồn gốc dòng họ bên ngoại của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Phó thủ tướng chính phủ, Tổng tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn là quê Lệ Sơn
Tướng Đồng Sĩ Nguyên sinh ra và lớn lên tại làng Trung Thôn, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, một gia đình đã sản sinh ra ba vị tướng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là con thứ 5 của hai cụ Nguyễn Hữu Khoán và Đặng Thị Cấp.
 

Cụ Đặng Thị Cấp - thân mẫu của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên
Cháu ngoại của cụ Lãnh Trần - Làng Lệ Sơn

Cụ Đặng Thị Cấp sinh ngày 12 tháng 5 năm 1882 (Nhâm Ngọ) tại xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, là cháu ngoại của cụ Lãnh Trần ở làng Lệ Sơn xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, (Quảng Bình), một trong những người chỉ huy tài năng của đề đốc Lê Trực. Cụ ông Nguyễn Hữu Khoán là cháu nội của Nguyễn Trọng Đạm, một chỉ huy Cần vương bị Pháp xử bắn ở Cửa Gianh (Quảng Trạch, Quảng Bình). Chính cụ đã nhen nhóm ngọn lửa yêu nước, truyền thống đánh giặc thời Cần Vương của hai dòng họ nội, ngoại cho các con. Cụ thường kể cho các con nghe những mẩu chuyện về các cụ theo nghĩa quân Cần Vương đi đánh Pháp. Nhà tuy nghèo, đông con nhưng cụ vẫn cho các con học hết tiểu học. Riêng Đồng Sĩ Nguyên (tức Nguyễn Hữu Vũ hay Nguyễn Văn Đồng) được học đến trung học (Trường Saint Marie tại Đồng Hới) rồi tham gia cách mạng. Năm 1938, ông được kết nạp Đảng khi mới vừa tròn 15 tuổi.
 
 
Ảnh. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên
 
Cụ Đặng Thị Cấp giác ngộ cách mạng rất sớm. Năm 1937, cụ đã nuôi giấu cán bộ cách mạng ở trong nhà. Nhà cụ là nơi in ấn, cất giấu tài liệu bí mật của Đảng. Đồng thời cũng là nơi hội họp, cất giấu vũ khí chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cụ đã cho cả năm người con trai tham gia hoạt động cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, cụ là Hội trưởng “Hội mẹ chiến sĩ”. Từng bị kẻ địch bắt giam nhưng vẫn một lòng một dạ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ. Sau ngày hoà bình lập lại, cụ là Ủy viên Ban chấp hành mặt trận tỉnh Quảng Bình (từ năm 1958 đến năm 1976). Năm người con trai của cụ đều là cán bộ lão thành cách mạng, hai con là cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa, bốn người con được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Trung ương Đảng các khoá 4, 5, 6, đại biểu quốc hội từ khoá I đến khoá VIII. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, người con thứ 6 của cụ nguyên là Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy học viện hậu cần. Cháu nội của cụ là Nguyễn Hữu Cường (con trai của người con thứ 3 - Nguyễn Hữu Lượng, một sĩ quan quân đội chuyển ngành) nay là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu quốc hội khoá XI. Cụ có ba mươi tám người cháu tham gia lực lượng vũ trang, trong đó có mười ba sĩ quan cấp tá, mười hai sĩ quan cấp uý.
 
Người “phát lộc cho con” 

Cụ Đặng Thị Cấp mất ngày 22-4-1982, thọ chẵn 100 tuổi. Mộ của cụ được mai táng tại nghĩa địa làng Trung Thôn, Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Năm 2005, ngôi nhà cụ đã được Đảng, Nhà nước dựng bia “Di tích lịch sử - cách mạng”.

Ngày nay các con cháu cụ tuy ở nơi xa nhưng vẫn luôn luôn nhớ về nơi quê cha đất tổ, nhớ về cội nguồn, cái nôi cách mạng của vùng Nam Quảng Trạch. Họ đã đóng góp công sức tu sửa lại ngôi nhà thờ họ, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của xã, trùng tu lại những công trình văn hoá trong làng, họ xây dựng đường bê tông chạy dọc bờ sông cho bà con các xã đi về chợ Sải. Đặc biệt một người cháu gái đã gửi tiền về làm một con đường bê tông dài 1400 mét từ trong làng ra tới nghĩa trang của xã.

 
Trên bia mộ của cụ, người con thứ 6, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh đã viết: “Mẹ nằm đó nấm mồ toả sáng/ Đất yên lành phát lộc cho con”.

Gia đình cụ Đặng Thị Cấp, một gia đình giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, một sợi chị đỏ cho bao thế hệ con em chúng ta tìm đến. Không những cháu con của cụ, mà tất cả chúng ta đều vô cùng biết ơn những bà mẹ Việt Nam đã sản sinh ra những người con như thế.
Tác giả bài viết: Hoàng Minh Đức
Từ khóa:

Đặng Thị Cấp

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     



 
  • Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Trả lời ý kiến đề xuất của bạn Lê Quang Đạt. Việc in sách đủ để phát cho mỗi gia đình người Lệ Sơn 1 quyển là không dễ vì giá thành sách chỉ tính riêng giấy mực thủ tục giấy phép xuất bản xuất bản mỗi cuốn đã 160.000 đồng, để in đủ thì phải 4000 quyển như vậy riêng tiền...
  • Nghề hay: Trồng cỏ nuôi bò một hướng đi tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn  -   Gửi bởi: Phạm Thị Thuỳ
    Đọc được bài hay quá. Một số kiến thức rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi có việc rất mong được anh hỗ trợ: Anh có định mức nào, hay kinh nghiệm về chi phí sản xuất 1 ha trồng cỏ không anh (giống, phân bón, nhận công, tưới tiêu...). Anh có có thể cho tôi xin được không. Hiện...
  • Lệ Sơn - Làng theo đạo học  -   Gửi bởi: Lương Xuân Trường
    Mình tình cờ đọc lại bài viết của mình ở đây. (bài vết cũng tám năm trước rồi) đọc bình luận của bạn Lâm Phương, chuyện bạn đánh giá thế nào là quyền của bạn. Chỉ có điều một thông tin bạn đưa ra không chính xác: Mình (Lương Xuân Trường) và bạn dồng nghiệp Phan Phương...
  • Thêm một tư liệu Hán nôm về địa danh Lệ Sơn  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Cháu xem lại thông tin đoạn nói về chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1774 - 1776 là chưa chính xác dễ gây nhầm lẫn với thông tin Chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) ở thế kỷ XVII. Thời gian được nói đến trong bài viết là sau khi tướng họ Trịnh - Hoàng Ngũ Phúcvượt sông...
  • Bài thơ cuối cùng của nhà giáo Lê Ngọc Mân  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt, số phone: 0913963799
    Hồi trước đi học chung cấp 3 ở huyện Quảng Trạch cùng bạn Hạnh, bạn Hào ở Ba Đồn. Hay xuống thăm thầy Mân chuyện trò ngâm thơ
  • Chặt củi lèn, một kỷ niệm khó quên  -   Gửi bởi: Lê Quang Đạt
    Nhớ lại hồi xưa đi chăn bò cùng các bạn ở Hung Tắt, Hung Cày. Nay đâu còn cảnh đó nữa?
  • Một gia đình cần sự giúp đỡ  -   Gửi bởi: Nguyen Van Thanh
    Rất buồn vì Thay mặt Hội đồng hương Văn hoá tại Nha Trang trích gửi tiền ủng hộ mà không có danh sách...Việc đã qua...Thôi nhé!
  • Gửi con gái Mẹ  -   Gửi bởi: Hung Lan
    Mệ Phương còn khỏe không chi Hồng ?
    Bài thơ hay đáo để, đọc mà nước mắt chảy dài.
  • Lê Đình Khôi; Quê hương là nơi con nước "chở che con đi..."  -   Gửi bởi: Lê Trọng Đại
    Bài viết rất là một lời tri ân với cụ Lê Đình Khôi người đã có những hành động đẹp đóng góp cho cộng đồng cư dân Lệ Sơn ở Hà nội và quê hương và cũng phần nào nói lên được cái tâm của một người con Lệ Sơn đáng kính đối với quê hương. Cảm ơn chú Vệ và Ban biên tập báo...

Thống kê

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 521
  • Tháng hiện tại: 39133
  • Tổng lượt truy cập: 7994416

Liên kết làng quê Quảng Bình

Lệ Sơn 2 - www.langleson.com
Làng Cao Lao - www.caolaoha.com
Làng La Hà - www.langlaha.com
Quảng Bình Trẻ - www.quangbinhtre.com
Nhịp Cầu - www.nhipcau.de

Báo Quảng Bình - www.baoquangbinh.vn
Hân hạnh chào đón các bạn đến với trang tin www.langleson.net
Bản quyền thuộc về Làng Lệ Sơn. Trang thông tin này là tài sản của toàn thể con em làng Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
Trang thông tin điện tử Làng Lệ Sơn hoạt động theo quy định của luật pháp Vịệt Nam dưới sự điều hành chung của Hội đồng tư vấn chuyên môn và kỹ thuật.
Trụ sở: Đặt tại trung tâm lưu trữ truyền số liệu VDC1 - Hà Nội - Việt Nam
Trang thông tin là tài sản chung của toàn thể con em làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Email gửi bài viết
baiviet@langleson.net