Hình ảnh chợ Vang những ngày giáp tết cổ truyền, Xuân Quý Tỵ
- Thứ hai - 28/01/2013 04:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chợ Vang trong tâm hồn mỗi người vẫn vậy, vẫn buôn mớ bán mớ. Chợ Vang là nơi trao đổi mua bán hàng hóa, nông phẩm, vật phẩm, cung cấp nguồn dinh dưỡng sạch cho cả cộng đồng Lệ sơn. Những ngày cận tết, bằng tâm hồn và tình cảm của mình Bác sỹ Nguyễn Tư Thế, đã ghi lại không khí nơi quê nhà với nhiều góc chụp đẹp, bố cục ảnh hoàn hảo... như một món quà của quê gửi con em tha phương.
Bài viết liên quan đã đăng:
1.Chợ Vang khảo luận
2.Hình ảnh về chợ Vang những ngày giáp Tết

Con đò nhỏ còn đó, người xưa cũ đâu rồi ?

"Ôi nhớ sao, các Mẹ, các Chị..."

"Rau xanh sạch" ở Lệ Sơn, ai đi xa còn nhớ !!!

Chổi đót Lệ sơn nhắc lại cho mỗi người những ngày hè cấp ba, Tân ấp, Kim lũ

Lệ sơn đã thực sự "xã hội hóa", thành phố có gì, Lệ sơn có nấy

Mua bán ở chợ Vang là thường được khuyến mãi, bán một và cho một

Con gà nhà em nuôi hai năm rồi mà có hơn cân thôi, Các chị không tin thì đừng mua

Các Mẹ từ nay không lo việc chế biến món ăn bị thiếu gia vị nữa

Mua sỉ hay lẻ không quan trọng, cứ "lấy" về là Ả vui rồi

Không như nơi khác, thịt trong tủ kính,siêu thị cũng không bao giờ thơm ngon bằng nơi đây

Không phải theo mùa vụ nữa, bà con yên tâm là ai thích gì chiều nấy

Không phải trứng gà Trung Quốc đâu nhé, vịt Hói chánh nhà em nuôi đấy

"Ôi quê ta, bánh đa bánh đúc..."

Ngoài nguồn cá nước lợ, làng quê đã nuôi được những chú các béo ngậy thế này

Đêm qua chồng em đi giăng câu, chỉ bấy nhiêu thôi, mua cho em không hết bây giờ

Trái cây Nam - Bắc mà chủ yếu là Lệ sơn đã tụ hội về đây, để chuẩn bị phục vụ bà con dịp tết

Việc mua bán diễn ra nhanh chóng vì không cần phải cân

Em đã bảo, áo quần em đánh từ Bắc vào, chứ phải hàng sida trong Đà nẵng mô

Thôi Ả còn ít chè, em mang về nấu cho ÔÔng uống

Lò rèn làng Lệ đã chính thức hoạt động trở lại, những mẻ dao đầu tiên của nhà em đấy

Không như ở ngoài vùng cao xứ Bắc có lợn cắp nách, lợn nhà em không gầy đâu, nhìn em là biết
"con lợn có béo cổ lòng mới ngon, các Trượng mua cho em đi"
1.Chợ Vang khảo luận
2.Hình ảnh về chợ Vang những ngày giáp Tết

Con đò nhỏ còn đó, người xưa cũ đâu rồi ?

"Ôi nhớ sao, các Mẹ, các Chị..."

"Rau xanh sạch" ở Lệ Sơn, ai đi xa còn nhớ !!!

Chổi đót Lệ sơn nhắc lại cho mỗi người những ngày hè cấp ba, Tân ấp, Kim lũ

Lệ sơn đã thực sự "xã hội hóa", thành phố có gì, Lệ sơn có nấy

Mua bán ở chợ Vang là thường được khuyến mãi, bán một và cho một

Con gà nhà em nuôi hai năm rồi mà có hơn cân thôi, Các chị không tin thì đừng mua

Các Mẹ từ nay không lo việc chế biến món ăn bị thiếu gia vị nữa

Mua sỉ hay lẻ không quan trọng, cứ "lấy" về là Ả vui rồi

Không như nơi khác, thịt trong tủ kính,siêu thị cũng không bao giờ thơm ngon bằng nơi đây

Không phải theo mùa vụ nữa, bà con yên tâm là ai thích gì chiều nấy

Không phải trứng gà Trung Quốc đâu nhé, vịt Hói chánh nhà em nuôi đấy

"Ôi quê ta, bánh đa bánh đúc..."

Ngoài nguồn cá nước lợ, làng quê đã nuôi được những chú các béo ngậy thế này

Đêm qua chồng em đi giăng câu, chỉ bấy nhiêu thôi, mua cho em không hết bây giờ

Trái cây Nam - Bắc mà chủ yếu là Lệ sơn đã tụ hội về đây, để chuẩn bị phục vụ bà con dịp tết

Việc mua bán diễn ra nhanh chóng vì không cần phải cân

Em đã bảo, áo quần em đánh từ Bắc vào, chứ phải hàng sida trong Đà nẵng mô

Thôi Ả còn ít chè, em mang về nấu cho ÔÔng uống

Lò rèn làng Lệ đã chính thức hoạt động trở lại, những mẻ dao đầu tiên của nhà em đấy

Không như ở ngoài vùng cao xứ Bắc có lợn cắp nách, lợn nhà em không gầy đâu, nhìn em là biết
"con lợn có béo cổ lòng mới ngon, các Trượng mua cho em đi"