Miếu Rôộc Chùa cảm tác

Giới thiệu bài thơ về một ngôi chùa thiêng của tác giả Trần Đức Hường
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1. Vịnh Lèn Khum

 MIẾU RÔỘC CHÙA CẢM TÁC

Miếu Rôộc Chùa nho nhỏ
Xây trên cồn đất cao
Có một tượng Ông Bụt
Hai Hộ pháp bồng đao
 
Lũ trẻ đi chăn trâu
Thường ghé vào tránh nắng
Những đứa hay bắng nhắng
Cũng bớt phần ho he
 
Khuất tầm sau lũy tre
Là xóm Biền lấp ló
Mươi nóc nhà thuở đó
Bốn mùa siêng cấy cày
 
Rồi Mỹ cho máy bay
Ném bom vào ngôi miếu
Hỡi cao xanh có hiểu
Cả một vùng tan hoang…
 
Dấu tích xưa điêu tàn
Đổi thay không ngần ngại
Liệu còn gì lưu lại
Hay đều đã nhạt nhòa ?


T.3 -2013
TRẦN ĐỨC HƯỜNG


Tác giả bài viết: Trần Đức Hường