Lửa vội
- Thứ ba - 27/11/2012 05:23
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Một bài thơ đầy cảm xúc của bạn Trang Thái Hà, hiện là phóng viên báo QDND
Các bài viết cùng tác giả đã đăng:
1. Thơ say 1
2. Thơ say 2
3. Chân quê
4. Chửi những kẻ ăn trộm gà ở quê
LỬA VỘI
1. Thơ say 1
2. Thơ say 2
3. Chân quê
4. Chửi những kẻ ăn trộm gà ở quê
LỬA VỘI
Có bao giờ lửa vô tình quá đỗi
Đốt cháy điên cuồng thiêu rụi cả trần gian
Nơi xa xôi tình yêu lửa nồng nàn
Làm ứa lệ cả muôn vàn băng giá
Đốt cháy mình trái tim nồng nhiệt quá
Rạo rực kiếm tìm mãnh liệt một tình yêu
Đốt cháy điên cuồng thiêu rụi cả trần gian
Nơi xa xôi tình yêu lửa nồng nàn
Làm ứa lệ cả muôn vàn băng giá
Đốt cháy mình trái tim nồng nhiệt quá
Rạo rực kiếm tìm mãnh liệt một tình yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Nên lửa vội ngàn năm thành tàn lụi
Anh nghe chăng trong muôn ngàn hạt bụi
Có chút bụi nào ...
... là lửa vội riêng em ?
Nên lửa vội ngàn năm thành tàn lụi
Anh nghe chăng trong muôn ngàn hạt bụi
Có chút bụi nào ...
... là lửa vội riêng em ?