Gửi em, cô gái Cao Lao
- Thứ ba - 11/09/2012 18:39
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Lời Ban Biên tập Làng Cao Lao Hạ : Anh Lương Duy Thắng, trong bài viết "Thư gửi các bạn Hạ Sông Gianh" đăng trên caolaoha.com ngày 21/6/2012 đã rất tự hào về quê hương Lê Sơn của anh: "Người Lệ Sơn chúng tôi cũng vậy, làng tôi thuần nông, hàng năm phải hứng chịu lũ lụt, đời sống vật chất còn khó khăn ... nhưng người dân quê tôi sống trong tinh thần lạc quan, với niềm tự hào về truyền thống hiếu học, xếp đầu “Bát danh hương“, về cảnh đẹp hữu tình mà tạo hóa ban tặng gắn với huyền tích 99 chim phương hoàng, đầy lãng mạn và khí phách như con người Lệ Sơn". Anh yêu Lệ Sơn quê anh và anh cũng yêu cả quê hương Cao Lao Hạ, nơi sinh ra cô gái Hồng Hiếu duyên dáng, người yêu của anh thưở nào. Caolaoha.com xin trân trọng giới thiệu bài thơ vừa sáng tác của anh
Xem thêm một số hình ảnh quê hương Cao Lao, nơi sinh ra cô gái Hồng Hiếu.
1. Phóng sự ảnh Cao Lao Hạ 2011 (phần 1)
2. Phóng sự ảnh Cao Lao Hạ 2011 (phần 2)
GỬI EM, CÔ GÁI CAO LAO
(Thương tặng Hồng Hiếu)
“Cao Lao – Hạ Trạch quê mình
Bốn mùa phong cảnh hữu tình nước non”
Anh muốn đến quê em!
Để được thả hồn anh thành cánh diều bay trong gió
Để được ngắm nhìn cảnh đẹp làng em
Ô! Em yêu ơi, quê em đẹp quá
Sông núi hữu tình, tạo hóa khéo làm duyên
Anh muốn đến quê em!
Để được đi trên những đồng bát ngát, lúa xanh thì con gái
Được hít hà hương sữa lúa, lên đòng
Được nghe tiếng thông reo, thì thầm trong gió thoảng
Như tiếng em yêu e thẹn buổi ban đầu
Anh muốn đến quê em!
Nơi có ngầm Hói Hạ, có Phà Gianh ghi dấu oai hùng
Đến với mái đình quê và các nhà thờ tộc ở làng
Thắp nén hương – lòng lữ khách phương xa ...
Là anh – người mà em yêu dấu
Quê em đẹp lắm! Em yêu
Yêu quê, Anh lại thêm yêu em nhiều!
Sài Gòn, Thu 2012