Chùm thơ của thầy giáo Nguyễn Thạch
- Thứ ba - 17/07/2012 00:07
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Giới thiệu chùm thơ của thầy giáo Nguyễn Thạch
Nhà thơ Mai Văn Hoan và thầy giáo Nguyễn Thạch
Đôi nét về tác giả:
Thầy giáo Nguyễn Thạch, năm nay tròn 80 tuổi.
Quê: Xóm Bàu Sỏi - Xã Văn Hóa - Tuyên Hóa- Quảng Bình.
Thầy nguyên là giáo viên cấp 3, đã từng công tác ở Bố TRạch và Minh hóa.
Thầy về nghỉ hưu năm 1990, nay là hội viên Hội CGC xã Văn Hóa,
Thầy đã có nhiều bài thơ đăng trong các tập TIẾNG LÒNG , LÊ SƠN XUÂN VỌNG, LƯU BÚT HỒNG
CHIẾC BA LÔ CỦA ANH
Trong ba lô !
Một vuông vải dù làm khăn tặng Mẹ
Trong ba lô !
Cuốn thơ chép tay làm quà tặng bố
Trong ba lô!
Chiếc lược nhôm gửi người yêu
Bao năm nhung nhớ
Trong ba lô !
Quyển vở chiếc bút gửi cho em
đang học trường làng...
Trong ba lô!
Mấy tấm huân chương
Bằng khen dũng sỹ
Trong ba lô!
Bộ quân phục bạc màu
Qua bao lần chiến dịch
Thấm đẫm mồ hôi,
nước mắt và từng giọt máu...
Gia tài anh - Gia tài người chiến sỹ
Dản dị cao sang
Đi cùng năm tháng
Quý hơn vàng
Lấp lánh thiêng liêng...
Tôi cúi xuống
Xếp từng kỷ vật
Lệ rơi...
NHỚ MẸ
Con về thăm Mẹ - Mẹ ơi!
Mà sao hương cốm mọt thời khó quên
Đung đưa thoáng bóng bên rèm
Hình như dáng Mẹ thân quen thuở nào
Qua bao vực thẵm non cao
Nhớ đò Bến Cổng nhổ sào Mẹ đưa
Áo con ướt đẫm đêm mưa
Chớp lòe ánh đạn giữa trưa quê nhà...
Hành quân muôn nẻo đường xa
Tấm lòng Mẹ vẫn đậm đà trong con
Tuổi già vì nước vì non
Hậu phương có Mẹ sớm hôm đưa đò
Về thăm con lặng trước mồ
Bâng khuâng nhớ Mẹ , bến bờ sông quê.
Dản dị cao sang
Đi cùng năm tháng
Quý hơn vàng
Lấp lánh thiêng liêng...
Tôi cúi xuống
Xếp từng kỷ vật
Lệ rơi...
NHỚ MẸ
Con về thăm Mẹ - Mẹ ơi!
Mà sao hương cốm mọt thời khó quên
Đung đưa thoáng bóng bên rèm
Hình như dáng Mẹ thân quen thuở nào
Qua bao vực thẵm non cao
Nhớ đò Bến Cổng nhổ sào Mẹ đưa
Áo con ướt đẫm đêm mưa
Chớp lòe ánh đạn giữa trưa quê nhà...
Hành quân muôn nẻo đường xa
Tấm lòng Mẹ vẫn đậm đà trong con
Tuổi già vì nước vì non
Hậu phương có Mẹ sớm hôm đưa đò
Về thăm con lặng trước mồ
Bâng khuâng nhớ Mẹ , bến bờ sông quê.