Video đọc thơ của tác giả Cảnh Giang gửi người con gái Lệ Sơn

Giới thiệu bài thơ của Thầy giáo Cảnh Gang viết tặng 1 người con gái Lệ Sơn
 


VIẾT Ở VÙNG ĐỒI

(Bài viết dành tặng cho một người con gái Làng Lệ Sơn)

Cho anh làm dòng nước mát trong
Em múc tưới vùng đồi tươi mãi
Vẫn khao khát mảnh đất cằn đá sỏi
Theo tay em nảy lộc đâm chồi.
 
Anh gặp em cô gái vùng đồi
Bông hoa nhỏ giữa đời thường trăn trở
Nghe gió thông reo cồn lên nỗi nhớ
Bao bạn bè… thành phố xa xôi.
 
Dòng sông xưa…trôi mãi về xuôi
Con thuyền nhỏ của tình yêu khát vọng
Đất hờ hững, bàn tay chai rát bỏng
Giọt mồ hôi làm dịu bớt khô cằn!
 
 Cho anh làm dòng nước mát xanh
Cô gái bên sông một thời mơ mộng
Nghe thông reo ngỡ ngàng tiếng sóng
Anh gửi gió về xanh thắm tình yêu!

 

Tác giả bài viết: Cảnh Giang