Trong rét mướt những bộn bề tháng Chạp

Bài thơ viết cho quê hương khi mùa xuân về của tác giả Lai Văn Thế
Giữa đêm Xuân ngồi đếm giọt sương buồn
Vẵng tiếng ve gọi Hè xa thổn thức
Gom xác lá ngỡ Thu sang rạo rực
Gió lạnh nào dứt hẳn được tàn Đông

Nắm bàn tay ta cảm nhận hư không
Nghe man mác bao nỗi niềm thế cuộc
Xuân đến với những mảnh đời xuôi ngược
Lại biết lòng u uẩn nỗi tha hương

Lại hiện về bao lao khổ cố hương
Trong rét mướt những bộn bề tháng Chạp
Đêm ba mươi chân bùn chưa rửa sạch
Pháo Giao thừa đã rộn rã nơi nơi



Khổ tấm thân mẹ lắm, mẹ hiền ơi
Lo cân đếm từng miếng dưa miếng bánh
Sao cho đủ 3 ngày xuân khỏi lạnh
No bụng con, ấm lòng mẹ tảo tần…

Rồi cứ xa, mỗi năm một xa dần
Hàng tre hỡi còn gật đầu vẫy gọi
Kẻ tha hương nặng lòng không thể nói:
“Hẹn một ngày trở lại để gần nhau”…

Đến rồi đây, xuân đã đến thật mau
Trong hối hả cuộc mưu sinh khó nhọc
Bốn phương trời con Lệ Sơn bật khóc
Dẫu sang, hèn cũng lệ đắng bờ mi…
(nâng lên nào, xin cung kính một ly!)
 
Chớm xuân Quý tỵ- Miền Đông, 2013
 

Tác giả bài viết: Lai Văn Thế