Tình vẫn còn vương
- Thứ tư - 15/10/2014 23:55
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bài thơ tình đầy vương vấn của Bác sĩ Hoàng Minh Phương
TÌNH VẪN CÒN VƯƠNG
Anh trở về bên bến ru xưa
Sông vẫn lặng biển vẫn ru bờ cát
Chỉ minh anh ngồi nghe gió hát
Mãi mãi buồn theo theo mặt nước lăn tăn
Bác sĩ Hoàng Minh Phương
Anh đã về khi mặt nước còn xanh
Nụ cười buồn trên môi em gái nhỏ
Bờ cát dài vẫn nằm im chờ đó
Mà bạn mình nay đã bước đi xa
Em còn nhớ mối tinh của chúng ta
Cứ hòa quyện theo dòng dời nghiệt ngã
Cứ thì thầm như linh hồn tượng đá
Mãi ngàn năm ai dễ hóa thân quen
Anh trở về khi mùa lũ đang lên
Đã cuộn chảy hết tình trong chốc lát
Đã trôi đi những mãnh đời đen bạc
Nhưng cuộc tình đầu ,, đến mãi… vẫn còn vương ./.