Thơ cho một người con gái Lệ Sơn

Bài thơ viết riêng cho cô Phương Mai nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, một độc giả của làng Lệ Sơn ngưỡng mộ tài năng và tấm lòng của nhà thơ Cảnh Giang.
 Tác giả. Thầy giáo Cảnh Giang
 
Lời dẫn của BBT: Trong một bình luận gần đây nhất, cô Phương mai ngỏ ý trách móc nhà thơ Cảnh Giang vì ít xuất hiện trên báo làng. Cảm mến trước sự quan tâm đặc biệt đó, vào lúc 5h sáng nay, Thầy giáo, Nhà thơ Cảnh Giang đã chắp bút gửi tốc hành đến LLS.NET một bài thơ dành riêng cho bạn Phương Mai với lời chúc; Chúc Phương Mai có một ngày tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và bình yên. Thân mến !

Bài viết liên quan đã đăng:
1. Ước gì ?



LÀM QUEN
(Tặng Phương Mai)


Đã bao lần anh đến quê em
Thương vùng đất,  sông lấn làng xói lở (1)
Rồi từ đó trở thành duyên nợ
Hạt sỏi trong bê tông chắn sóng giữ làng.
 
Rồi hai  vùng Điện tử lên trang
Cao Hạ, Lệ Sơn  bên dòng Gianh sóng vỗ
Nước đầu  nguồn xuôi về biển nhớ
Nơi mặn mòi cửa sóng cứ mộng mơ.
 
Rồi tình quê thoi dệt cũng thành thơ
Điều ƯỚC GÌ buổi đầu anh trao tặng
Anh vẫn biết từng ngày em lên mạng
Tìm người thương trong nỗi nhớ vu vơ.
 
Giữa đời thường thật giả ngu ngơ
Anh lại sợ SỞ KHANH hại đời con gái
Thơ và Đàn bầu như là Bùa ngải
Sợ em non tơ giữa lang sói cuộc đời.
 
Em ơi! Tuổi xuân con gái một thời
Đừng vội nghĩ con tim mình nguội lạnh
Tình yêu, tình người chắp thêm đôi cánh
Giữa bầu trời xanh biếc bao la.
 
Giữa cuộc đời hoa nở chim ca
Nỗi nhớ quê hương cội nguồn đau đáu
Nơi tình thương buổi đầu yêu dấu
Thổn thức đêm đêm như sông nước rì rào.
 
Quê hương gọi về Số điện thoại khát khao
Gửi gắm sẻ chia qua từng tin nhắn
Đừng ghét anh, để rồi anh  giận
Bởi chúng mình đã hiểu hết nhau đâu?
 
Trang điện tử quê hương mãi mãi nhịp cầu
Tìm thơ anh để vơi buồn, vơi nhớ
VĂN NGHỆ CUỘC SỐNG (2) là nơi hồn anh đó
Thơ cho Em cho cả bạn bè.
 
Điện thoại cho nhau kết nối tình quê
Nguồn an ủi cho bao người xa xứ
Cám ơn  Web. LỆ SƠN ! Cám ơn trang điện tử
Cho Suối về Sông, hòa với biển nặng tình.

 Ghi chú:
(1);  Bài báo" Hãy cứu lấy một làng quê" đăng trên báo Giao thông vận tải,  báo nhân dân và đài truyền hình Việt Nam của Cảnh Giang, năm 2000, nhờ vậy mà có dự án Kè chắn sóng ở xã Văn Hóa.
(2); Vào blog riêng của Cảnh Giang hoặc tìm trên mạng "Nhà thơ cảnh Giang" sẽ có những bài thơ trên văn nghệ và cuộc sống
, nơi Cảnh Giang thường sinh hoạt thơ văn trên đó

Tác giả bài viết: Cảnh Giang