Thơ 20 năm làm rể Lệ Sơn
- Thứ năm - 20/09/2012 05:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bài thơ kỷ niệm 20 năm làm rể quê hương Lệ Sơn của Thầy giáo Nguyễn Duy Xuân
Đôi nét về tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Duy Xuân
Hiện là giáo viên trường CĐSP Tây Nguyên
Chồng chị Du, thôn Trung Làng, con rể họ Lê của Làng Lệ Sơn
Email: duyxuan57@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Duy Xuân
Hiện là giáo viên trường CĐSP Tây Nguyên
Chồng chị Du, thôn Trung Làng, con rể họ Lê của Làng Lệ Sơn
Email: duyxuan57@yahoo.com
Tác giả. Nguyễn Duy Xuân (Hình chụp phía trước Hung Cày)
QUÊ HƯƠNG
Quê hương nghĩa nặng, tình sâu
Hai mươi năm ấy biết bao nhiêu tình.
Lệ Sơn - Văn Hoá quê mình
Đi xa thì nhớ, ở gần thì thương
Một đời vất vả quê hương
Nuôi bao thế hệ lớn khôn nên người.
Tự hào thay, đất quê tôi
Cái nôi văn hoá bao đời sáng danh.
Xa quê sâu nặng nghĩa tình
Mang trong tim cả bóng hình quê hương
Lệ Sơn - Văn Hóa
15-8-2002
Lệ Sơn - Văn Hoá quê mình
Đi xa thì nhớ, ở gần thì thương
Một đời vất vả quê hương
Nuôi bao thế hệ lớn khôn nên người.
Tự hào thay, đất quê tôi
Cái nôi văn hoá bao đời sáng danh.
Xa quê sâu nặng nghĩa tình
Mang trong tim cả bóng hình quê hương
Lệ Sơn - Văn Hóa
15-8-2002
Bài thơ được lên sóng VTV1 của Thầy giáo - Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân
VỀ NINH CHỮ
Tôi về Ninh Chữ chiều nay
Đâu rồi nắng gió, để rày mưa rơi?
Đá chồng ai xếp chơi vơi
Cheo leo trên núi, giữa trời chênh vênh
Tháp Chàm rủ bóng rêu xanh
Những con phố nhỏ nép mình trong mưa
Sóng xô tung bọt trắng bờ
Con còng ngơ ngác như chờ đợi ai
Biết em Ninh Chữ lâu rồi
Mà nay mới gặp mặt người yêu thương
Ghé thăm nhà bạn đồng hương
Xa nhau từ thuở ra trường, hôm nay
Mừng vui tay nắm chặt tay
Chuyện xưa nhớ lại tháng ngày gian lao…
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Ngoài kia
biển
vẫn ầm ào
không nguôi.
Ninh Chữ, Ninh Thuận, 14/16-10-2010