Lệ Sơn chừ lạ lắm

Giới thiệu bài thơ của tác giả Bình Minh

Lệ Sơn chừ lạ lắm
Điện thắp sáng nơi nơi
Trẻ vạn đò đi học
Đường ngang, rồi đường dọc
Xe chạy cứ như chơi
Sữa bò tụi nhỏ uống
Lớn phổng không giống xưa


Vô nhà văn hoá xã
Học bao điều mới lạ
Vốn cổ giữ, không thôi
Trước nghe đài, thời sự
Nay ti vi có rồi

Chỉ màn hình, bọ chửi

“Tổ cha thằng Mỹ bọ
Hung hăng chi quá trời”


Kô-sô-vô nó bỏ
Bom tấn, lại bom bi
Bom khoan, rồi bom nổ
Tên lửa, chớp đùng đùng
Nhà cháy, cầu sập đổ
Người chết, trẻ khóc ri
Mắc mớ chi nhà nó
I-rắc, đất xa vời
Trời người ta nó bảo
Cấm bay, nhớ nghe lời
Cứng đầu là ăn đạn
Ngoan, cho gạo đổi dầu
Lầu bầu, tao đập bỏ
Hó hé, tao giết tươi
Thôi kể chuyện đã nhiều
Mệt chưa con đi nghỉ
Mai thăm lại xóm giềng
Chào bà con cho thoả
Bấy lâu xa cách rồi
Lên trường con gắng học
Lấy cái chữ cho nhiều
Bọ xưa nghèo thất học
Nay con cố, đừng lười
Mai này xây quê mới.

 

Tác giả bài viết: Bình Minh