Quê hương tôi

Bài thơ ca ngợi quê hương Lệ Sơn của tác giả Lương Thị Thanh Vân, hiện cư trú tại số nhà 14/278 Nguyễn Văn Cừ-P. Đức Ninh Đông- T.P Đồng Hới-Quảng Bình
THẬT TUYỆT VỜI

Văn Hóa quê tôi thật tuyệt vời.
Danh hương vọng tiếng tự bao thời.
Ngọt ngào cam, mía vui lòng bạn.
Quấn quýt trầu cau đượm đáy cơi.
Ngày ướp nắng vàng say mộng ước.
Đêm ươm trăng bạc lắng đầy vơi.
Muôn đời nồng đượm duyên đôi lứa.
Têm miếng trầu thơm quyện thắm môi.

Quê mẹ, xuân 2014.

Tác giả bài viết: Lương Thị Thanh Vân