Mẹ ơi
- Thứ bảy - 22/09/2012 18:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Những vần thơ da diết về Mẹ của tác giả Trần Đức Hường, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh
Lời tác giả:
Xin gửi một "tiếng lòng " về Mẹ. Hy vọng nhận được sẻ chia và đồng cảm từ những người con.
Trân trọng !
Các bài viết cùng tác giả đã đăng
1. Cồn Vang, một trời hoài niệm
2. Lệ Sơn, tên Làng: Chữ và Nghĩa
Xin gửi một "tiếng lòng " về Mẹ. Hy vọng nhận được sẻ chia và đồng cảm từ những người con.
Trân trọng !
Các bài viết cùng tác giả đã đăng
1. Cồn Vang, một trời hoài niệm
2. Lệ Sơn, tên Làng: Chữ và Nghĩa
MẸ ƠI
Mẹ ơi ! Mẹ đã khuất rồi !
Vẫn nghe tiếng Mẹ thuở ngồi ru con
À ơi ! Gánh cực lên non…
Đong đưa nhịp võng , nắng giòn bờ tre….
Chập chờn , lúc tỉnh con nghe
Lúc say con ngủ , chẳng hề bận tâm
Nửa đêm Mẹ chẳng được nằm
Con đâu biết nỗi nhọc nhằn Mẹ mang
Sự đời sao khéo đa đoan
Con khôn lớn , Mẹ mỏi mòn , Mẹ ơi !
*
* *
* *
Hôm nay con lớn khôn rồi
Biết đi với Gió , biết ngồi cùng Trăng
Tóc con đã ngả màu sương
Càng yên ấm càng nhớ thương Mẹ nhiều
Tiếng ru vọng giữa phiêu diêu
Lắng lòng nhân thế , đọng chiều thẳm sâu
Ai cân đong được nỗi sầu
Để con giũa bớt nỗi đau vắng Người !
Sài Gòn , mùa Vu Lan - 2012
Biết đi với Gió , biết ngồi cùng Trăng
Tóc con đã ngả màu sương
Càng yên ấm càng nhớ thương Mẹ nhiều
Tiếng ru vọng giữa phiêu diêu
Lắng lòng nhân thế , đọng chiều thẳm sâu
Ai cân đong được nỗi sầu
Để con giũa bớt nỗi đau vắng Người !
Sài Gòn , mùa Vu Lan - 2012