Lên eo Hung Cày

Giới thiệu bài thơ Lên eo Hung Cày của cố nhà giáo Lương Ngọc Đệ, trích trong tập thơ Tiếng lòng
Lên Eo ngắm sũng Hung cày
Nhìn về Hung Lụi Nhớ ngày năm xưa
Còn đâu tảng đá nghĩ trưa
Hỡi đâu Cây Thị đung đưa quả vàng

Trộ tát nước choán bên đàng
Tay ai đã hất mở toang công trường
Eo xưa len lỏi đá trơn
Eo nay mở rộng còn hơn đường làng
Ba mươi thước chẵn bề ngang
Bốn làn xe chạy đàng hoàng vao ra
 
Hung Cày, Hung Lụi quê ta
Bạt ngàn cây cảnh nay đà hoá thân
Đứa con công nghiệp Làng Văn
Tương lai là cả vầng trăng sáng ngời

Hỏi đâu khoai sắn Giêng Hai
Hỏi đâu đu đủ, mít, gai, bưởi bòng
Ông Triền, ông Thịnh ra công
Biết bao tình nghĩa vun trồng cây xanh
Hiến dâng công nghiệp trưởng thành
Sắn khoai rồi hoá sâm banh - sữa bò
Lên Eo mát rượi gió mùa
Nhìn về Hung Tắt tưởng ngờ chiêm bao !
 
Thầy giáo Lương Ngọc Đệ và cháu Hùng (Ảnh chụp năm 2010)
 
 

Tác giả bài viết: Cố nhà giáo Lương Ngọc Đệ