Lệ Sơn quê hương tôi

Giới thiệu bài thơ của bác sỹ Nguyễn Tư Thế, thôn Bàu Sỏi, hiện sống ở thành phố Huế

Dù ở đâu tôi vẫn tự hào
Mình là người Lệ Sơn- Văn Hóa
Khi đi xa, nơi quen hay lạ
Vẫn nhiều người biết rõ Lệ Sơn

Họ ca ngợi Lệ Sơn quê tôi
Bởi cảnh quan sơn thủy tuyệt vời
Bởi con người văn minh lịch sự
Tính nhân văn trong mỗi con người

Họ nói về Lệ Sơn quê tôi
Chín mươi chín chóp lèn đá vôi
Một con chim phượng không chỗ đậu
Nên buộc kinh đô phải chuyển dời

Họ nhắc tới Lệ Sơn quê tôi
Giáo viên đông nhân nhản bao đời
Dạy từ sơ cấp lên đại học
Trên đát Việt ta lẫn nước người

Họ tôn trong Lệ Sơn quê tôi
Hiếu học thông minh thật tuyệt vời
Cữ nhân, thạc sĩ và Tiến sĩ
Anh hùng tướng tá khắp mọi nơi

Họ hiểu Lệ Sơn hơn cả tôi
Khi tôi không lớn đã xa rồi
Họ luôn gắn bó quê Sơn Lệ
Thăng trầm lịch sử Việt Nam ơi!

Có nhiều chuyên tiếu lâm Lệ Sơn
Họ kể ra mình cũng giận hờn
Nhưng nghĩ lại phải cười công nhận
Trong cái thua, có những cái hơn

Xin kể lại một vài câu chuyên
Tiếng Lệ Sơn:”khoai xuối, khoai xoong”
Chân thật nhưng khách sáo vô cùng
Vẫn lời chào cao hơn mâm cỗ
Có hay không tôi không thật rõ
Dù ít nhiều vẫn mang tiếng đại bôi
Đĩa ngô rang với đôi đũa chào mời
“Ăn cho no rồi mang về cho cháu”
Lệ Sơn nhiều quýt cam là vậy
Nhưng “Đêm níu cành cam vào cúng trên bàn
Xong thả lại sáng mai ra chợ bán”...
...
Nhưng Lệ Sơn là quê hương tôi
Nhờ bát cháo củ khoai mà lớn nên người
Nơi có Bố Mẹ, gia đình bà con cô bác
Có Đảng với Dân luôn gắn mình trọng trách
Chúng tôi cũng vì Dân vì Đảng vì Lệ Sơn
Sống sao cho khỏi hổ thẹn với cội nguồn
Đất Lệ Sơn “Bát danh hương “ truyền thống
Của hôm nay và mãi mãi về sau...
 Huế Xuân tân Tỵ 27.01.2001

53 Võ Thị Sáu Huế 0543828370
Email: thenguyentu@gmail.com

Tác giả bài viết: Nguyễn Tư Thế