Chùm thơ về phong cảnh và con người Làng Lệ Sơn

Chùm thơ về phong cảnh và con người làng Lệ Sơn của thầy giáo Lương Duy Niệm.
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1. Làng Lệ Sơn, mảnh đất "Địa linh nhân kiệt" xưa và nay ( Phần I)

2. Làng Lệ Sơn, mảnh đất "Địa linh nhân kiệt" xưa và nay ( Phần II)

1. LÀNG LỆ SƠN
Ngồi xem phong cảnh quê hương
Trông lên màn ảnh ngàn sương hửng hờ
Nước sông Gianh chảy lững lờ
Lũy tre xanh biếc sững sờ cảnh tiên
Núi chiều đá đã ngủ yên
chín mươi chín chóp rồng thiêng lượn chầu
Lưu truyền thuyết chúa Nguyển sầu
Phượng Hoàng tìm kiếm xây lầu kinh đô
Trăm chim bay lượn như phô
Thiếu đi một chóp bay vô Ngự Bình
Ngàn năm nhân kiệt địa linh
Sinh bao võ tướng quang vinh rạng ngời
Cử nhân khoa bảng ngất trời
Bát Danh Hương dẫu một thời ai quên
Văn nhân lớp lớp lưu tên 
Tướng tài đánh giặc vang rền núi sông 
Đất Văn hiến rạng tổ tông
Lệ Sơn- Làng Vải non sông lẫy lừng *
 
Chú thích:
- Làng Vải, tên làng Lệ Sơn dịch bằng tiếng Nôm
- Bài đã đăng trong tập "1001 bài thơ Lục Bát chọn" Nhà XB VĂN HỌC 2011
 
 
2. NGƯỜI QUÊ          
Đất luôn sinh nữ tú trai tài
Sông núi khí thiêng vượng tháng ngày
Kế tiếp văn nho đời sẵn có
Sáng danh võ tướng xứng ngày mai
 
 
3. CẢNH LÀNG
Đất Lệ Sơn trời xây cảnh lạ
Tứ danh hương CẢNH-THỔ - SƠN - HÀ
Vải thơm nhãn ngọt mùa cam chín
Sông lượn núi vờn trải rộng ra
 
 
Ghi chú:
Cả hai bài đăng trong tập "Khoảnh khắc" - nhà XB Văn hoc 2008

Tác giả bài viết: Lương Duy Niệm