Một bài thơ hay - Làm dâu quê anh

"Làm dâu quê anh em có vui không?/ Khi mùa lụt nước tràn đồng tràn bãi/ Củi trôi xuôi đỡ lên rừng chặt hái/ Nước dâng cao chấm mái vẫn thích đùa". Bài thơ đong đầy giá trị cao quý, viết tặng những người con về làm dâu ở Lệ sơn, đồng thời cũng thầm nhắn gửi nổi niềm tự hào vô bờ bến của những chàng trai xứ Lệ: "Em được về làm dâu quê anh/ Mới thấy được quê anh là đẹp nhất"
Bài cùng một tác giả đã đăng:

1. Thơ tặng mẹ nhân ngày 20/10: Đời Mẹ tôi

Làm dâu quê anh
(Tặng các cô dâu làng Lệ Sơn)


Em được về làm dâu quê anh
          Mới thấy được quê anh là đẹp nhất,
        Và mới biết người quê anh rất thật
          Tự bao giờ vẫn chân chất dân quê.  


   

Ảnh minh họa

         Làm dâu quê anh em thích thú say mê
       Chiều ngắm núi nắng thu về gác mái,
         Nhìn sông Gianh dịu dàng như lụa trải
         Thèm đưa môi hôn “trái vải” căng tròn.

 
   Làm dâu quê anh từ buổi còn son
      Lời mẹ dặn vẫn còn chưa thuộc hết

Em về đây đã có  hương bồ kết
                 Hương bưởi bòng hong thành nết cho em.
 

 
     Làm dâu quê anh em đã thành quen
        Không hối hả bon chen dành sự sống,
          Lòng bao dung người quê anh mở rộng
      Vốn hiền lành như tên núi tên sông.  
                          
      Làm dâu quê anh em có vui không?
      Khi mùa lụt nước tràn đồng tràn bãi,
 Củi trôi xuôi đỡ lên rừng chặt hái
              Nước dâng cao chấm mái vẫn thích đùa.


 
     Làm dâu quê anh đặc sản bốn mùa
          Em thích lắm món canh chua “dút mít”,
         Tép rang thôi chẵng màng ham cá, thịt
  Chợ Vang nhiều nào có ít gì đâu.
 
         Làm dâu quê anh hơn bất cứ nơi đâu
         Còn bao chuyện dài lâu đây chưa kể,

Ai làm dâu mới biết từng gốc rễ
     Và yêu làng như thể chốn sinh ra./.



Biên tập và đăng bài: Lê Hồng Vệ

Tác giả bài viết: Trần Dũng Sĩ