Bài thơ về củ khoai cứu đói người dân Lệ Sơn
- Thứ sáu - 24/05/2013 05:27
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bài thơ về củ Khoai, một nông sản quan trọng của bà con Lệ Sơn trong những ngày mùa thất bát của Ông Trần Sanh, thôn Đình Miệu
Khoai ơi nhớ lắm khoai ơi.
Một năm hai vụ tao thời nhớ mi
Mi ơi mi tốt xanh rì
Để tao cắt sống vậy thì canh rau
Nhà tao đói khổ từ lâu
Nhờ mi cứu sống mà tao no lòng
Một đêm thì có năm canh
Những canh không ngủ, tao đành nhớ mi
Tao với mi đời đời kiếp kiếp
Tao với mi hiểu biết từ lâu
Vì mi là kẻ đứng đầu
Trong công tác phong trào chống đói
Thành tích mi được mọi người ca ngợi
Tiếng khoai lang vang dội khắp muôn nơi
Có một bữa hết gạo trong nồi
Mi quyết chí xông pha vào khói lửa
Tao biết ăn mi không xay chẳng dã
Luộc mi lên bóc vỏ tao xơi
Có một bữa cả nhác lại lười
Tao không bóc vỏ, tao xơi cũng được
Ăn khoai vào no lòng mát ruột
Làm trăm công ngàn việc cũng nhờ mi
Nhờ mi, mi kéo, mi trì
Nhờ mi cứu sống, nhờ mi rõ ràng
Thành tích mi như dông, như núi
Công ơn ấy như động, như đồi
Thành tích ấy kể biết mấy cho rồi
Chúc mi sống ngàn năm khoai nhé.
Tác giả.Ông Trần Sanh (Thôn Đình Miệu)
Một năm hai vụ tao thời nhớ mi
Mi ơi mi tốt xanh rì
Để tao cắt sống vậy thì canh rau
Nhà tao đói khổ từ lâu
Nhờ mi cứu sống mà tao no lòng
Một đêm thì có năm canh
Những canh không ngủ, tao đành nhớ mi
Tao với mi đời đời kiếp kiếp
Tao với mi hiểu biết từ lâu
Vì mi là kẻ đứng đầu
Trong công tác phong trào chống đói
Thành tích mi được mọi người ca ngợi
Tiếng khoai lang vang dội khắp muôn nơi
Có một bữa hết gạo trong nồi
Mi quyết chí xông pha vào khói lửa
Tao biết ăn mi không xay chẳng dã
Luộc mi lên bóc vỏ tao xơi
Có một bữa cả nhác lại lười
Tao không bóc vỏ, tao xơi cũng được
Ăn khoai vào no lòng mát ruột
Làm trăm công ngàn việc cũng nhờ mi
Nhờ mi, mi kéo, mi trì
Nhờ mi cứu sống, nhờ mi rõ ràng
Thành tích mi như dông, như núi
Công ơn ấy như động, như đồi
Thành tích ấy kể biết mấy cho rồi
Chúc mi sống ngàn năm khoai nhé.
Tác giả.Ông Trần Sanh (Thôn Đình Miệu)