Gửi con trai của Ba

Giới thiệu bài thơ của tác giả Trần Thanh gửi cho con trai vừa tròn 5 tháng tuổi.
Con ơi,
Sinh con ra ở đất khách quê người
Ơn tiên tổ gia đình mình khỏe mạnh
Đêm chong đèn, bố gửi điều suy nghĩ
Mong lớn khôn, con học thành người

Giữa bạt ngàn làng mạc
Trên bản đồ thế giới bao la
Con tìm xem Lệ Sơn quê cha
Nằm ở đâu giữa quả địa cầu con nhé ?

"Cha yêu con nhiều lắm
Nhiều như cha yêu mảnh đất quê hương
Muối mặn gừng cay, cau trầu vấn vương
Cánh cò lả vượt ruộng băng đồng lạc vào ca dao, cổ tích

Quê hương là máu thịt
Con sẽ hiểu thêm nhiều những lúc đi xa
Giữa thành phố thèm một miếng dưa cà
Quê hương đó, khó quên mà giản dị ..." *




Chú thích:  * Trích trong bài thơ nói với con của tác giả Võ Trọng Hiếu

Tác giả bài viết: Trần Thanh