Chuyện 1 gia đình người Lệ Sơn nơi đất khách quê người

Anh choáng váng, không tin vào mắt mình khi thấy hình ảnh hở hang, nóng bỏng theo kiểu “phơi thân” của vợ nằm chình ình trên màn hình vi tính của cậu nhân viên phòng tài chính…
Lời giới thiệu: Trong hành trình đi tìm cuộc sống mới nơi đất khách quê người, không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió. Có những người khá thành đạt trên đường công danh nhưng cuộc sống gia đình lại gặp nhiều trắc trở. Trong số những mảnh đời như vậy, xin giới thiệu với bạn đọc 1 câu chuyện tình đầy sóng gió của gia đình anh Đ, hiện đang sống và làm việc ở 1 thành phố lớn. Anh là con ông X (tên nhân vật đã được thay đổi), thuộc xóm Lê Lợi.
 
CHUYỆN NHÀ ANH Đ
 
Anh Đ 45 tuổi hiện đang định cư ở 1 thành phố lớn, con ông X ở xóm  Lê Lợi vốn là giám đốc một công ty kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng. Anh chia sẻ rằng cuộc đời mình thật mỉa mai vì trong khi là người đứng đầu một doanh nghiệp cung ứng vật liệu cho người ta xây nhà – xây dựng cơ sở của một tổ ấm, thì gia đình của anh lại đứng trên bờ vực tan vỡ.

Anh Đ giọng trầm buồn kể lại quãng thời gian khó khăn và khi bi kịch gia đình xuất hiện. Do xuất thân từ mảnh đất miền Trung nắng gió và nghèo khó. Cuộc sống kham khổ từ thuở bé luôn ám ảnh anh cho đến tận khi thoát ly gia đình, có cơ sở hơn về kinh tế. Vì thế, sau khi lập gia đình, để con cái không phải khổ cực như đời cha, ông của mình, anh lao vào làm ăn. Gặp thế, gặp thời và cũng được bạn bè ủng hộ nên công việc của anh cứ thế lên như diều gặp gió.

Được cái này thì phải hi sinh cái khác, khi công ty mở rộng hơn thì cũng là lúc anh bận bịu hơn. Thời gian dành cho gia đình cũng vì thế mà trở nên ít ỏi. “Thế nhưng cũng không vì thế mà tôi hoàn toàn bỏ bê gia đình. Tôi luôn cố gắng thu xếp tận dụng thời gian để quan tâm đến vợ, chơi với con. Dĩ nhiên tôi biết những điều đó không thể đủ với những người thân của mình” – anh Đ nói.

Nhờ sự cần mẫn, chăm chỉ nên ngoài 40 tuổi, anh Đ đã xây dựng cho mình một cơ ngơi vững chắc. Anh trải lòng rằng mỗi lần nghĩ lại chặng đường đã qua, anh luôn thấy tự hào vì bên cạnh mình có được người vợ khéo vun vén gia đình để anh có thể dốc tâm sức làm nên sự nghiệp. “Tôi đã luôn tin tưởng, khâm phục và biết ơn người vợ biết hi sinh, gánh vác toàn bộ việc nhà để tôi có thể yên tâm lo việc bên ngoài” – anh Đ kể.
Choáng váng vì vợ… “phơi thân”

Thế nhưng một ngày, anh phát hiện ra mọi việc không hoàn hảo như anh tưởng. Anh choáng váng, không tin vào mắt mình khi thấy những hình ảnh hở hang, nóng bỏng theo kiểu khoe thân của vợ nằm chình ình trên màn hình vi tính của cậu nhân viên phòng tài chính trong giờ nghỉ trưa.

Vợ anh – người phụ nữ anh hết mực yêu thương, tôn thờ, đã khiến anh sock nặng khi chị không chỉ “phơi thân” với những bộ đồ lót bỏng mắt trên mạng xã hội mà còn mồi chài những người đàn ông ngoại tình với mình bằng những dòng chữ lả lơi, kinh tởm: “Tôi không biết phải gọi chính xác tâm trạng lúc đó của mình là gì. Nhưng lúc đó trong tôi chỉ thấy dâng lên một cảm giác ghê tởm, giận dữ, xấu hổ…” – anh Đ chia sẻ.

Anh cho biết thêm rằng sau khi trấn tĩnh lại, anh vẫn hi vọng việc những hình ảnh đó của vợ chỉ là trò đùa của một ai đó. “Thế nhưng khi tôi đưa chiếc điện thoại có chụp lại những bức ảnh trên để mong chờ cô ấy phản ứng ngơ ngác, khóc lóc bảo mình bị oan… Và mọi mong chờ của tôi đã hoàn toàn bịđổ vỡ, cô ấy im lặng để rồi sau đó ‘ném’ vào mặt tôi một câu rằng: ‘Vì anh bỏ bê vợ, không hiểu được vợ cần gì’” – anh Đ mệt mỏi chia sẻ.

Tác giả bài viết: Ngọc Sơn