Chùm thơ nhỏ của chị Trần Thị Thanh Liêm
- Thứ ba - 09/04/2013 06:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Giới thiệu chùm thơ nhỏ của chị Trần Thị Thanh Liêm
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1. Tôi yêu Làng Lệ Sơn
2. Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
3. Chữ tâm nhà giáo
4. Chùm thơ mừng Noel, năm mới 2013
HỌC THƠ
Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ
MÁI ẤM LỆ SƠN
Chào đón xuân về siết chặt tay
LỆ SƠN bạn hữu nhiệt tâm đầy
Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc trải hồn say
Tình thân kết lại từng trang viết
Hợp sức xây nên mái ấm này.
1. Tôi yêu Làng Lệ Sơn
2. Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
3. Chữ tâm nhà giáo
4. Chùm thơ mừng Noel, năm mới 2013
HỌC THƠ
Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ
MÁI ẤM LỆ SƠN
Chào đón xuân về siết chặt tay
LỆ SƠN bạn hữu nhiệt tâm đầy
Vần thơ người xướng ngôn từ đẹp
Điệu phú tôi hòa ý nghĩa hay
Lục bát khuôn vàng gieo tứ ngọt
Đường thi thước ngọc trải hồn say
Tình thân kết lại từng trang viết
Hợp sức xây nên mái ấm này.