Chùm thơ mới của tác giả Trần Dũng Sĩ

Hai bài thơ mới ra mắt của tác giả Trần Dũng Sĩ nhân dịp gặp gặp mặt các cựu chiến binh người Lệ Sơn đang sinh sống tại TPHCM và vùng phụ cận ngày 22/12/2012
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1.
Chùm thơ mừng đại hội Hội ĐH Lệ Sơn tại TPHCM và vùng phụ cận

LỆ SƠN XANH ĐẸP MÃI

Lệ Sơn ta tuy nghèo nhưng đẹp lắm,
Sắn, ngô, khoai, xanh tươi thắm một màu.
Vườn trầu vươn, ôm lấy những hàng cau,
Cam, chuối, mít, trước sau nhà trĩu quả.
***
Ôi Lệ sơn quê ta sao đẹp quá
Bên sông Gianh, bên núi đá tuyệt vời.
Dòng sông trong, chiều lũ trẻ tập bơi
Vách núi đá ngang trời , chim gọi bạn...
***
Mấy mươi năm, hai thời kỳ bom đạn
Năm lụt càn, năm nắng hạn đồng khô,
Vẫn kiên trung, dân theo Đảng, Bác Hồ
Quê lại đẹp, cả địa đồ xanh ngát.
***
Đồng lại thơm, khi mùa vàng nặng hạt,
Cây trĩu cành, vườn rợp mát sum xuê.
Lòng dân vui, trên khắp nẻo đi về.
Ôi! đất Lệ say mê hồn khách đến...

CỰU CHIẾN BINH
(Gặp mặt 22/12.)

Mừng ngày truyền thống quân ta
Hôm nay họp mặt thật là hân hoan.
Hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang
Anh về từ đảo nắng chan mạn tàu.
Anh từ đất bạn thương đau
Về từ biên giới cỏ lau thơm nồng
Anh từ thiết giáp, đặc công
Anh từ lính pháo, đạn lồng mưa giăng
Anh từng trinh sát đêm trăng
Anh thì vận tải, vô lăng một thời...
Các anh gương sáng tuyệt vời
Tuy rời áo lính vẫn ngời ánh sao.
Tuổi xuân anh đáng tự hào
Gian lao người lính biết bao ân tình.
Nay về đất nước hoà bình
Nhưng anh tiếp tục hành trình dựng xây.
Kẻ thù còn phía chân mây
Lăm le biển đảo, bao vây thương trường
Quốc dân vấn nạn đôi đường
Nhưng anh vẫn giữ lập trường chiến binh
Thấm nhuần truyền thống hy sinh
Đảng còn cần cựu chiến binh anh hùng.
Sáng ngời chất lính kiên trung
Anh về lòng vẫn ung dung quân hành
Nông thôn, hay chốn thị thành
Ở đâu anh đến cây cành nở hoa.
Chiến tranh, máu lửa xông pha
Thời bình, anh quyết vượt qua đói nghèo
Suốt đời con cháu noi theo
Gương anh lính cựu về gieo hạt vàng.
Mừng ngày truền thống vẻ vang
Ngồi bên đồng chí¬ – khẽ khàng nhói đau.
Ta về đông đủ bên nhau
Còn bao đồng đội, phía sau không về.
Tổ quốc anh giữ lời thề
Rừng thiêng suối vắng lạnh tê anh nằm.
Tuổi xuân anh mãi trăng rằm
Ngày vui, anh vắng xa xăm phía rừng...
Nâng ly – ta uống nửa chừng
Nửa ly còn lại, xin đừng quên anh!

Tác giả bài viết: Trần Dũng Sĩ