Chùm thơ Không đề

Chùm thơ Không đề của tác giả Lương Việt Thắng, xóm Bàu Sỏi. Hiện công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa
Thương tặng những bệnh nhân K

Em làm thơ khi mọi người rộn rã
Tết đến tưng bừng phố ngát cờ hoa
Bao mùa xuân đi qua...
Em vẫn đó một dáng hình lặng lẽ 
Sức sống đâu còn với căn bệnh nan y




Cành đào kia như vẫn thầm thì
"Cô bé ơi, đừng hết niềm hy vọng
Ngày hôm nay tàn, nhưng ngày mai em vẫn sống ..."
Vui chút buồn, hạnh phúc với trần gian....

Cho dẫu cuộc đời vốn lắm gian nan
Em mơ ước một ngày về chốn cũ
Tìm chút an bằng sót lại với thời gian!

Không đề 2

Nhớ như in những buổi trưa hè
Đuổi chuồn chuồn với gió Lào bỏng rát
“Bắt con này cắn rốn ...
            để biết bơi ...”

Nay trở về chỉ còn mỗi mình tôi
Em lấy chồng...
Bỏ lại lời hẹn ước
Đám rước ngày nào
Mãi mãi là trò chơi

Tuổi thơ ơi đã nhuốm màu hoài niệm
Tóc ngã màu đâu còn bóng xanh rêu!
Lang thang đi ... một bờ đê thanh vắng
Úp mặt vào lòng
            khẽ gọi
tuổi thơ ơi/hoài niệm ơi!

 

Tác giả bài viết: Lương Việt Thắng - Ban CHQS Tuyên Hoá- Quảng Bình