Chùm thơ Cảnh đẹp quê hương

Chùm thơ của cô giáo Nguyễn Thị Kim An, hiện là cựu giáo chức xã Văn Hoá, viết trong những ngày đưa con vào điều trị ở khoa Tim mạch Bệnh viện TW Huế 5/2009.
MỘT THOÁNG HOÀNG HÔN  
 
Hoàng hôn buông xuống bến đò quê

Cát trắng mệnh mông gió lùa về

 Sớm chiều đi bộ trên bến cát

  Mà lòng thanh thản tuổi sáu mươi  

 Hởi ai chưa được một lần đến

Thưởng thức khí trời với nước sông

Bách bộ thế này hơn thuốc bổ

 Thượng đế ban cho tuổi về chiều
  
Lệ sơn, 2009
Nguyễn Thị Kim An  

 

ĐẤT LỆ QUÊ HƯƠNG  

Nhìn về đất Lệ quê ta

Điện đèn toả sáng như là phố vui

Xi măng ống khói chọc trời

Toả đi muôn nẻo xây đời ấm no

Cảnh đẹp tạo hoá ban cho

Chín mươi chín chóp là kho vàng mười

Trải qua bom đanh một thời

Đánh Pháp-Đánh Mỹ sáng ngời sử xanh

Quê hương đẹp tựa bức tranh

Sông Gianh lượn sóng tuyệt vời nước non

Dưới sông vài chiếc thuyền con

Lốc cốc tiếng gõ đuổi dồn lưới vây

Tàu xe nhộn nhịp đêm ngày

Vào Nam ra Bắc tràn đầy niềm tin

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim An