Ai ơi, đi ngược về xuôi. Nhớ về quê mẹ mãi nơi chốn này
- Thứ ba - 04/12/2012 11:27
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Bài thơ lắng đọng nhiều hương quê, với một tình cảm sâu lắng của tác giả Nguyễn Văn Thanh gửi tặng và nhắn nhủ tới những người con xa quê.
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1. Tiếng hát quê hương
LỆ SƠN QUÊ HƯƠNG TÔI
Lệ Sơn làng cổ thời Lê
Với núi quả Vải ngắm mê ngẫn người
Nóc làng là đỉnh Lèn choi
Thân làng là dải đất bồi Sông Gianh
Ai về Tuyên Hoá dừng chân
Xin mời ghé đến Động Chân Linh làng
Nơi đây Tiên nữ giáng trần
Cùng Văn hoá xã rạng ngời bát danh
Con ơi! đi ngược về xuôi
Nhớ về quê mẹ mãi nơi chốn này
Công Cha nghĩa mẹ ơn thầy
Con luôn ghi hiếu nghĩa đầy nghe con .