"Thương người như thể thương thân" của những người bệnh. Dành cho gia đình Anh Vũ

Họ là những người đang gặp hoàn cảnh éo le về bệnh tật, nhưng khi được đầu mối là hoạ sỹ Đặng Mạnh Hà tâm tư, họ đã không ngại ngần cùng Nhà y học cổ truyền Nguyễn Quốc Cường phát tâm để hướng về một miền Trung xa xôi, nơi đó có gia đình Anh Vũ đang gặp đại nạn

Như đã hẹn, chiều cuối tuần. Hoạ sỹ Đặng Mạnh Hà gọi cho tôi về Từ sơn để đi tiếp nhận số tiền ủng hộ gia đình Anh Vũ bị hoạn nạn. Con đường hai anh em đi đến cứ vòng vèo mãi. Rồi chúng tôi cũng đã dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ thuộc xóm Tự, thôn Dương sơn, xã Tam sơn, huyện Từ sơn, tỉnh Bắc ninh. Nơi đây là chổ sinh sống của gia đình và cũng là nơi chữa bệnh cứu người của nhà y thuật Nguyễn Quốc Cường.

Bước chân vào nhà. Tôi sự sự xúc động, bởi các cháu gọi: "Mẹ ơi! có các chú của người nhà bị bỏng" vào chơi Mẹ ơi. Trong căn nhà nhỏ, không có gì nhiều của cái gọi là: của để dành. Dáng người nhỏ nhắn, Chị
tươi cười đón chúng tôi với giọng nói miền quê chất phác, Chhỏi han đủ điều về tình hình hiện tại của gia đình Vũ. Tôi đã cập nhật thông tin trước và trả lời để Chị biết rõ tình hình hiện tại của Anh.

Dù có hẹn, nhưng Anh đang phải
ra viện đa khoa Từ sơn để chữa trị cho một người, mà Bác sỹ bệnh viện liên hệ với Anh. Trong khoảng một tiếng chờ Anh về, Chị đã kể trong mấy ngày qua, nhiều bệnh nhân đến đây chữa trị được Anh chia sẻ với họ là ở Quảng Bình có gia đình bị cháy bỏng cả nhà , nên các bác không phải thù lao cho tôi, của ít lòng nhiều gom lại để cứu họ.

 

Họ đang làm một hành động kỳ diệu đánh thức lương tri và sự vô cảm của không ít người

Mà cũng tội, những người đến đây đều có hoàn cảnh éo le, bị bệnh hầu như xương khớp và thần kinh nên cũng không có nhiều. Nghe Chị kể về chồng và tấm lòng của những bệnh nhân nghèo, mắt tôi đã mờ đi vì xúc động. Gửi một lời cám ơn đến họ, cũng chẳng thể nói hết những nghĩa cử cao quý: "Thương người như thể thương thân"  của những con người đang chống chọi với bệnh tật.Tôi chỉ thầm cầu nguyện cho họ sớm được Anh Cường chữa trị cho họ chóng khỏi.

Đang miên man nghĩ về tình người cao đẹp của họ thì Anh về. Khuôn mặt hiền từ chất phác của Anh đã gây cho tôi cảm giác tin tưởng và yêu quý.  Vừa vào nhà đã có một Chị bế đứa con gái đầu lòng bị động kinh bẩm sinh đến nhờ Anh. Thấy Anh vội vàng bế cháu nhỏ đặt trên giường, tay Anh sờ nhẹ sau lưng vừa vỗ về cháu, vừa làm động tác của một nhà y thuật. Bàn tay nhỏ xíu của cháu đang co giật bỗng chốc nằm im trong lòng bàn tay Anh.Tôi tin vào đức độ và bàn tay kỳ diệu đó. Sẽ rất sớm, cháu bé một tuổi rưỡi chưa biết cười sẽ khỏi bệnh.

 
  
Anh Nguyễn Quốc Cường đang ra tay cứu chữa tại nhà,
cho cháu nhỏ được gia đình đưa đến vì bị động kinh bẩm sinh
 
Tiếp chúng tôi. Anh không nói nhiều, Anh bảo, cuộc đời có nhiều người vô cùng khổ, nhưng bám vào nhau khi tối lửa tắt đèn, sẽ làm ấm hơn và dìu nhau vượt qua những cay nghiệt của cuộc đời không may đến với gia đình họ. Một tư duy và triết lý cuộc đời sao mà đức nhân tâm đến vậy. Anh cũng nói thêm, không đáng gì, nhưng nhiều người chung tay, họ sẽ có thêm can đảm và nghị lực để vượt qua và trở về với cuộc sống. Tôi thực sự bị cuốn vào câu chuyện Tâm Đức của Anh



Hoạ sỹ Đặng Mạnh Hà đang bóc các phong thư, chứa những tấm lòng cao quý
của người bệnh đến đây chữa trị dành cho gia đình Anh Vũ


Và cẩn thận ghi lại danh sách để cảm tạ và biết ơn đến những tấm chân tình người

Cùng với gia đình Anh Cường và những người đang điều trị bệnh, một tấm lòng bằng hàng vạn tấm lòng cũng đang mải miết tìm đến những tấm lòng khác, để lo lắng cho những người không may mắn sẽ được tươi sáng hơn. Anh là vậy, một Hoạ sỹ miền Bắc đang rất trẻ, nhưng những việc Anh đang làm thì rất là lớn, mãi mãi sẽ được xã hội trân trọng ghi nhớ. Anh đang nâng niu những bì thư chứa cả tấm lòng cao quý để dồn lại hướng về miền Trung, nơi ấy họ đang bị đau lắm....

Mạnh Hà ạ, Anh đã giúp tôi xoá đi những vẩn đục trong đầu, mà không may một số người  làng  đã gọi điện hỏi tôi, Vũ là người làng nào rồi im bặt trong sự thiếu hụt văn hoá và vô cảm. Và lúc này đây thay mặt cho tất cả, có lời biết ơn Anh vô tận, tôi xúc động viết lên những nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng Anh Cường, của 21 bệnh nhân vất vả gồng mình với mỗi người một cảnh, của tấm lòng cao quý mà Anh đang cùng chúng tôi đồng hành cùng với nổi đau bất tận của gia đình họ. Cùng nguyện cầu cho một xã hội không có tai ương.

Danh sách ghi nhớ những tấm lòng cao quý
 
1 Anh Nguyễn Quốc Cường Xóm Tự thôn Dương sơn xã Tam sơn thị xã Từ sơn tỉnh Bắc Ninh 100.000 Tiền mặt gom góp ủng hộ tại nhà  y thuật Nguyễn Quốc Cường
2 Bác Nguyễn Như Biểu Xóm Chi thôn Tam sơn xã Tam sơn thị xã Từ sơn tỉnh Bắc Ninh 30.000 nt
3 Chị Nguyễn Thị Lợi Khu phố Hạ; phường Đình Bảng thị xã Từ sơn 50.000 nt
4 Chị Nguyễn Thị Hạnh phường Đình Bảng huyện Từ sơn 50.000 nt
5 Oanh Chanh Thái Nguyên 20.000 nt
6 Anh Dương Sơn Phường Đồng Nguyên thị xã Từ Sơn 50.000 nt
7 Nguyễn Thị Dung phường Đình Bảng huyện Từ sơn 10.000 nt
8 Chị Nguyễn Thị Mỵ Long Biên Hà Nội 50.000 nt
9 Chị Nguyễn Thị Miến Thôn Bất Lự xã Hoàn sơn huyện Tiên Du, tỉnh BN 50.000 nt
10 Chị Nguyễn Tố Uyên phường Đình Bảng thị xã Từ sơn 50.000 nt
11 Hoàng Thị Phương Lan nt 50.000 nt
12 Nguyễn Thị Tám nt 50.000 nt
13 Anh Dương Văn Quý Thôn Đồng Kỵ xã Đồng Quang, thị xã Từ sơn 20.000 nt
14 Chị Nguyễn Thị Lễ Thịnh Lang ; Đình Bảng; Từ sơn 50.000 nt
15 Chị Đào Thị Nhung số nhà 01 tổ 2  Giang biên; Long biên Hà nội 50.000 nt
16 Nguyễn Phụ Định phường Đình Bảng thị xã Từ sơn 100.000 nt
17 Chị Nguyễn Thị Thảo nt 20.000 nt
18 Cháu Tâm nt 100.000 nt
19 Cô Điệp nt 100.000 nt
20 Vợ chồng Trang Đức Thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh 100.000 nt
21 Cty Quảng cáo Giang nt 113.000 nt

Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ