Phản ánh nhanh không khí Tết trên quê hương Lệ Sơn

Phản ánh nhanh về không khí Tết trên quê hương của tác giả Lương Hiếu Nhân
Rạng sáng ngày mồng 1 Tết, trời và đất Lệ Sơn bừng sáng. Chưa bao giờ Tết ở Lệ Sơn thời tiết đẹp như năm nay. Gió se lạnh, trời khô mát.

Từ 5h sáng, rộn ràng lễ dâng hương lên bàn thờ các dòng họ Tổ. Ở mỗi gia đình, sáng mồng 1 ai nấy tất bật nấu cỗ cúng đầu năm. Dọc theo các tuyến đường liên thôn, trai thanh, gái tú dập dìu đi lại vui vẻ khắp ngõ xóm.

Ngày mồng 2 Tết, không khí vẫn mát mẻ, đường xóm ồn ào bởi tiếng động cơ xe máy, ô tô nối đuôi nhau đi chúc Tết. Điều đáng mừng là lượng xe cộ đi lại có vẻ đông hơn mọi năm, đây là tín hiệu cho thấy con em xa quê về ăn Tết cùng gia đình ngày càng đông.

Mồng 3 Tết, phần lớn mọi hoạt động dành cho lễ cúng đưa tổ tiên trở lại âm cảnh. Nhiều gia đình do công việc cũng rồn ràng chuẩn bị khăn gói trở lại thành phố, gia đình khác lại tất bật về ăn Tết ở họ ngoại vv..

Nhìn chung trong 3 ngày Tết vừa qua ở Lệ Sơn tình hình an ninh tốt, ở xóm Bàu Sỏi có diễn ra 1 vụ đánh nhau, xóm trên Lê Lợi cũng có vụ đánh nhau vì tranh chấp con lợn nhưng không có gì nghiêm trọng. Ngoài trạm xá cũng không có ai phải cấp cứu do ngộ độc thức ăn như mọi năm.

Mặc dù đông vui nhưng vẫn thiếu vắng các hoạt động văn hóa cộng đồng, nhiều gia đình năm này qua năm khác ngõ nhà vắng lặng, con cái rất ít về ăn Tết cùng ông bà.

Dự kiến ra Tết LLS.NET sẽ có nhiều phóng sự đặc sắc về quê hương trong đời sống hiện đại, trân trọng mời bà con đón xem.



 

Tác giả bài viết: Lương Hiếu Nhân